1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Ngô Quyền nằm ở đâu???

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 11/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Trái tim Ngô Quyền nằm ở đâu???

    Học sinh Nq luôn tự hào về truyền thống NQ mà chưa bao giờ tự hỏi trái tim Nq nằm ở đâu????
    Ở thầy hiệu trưởng?Ở chúng ta những học sinh thân yêu?Hay ở các thày cô giáo hay ở truyền thống tốt đẹp
  2. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hơi sến , nhưng mà tui bít Trái tim Nq ở đâu đấy. Các bạn nhìn thấy cái cây mọc ở cạnh đồng hồ chứ?Đó chính là trái tim trường NQ, nó đã mọc ở đó, sống ở đó từ rất lâu rùi, trải qua bao khó khăn vẫn tươi tốt, nó tượng trưng cho sự vươn lên trong khó khăn, và khao khát sống và đc sống, ko chịu khuất phục trước hoàn cảnh khó khăn. Thật là đáng để chúng ta học tập . Và đã biết bao lớp giáo viên cũng như học sinh của trường đã giống như cây mà mang lại cho trường ta biết bao thành tích và vinh quang. Vậy đó chính là trái tim của NQ
    Cho em xin
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ai bảo
    trái tim NQ nằm ở em chứ ở đâu he he


    chipolata_bf-My new YIM .


  4. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thật ko thể tin đc trái tim NQ lại ở chippo, hoang đường, nếu thế lúc chippo chưa đẻ thì nó trong bụng mẹ chip à??? hè hè
    Cho em xin
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    dạ đúng rùi đấy anh minh ạ
    anh chỉ được cái nói đúng


    chipolata_bf-My new YIM .


  6. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    nằm ở trong tim mỗi chúng ta chứ nằm ở đâu nữa
    he he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80 luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
  7. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    choemxin nói đúng đó ! nhưng mà em thấy cái cây ấy mấy hôm nay nó vàng hết lá rồi anh ạ ! điềm báo gì ấy nhỉ ??
    chip ơi chip ! may mà em đỗ NQ chứ nêu không thì trái tim NQ nằm lộn chỗ sang Hàng Hải mất roài (nếu lời em nói là sự thật)
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  8. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    trái tim ngô quyền. đấy là trái tim trừu tượng. mọi người tưởng tượng ra đấy thôi. trường làm gì có trái tim. trái tim ngô quyền chính là tình cảm của mỗi học sinh mỗi thầy cô đối với trường. hết. eo ơi, sến quá.
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Trái tim NQ nằm ở trong mỗi chúng ta nếu không có chúng ta làm gì mà có trường NQ
  10. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    hiiiii...Trong mỗi chúng ta chỉ có trái tim ích kỉ của chúng ta thôi chứ...Không có chúng ta thì trường vẫn là trường, Bonal vẫn là Bonal..." Ấy chết nhầm rồi, mình đâu phải học Ngô Quyền nhỉ, nhưng mà không sao một nữa của mình đang nằm ở Ngô quyền cơ mà...hiiii..."
    HÌnh như nó nằm đâu đó trong cái truyền thống vẻ vang của trường thì phải, nếu không có cái truyền thống đó , không có niềm tự hào đó thì chắc gì các bạn đã muốn được học ở trường này nhỉ........
    ...KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở.
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN...​

Chia sẻ trang này