1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÁI TIM LÀ CAO NGUYÊN & góc thơ con cóc của ma mới Mr_Phuckism - mời bà con góp zui

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Mr_phuckism, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_phuckism

    Mr_phuckism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    MÙA HOA TÍM
    - cho bé L. và hoa tím... -
    Tháng mấy rồi - em làm sao biết được!
    Chỉ biết rằng hoa tím đã gọi mùa
    Cô trò nhỏ hay dỗi hờn năm trước
    Cuối cấp rồi: cũng lặng lẽ như hoa...
    Rồi năm tháng sẽ viết thành kỷ niệm
    Lưu bút hồng như những trái tim người
    Hoa tím nở đẹp như là cổ tích
    Ép vào trang lưu bút cánh hoa tươi.
    Giờ tan học có một người đứng đợi
    Mấp máy môi rồi lặng lẽ theo sau;
    Khờ khạo quá: có một người cũng đợi
    Đợi một nhành hoa tím nhiệm màu...
    Mùa hoa tím cũng là mùa nhung nhớ
    Em dỗ mình cố viết một bài thơ
    Để nhắc mình và nhắc người đứng đợi
    Rằng gắng học đi... hoa tím vẫn chờ!
    - 1996 -

  2. Mr_phuckism

    Mr_phuckism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN XANH
    Em 16 tuổi rồi đấy nhỉ?
    Tóc xoã ngang vai gió thổi bay
    Mắt tình lúng liếng làn thu thuỷ
    Hồn anh vương vấn mãi đêm ngày...
    Tình anh trong trắng lắm em ơi
    Tình học trò say đắm một thời
    Cõi mộng lung linh màu kỷ niệm
    Anh muốn trao em cả vòm trời!
    Đó là ý niệm của lòng anh
    Của tình yêu vốn dĩ chân thành;
    Tuổi học trò - anh khờ khạo lắm:
    Muốn được cùng em... kết duyên xanh (!)...
    - 1996 -

  3. Mr_phuckism

    Mr_phuckism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ...................RU HẠ
    Ru Hạ - em ơi Phượng đỏ rồi
    Thắm màu nhung nhớ, sắc chia phôi
    Trời yêu gieo nắng hồng môi mắt
    Cho thắm duyên tình em với tôi!
    Hạ khóc hay cười em có biết
    Khi gã si tình mãi thiết tha
    Khi hồn trinh nữ còn mải miết
    Đuổi giấc mơ hoang quá kiêu sa?
    Nhung nhớ -ừ, tôi và nhung nhớ
    Hoá vào cánh Phượng cháy trang thơ
    Thì tay em nhận, lòng em mở
    Còn tôi ru Hạ đến tôn thờ...
    Muốn nói nhưng đành chờ đợi mãi
    Cho màu hoa Phượng hoá thương yêu
    Cho hồn trinh nữ thành khờ dại
    Để nghe tôi nói một lời yêu!
    Ru Hạ - tôi ru tình em ơi
    Đam mê nên ru mãi một đời
    Tình ơi, thắm nhé màu hoa Phượng
    Thắm mãi duyên tình em với tôi!
    - 1996 -

  4. Mr_phuckism

    Mr_phuckism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ĐẾN GIÀ EM VẪN BÉ
    15 tuổi - có chàng si tới hỏi
    Cô bé thẹn thùng đỏ mặt quay đi
    Anh chẳng hay cô bé nghĩ những gì
    Nhưng anh hiểu: bé còn ngây thơ lắm!
    16 tuổi - mắt hồng và môi lặng
    Bé lắc đầu: "Em chẳng biết yêu đâu"!
    Anh quay đi với giọt lệ u sầu
    Và tất thảy tưởng trôi vào dĩ vãng...
    Rồi cứ vậy anh trao em từng mảng
    Từng mảng tình trong sáng, hồn nhiên
    Nhưng hỡi ôi thế kỷ của đồng tiền
    Đã dẫn bé vào con đường lầm lạc.
    Cõi lòng anh giờ đây như tan nát
    Bé đi rồi anh biết ngóng ai đây?
    Bé đam mê trong vũng tối sa lầy
    Và như thế... đến già em vẫn bé!
    - 1995 -
  5. Mr_phuckism

    Mr_phuckism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hạ khóc rưng rưng dòng lưu bút
    Học trò bịn rịn phút chia xa
    Tôi - em: hai đứa buồn ly biệt
    Biết một trời thương có phôi pha?
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin góp bài con cóc, tưởng gì chứ cóc nhái thì ngộ vô khối, thả ra thì đuổi không kịp.
    Thôi ngủ nhé "đêm dài lắm mộng"
    Mộng nào không là mộng tàn phai?
    Ngủ ngoan nhé, đừng quên tuyệt vọng
    Ta chỉ là mình trong mỗi sớm mai.

Chia sẻ trang này