1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai tim hoa da !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chintalle, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chintalle

    chintalle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có những dóng lệ nhỏ
    Làm đá hoá trái tim
    Có nỗ buồn triền miên
    Làm trái tim hoá đá
    ***********​

    Được chintalle sửa chữa / chuyển vào 02/12/2002 ngày 10:13
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    huhm . tim hóa đá ư ????????? tớ cũng không hỉu có phải tim tớ kết bằng đá hay kim cương nữa , cứng lắm ....... lạnh lắm , chả iu nổi ai cả ......... vậy ra cậu cũng giống tớ à ...... tim bằng đá nhiều khi sướng mà đôi lúc cũng khổ , sướng vì chẳng luỵ tình cảm ......sướng vì lòng thanh thản , vô tư , vô lo .... khổ vì mình không muốn người khác khổ bởi yêu mình ............khổ vì bị gán cho những điều không hay chỉ bởi mình không yêu , rồi khổ vì không giống như những bạn bè đồng trang lứa .............
    Blue Angel Blue Angel
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Con tim hoá đá,cũng dễ hiểu thôi.Nhưng mà trí óc không thể hoá đá,vì vậy đây là thời cơ cho lý trí phát triển,hãy tận dụng nó cho tốt,các bạn ạ.
    KTĐ
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Cũng muốn trái tim hoá đá lắm để đỡ phải cảm nhận tùm lum, làm bao nhiêu chuyện rắc rối như bây giờ. Sắp thi rồi, lúc thi mà trái tim hoá đá được thì bài thi tha hồ mà biến hoá khôn lường ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " Trời hết mưa chưa chắc trời đã sáng
    Em hết buồn chưa chắc đã quên anh"
    Tâm ơi ! Hãy đọc kỹ 2 câu thơ của tui nhé, tui biết trong lòng bà bây giờ buồn nhiều hơn vui, nhưng dù có buồn đi nữa mọi chuyện có như xưa không?Cho nên quên chuyện buồn đi, vì bên bà còn có những người bạn tốt mà. Trái tim hoá đá nhưng sẽ đến lúc nào đó nó sẽ tan chảy ra vì một người. Một người có thể làm tan chảy trái tim hóa đá của bà, và bà hãy tin như vậy.
    tuongloan
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Trái tim hoá đá, vậy thì sẽ vô cảm, sẽ mất mọi cảm xúc sao... Tui cũng mong được vậy quá, nhưng sao vô cảm được vì cuộc sống nhiều cám dỗ quá và có lẽ chỉ có thể trở thành vô cảm khi ta đã bị thương, bị cuộc sống làm đau, như thế cách tự vệ duy nhất là thu mình lại và ko muốn cảm nhận bất cứ điều gì hết nữa... đúng vậy ko nhỉ, tui cũng bị vậy 1 lần, nhưng nếu có thể vượt qua thì có lẽ ta sẽ hiểu được nhiều về cuộc sống hơn vẻ vốn có của nó đấy...
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.
  7. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Uh , U nói đúng lắm .......... có lẽ bởi vì con chim đã 1 lần bị thương nên cứ thấy tên là quắp lại sợ hãi .......... đau khổ lắm cho những trái tim vô cảm
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hoá thế nào mà hoá ,tạm thời thôi .Nước hoá nước đá thôi ,yên trí ,đun nóng lên là tan chảy ngay .Bình tĩnh mà run
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Yêu là dể linh hồn trôi nổi
    Phiêu diêu theo mây gió khắp trời
    Tìm cho mình ở nơi chốn xa xôi
    Một bến mộng cho hồn không dơn lẻ
    Yêu là mất những u sầu quạnh quẽ
    Chuỗi ngày dài mòn mỏi cũng qua di
    Nghe nhớ thương về nặng trĩu bờ mi
