1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim mình bị sao rồi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bsquang82, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Trái tim bì dò rồi. Phải vá lại thôi.
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Qua anh đi em. Đảm bảo cảm xúc không...dạt dào trở lại không lấy tiền
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    mình thì không có ý định yêu bừa 1 ng, nhưng đơn giản, trái tim lại trai lì và vô cảm, thế mới buồn........
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Căn bệnh phổ biến của thời đại ngày nay đấy bác ạ, em cũng bị nè
    Yên tâm đi, kô có thuốc chữa đâu....
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ai cũng có những lúc buồn,nếu không có những lúc buồn thì sẽ không cảm thấy coi trọng tình bạn, tình yêu. người ta nói cần có những lúc thất bại để yêu quí những thành công , cần những cơn mưa để yêu quí những giọt nước. cần có những lúc xa cách để quí những lúc nhớ nhung ...........
    Vậy cứ coi những jì mình chưa hài lòng là bắt đầu của những cái sắp có. !
    đúng không các bác ?
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành công !
  6. ticuvina

    ticuvina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm đúng lắm, con người quá tham lam, tham vọng, kiêu ngạo, không biết điểm dừng, đến khi bị đổ ùm xuống vài lần mới biết quý trọng tình yêu, tình bạn, chỉ sợ lúc mà hiểu được nó thì lại muộn mất rồi... như ông chủ topic đó...
  7. vuluonghai

    vuluonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Này bạn
    3 năm bạn không cảm thấy dung động trước phái đẹp vậy là do bạn có niềm đam mê nào khác không; chẳng hạn như là quyết tâm làm việc để đạt được điều gì đấy, hay là quá hoảng sợ phụ nữ, hay là chúi mũi vào mấy trò gameonline.Nếu không phải là những cái đấy thì minh nghĩ bạn nên sử dụng biện pháp biến điểm yếu thành điểm mạnh cắt tóc đi tu, bít đâu sau một thời gian bạn lai ngộ đạo, thế thì mừng cho đạo pháp nước nhà lem lem ^ _ ~
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Sống k hoài bão nó thế
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    2 ý kiến này có vẻ chính xác hơn nếu đem trải nghiệm với mình . Mối tình đầu của tớ , chỉ được có mấy tháng thôi thì cô ấy chuyển sang nước ngoài định cư với gia đình . Cũng mất một thời gian dài tớ mới cảm thấy thực sự thích người khác , lí giải nguyên nhân thì có thể như 2 bạn trên đã nói là đúng . Nhưng cái quan trọng tớ nghĩ là cậu không gặp được người phù hợp thôi . Sống lạc quan vui vẻ lên một chút , giao lưu gặp gỡ nhiều hơn chút sẽ khác thoai
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    vô cảm là đúng thôi . Ai bảo người mình yêu và người đó cũng yêu mình lại đi chia tay . Nếu đã có tình cảm thật sự với ai đó thì khó quên lắm. Hỏi thử coi bạn đó còn tự do không ? Nếu còn thì thử....quay lại xem nào

Chia sẻ trang này