1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim không ngủ yên !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daicaxahoiden, 26/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Trái tim không ngủ yên !

    Trái Tim Không Ngủ Yên


    Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
    Là thật ra anh đang dối mình
    Còn anh nói đã trót yêu em rồi
    Là hình như anh đang dối em

    ĐK:
    Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh
    Rồi một ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên
    Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau
    Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau

    Nếu anh nói anh muốn xa em
    Là thật ra anh mong rất gần
    Còn anh nói đã muốn quên em rồi
    Là trong tim anh luôn nhớ em

    =============================================
    Ngày xưa anh không biết trái tim mình có ngủ yên hay không nhưng từ khi anh biết em có người yêu khác thì trái tim anh đã không ngủ yên và những lúc vẩn vơ anh lại nghĩ đến em và nhớ lại những hình bóng của em mà với anh những lúc bình thường anh không bao giờ nghĩ là nó lại in sâu trong óc anh đến vậy . Không biết tại sao? Có lẽ anh đã yêu nhưng thật buồn vì khi anh có cơ hội anh lại không biết là mình có tình cảm đó , chỉ khi hiểu rằng mình đã mất em thì tình cảm lạ lùng đó lại bùng cháy và nỗi nhớ em quay quắt khiến anh chỉ mong được nhìn thấy em trong phút giây , nhưng sao khi nhìn thấy em anh chỉ dám đứng nơi góc khuất để được nhìn em mà không dám để em nhìn thấy anh đang trộm nhìn em . Ôi tình yêu thật buồn cười ! Khi ta có thì ta không trân trọng nó đến khi mất rồi mới thấy yêu , thấy khổ đau , thấy nhớ 1 người rất bình thường với ta trước đó !

    Daicaxahoiden
    $-_-$
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Viết cho người yêu dấu, lộn xộn quá.
    Yêu anh nhé em???
  3. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này cũng hay ho đấy nhưng tui chẳng hiểu ra làm sao cả!
  4. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có những người được gọi là người quen
    Dù trước đây họ thân nhau nhiều lắm
    Chỉ thoáng qua một lần giận dỗi
    lạnh nhạt dần chỉ còn tiếng người quen ​
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ngủ yên thôi!
    nhìn cái nick của bạn, lại ngiá thấy cái tai tồ "đoá hoa vô thường" làm tớ giật cả mình!
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hiii:D đúng là cũng nên cho cái chủ đề này ngủ yên thật. plz ngủ tiếp nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này