    Và buồn chán không thôi vương trong mắt
    Yêu là giết nửa hồn trong ngây ngất
    Nửa hồn kia gởi vào mắt người ta
    Dể chiều chiều nhìn mây cuối trời xa
    Nghe da diết lên vào từng hơi thở
    Yêu là thấy cửa lòng mình rộng mở
    Trong hân hoang tiếp nhận một bóng hình
    Dẫu biết rằng người ấy vẫn lặng thinh
    Ta vẫn dợi, vì tình yêu là chờ dợi
    Yêu là biến người yêu thành huyền thoại
    Khoé mắt bờ môi,dáng dóc,nụ cười.
    Dều tuyệt vời, dều vẹn cả mười mươi
    Dâng ngôi báu, dâng người quyền ngự trị
    Yêu là chết bởi ánh sầu uỷ mị
    Là tái tê khi lệ ngọc rưng rưng
    Lúc xa nhau cũng như nghững khi gần
    Thương biết mấy, ôi bao lời hờn trách
    Yêu là thấy cả nghìn trùng xa cách
    Khi người yêu lạnh nhạt dứng kề bên
    Nghe trong lòng bao hoang vắng mông mênh
    Chỉ ao ước người yêu mình hiểu rõ
    Yêu là gởi lời thương vào mây gió
    Vì mấy khi yêu mà dược gần nhau ???
    Yêu là hay mộng mơ với trăng sao
    Là hờn giận khi người tình lỗi hẹn
    Yêu là hiến dâng cho nhau trọn vẹn
    Từ con tim, hơi thở dến linh hồn
    Xin một lần trong dắm duối vùi chôn
    Dể dau khổ tan di thành bọt biển
    Yêu là dến với nhau bằng tự nguyện
    Không van xin, không miễn cưỡng lọc lừa
    Trong thời nay và trong cả thời xưa
    Chân hạnh phúc chỉ dến bằng duyên nợ
    Yêu là dạt dược niềm tin dừng sợ
    Trong tình yêu chỉ có dấu chấm thang
    Dấu hỏi vu vơ tai hại vô vàn
    Nó sẽ dẫn tình yêu vào dịa ngục
    Yêu là mặc kệ thị phi trần tục
    Vì ngỡ ai cũng nô lệ bạc tiền
    Với người say và trong mắt người diên
    Yêu chỉ có hai tâm hồn khắng khít
    Yêu là dể chuốt dau thương không ít
    Vì mấy khi yêu mà chẳng dở dang ???
    Mấy khi yêu mà không gặp trái ngang ???
    Có mấy cuộc tình không di vào cõi chết ???
    Yêu nhiều lắm không làm sao nói hết
    Vì nói gì yêu cũng vẫn là yêu
    Sung sướng khổ dau, hợp sớm tan chiều
    Kiếp trần tục, ai là người tránh khỏi ???
    Tình yêu dôi lứa vẫn luôn là vấn dề muôn thuở dể con người ca ngợi, bình phẩm. Nó dã làm khô héo biết bao trái tim và dã làm hồi sinh biết bao tâm hồn. Nói theo Phật giáo, nếu như nước mắt chúng sinh nhiều hơn cả dại dương, thì ắt hẳn trong cái dại dương mênh mông ấy có biết bao nhiêu là nước mắt dã dổ vì tình yê. Hàng triệu triệu bài thơ tỉnh và các bản tình ca dã dược viết khắp năm châu bốn bể, suốt vòm trời kim cổ, cũng chỉ dể nói lên sự da dạng của tình yêu. Nó do dời bình diện khắp nới khắp chốn, hiện diện khắp nơi và không ai có thể xác dịnh dâu là tố chất tạo nên tình yêu.
    Con tim có những lí lẽ mà lí trí không sao hiểu nổi, không ai có thể lí giải dược, , mà nếu lí giải dược thì có lẽ dó không còn là tình yêu nữa ta phải gọi nói bằng một cái tên khác !
    Dẫu tình yêu có dem lại vô vàn khổ lụy di nữa, thì nó vẫn là tiếng nói nhân bản nhất của con người, và kẻ nào không biết dến tình yê, kẻ nào quay lưng lại với tiếng nói dằm thắm của con tim dều tự mình dánh mất di những gì dẹp dẽ nhất trong dời và luôn luôn di dến những kết cục không trọn vẹn

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    anh hay đi rêu rao cho ngùi ta iu nhau ghê ..hi hi ... vậy sao không thử làm ngọn lửa sưởi ấm những trái tim hoá đá đi , những câu chữ thường sáo rỗng lắm anh à

Chia sẻ trang này