1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim mình bị sao rồi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bsquang82, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bsquang82

    bsquang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mình bị sao rồi ?

    Các bác ơi xem tình hình giúp em với !
    Tình hình là đã lâu lắm rồi em có yêu một cô bạn, yêu lắm đấy, cô ấy cũng yêu em lắm đấy . nhưng không hiểu vì sao mà bọn em lại chia tay . chẳng có lý do jì cụ thể cả đến lúc nói chai tay cô ấy cũng còn ngỡ ngàng. lúc chia tay thì em lại chẳng thấy đau buồn ji mấy mặc dù rất yêu, yêu chân thành ,thực sự. Nhưng kể từ hồi ấy cho tận đến bây giờ khoảng 3 năm rồi em chẳng thấy có rung cảm với một người nào nữa .rất lạnh lùng, có vẻ như cảm thấy khó mà tìm cho mình một nửa còn lại . mà thực ra chắc chắn một điều là mình không phải là "thất tình" theo như mọi người nói .
    Các bạn cho một lời nhận xét xem trái tim mình có bị sao rồi không ?
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thế đã xxx chưa , nếu xxx rồi mà vẫn vô cảm trước con gái thì sợ chú có bệnh thật rồi đó
  3. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này chuối vãi c*t.Từ mấy cái vàng vàng suy ra TY của đ/c nó cũng vàng khè như thế....
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là bị bịnh thòng tim.
    Muốn cho nó hết thòng và rung trở lại, chú chịu khó kiếm tiền.. tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm vào người => rồi đưa 1 đối tượng gái ngon vào tròng ngắm.. bảo đảm với tim chú sẽ óanh trở lại như trống trường.
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    uhm, nhiều lúc tự cảm thấy nếu có bị ng yêu đá thì dù vẫn còn yêu nhưng chắc mình chẳng thấy lăn tăn tẹo gì
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị người yêu đá thì chẳng nói làm gì đằng này lại đi đá người yêu sau đó mình ...guc !

    thế mới đau!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong cười dão cả cơ mồm!
    Thôi bác đừng yêu ai nữa, ko tự dưng lên cơn vô cảm lại bỏ rơi con người ta, khổ thân!
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cậu đó ... ăn chả ah ???
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chắc kiểu này ngưòi ta gọi là vô cảm hay lãnh cảm gì đó đúng ko he he he ..
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ làm thế nào để hết vô cảm các bác ơi ? em cũng thấy vậy làm thế nào giờ ? cứ yêu bừa một người chăng ?
    Vô tình em bứt ngọn cỏ hoang

Chia sẻ trang này