1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim nhạy cảm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mps, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ trong truyện 32 tuổi. Ồ.
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ trong truyện 32 tuổi. Ồ.
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp!
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp!
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hôn!
    Lấy vợ rồi hả?
  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hôn!
    Lấy vợ rồi hả?
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Có khi em Hoavangoi phải xin lỗi anh.
    Hôm rồi nhận lời mời của ông chú, anh ăn mặc tử tế đầu tóc gọn gàng hào hoa phong nhã, cưỡi con Wave alpha xịn, phóng tới cửa nhà hàng Nhật Bửn bên hồ Ba Mẫu. Anh chưa vào đây lần nào, vì cơm bụi Nhật thì người ta thường ăn ở Bà Triệu hoặc Nikko, mà thôi chú anh cũng chả phải đại gia.
    Anh dừng xe không quên khoá cổ, bước tới cửa nhà hàng, thầm nghĩ có cái quán cơm bụi mà cũng bày đặt mấy em mặc kimônô. Bỗng, anh bảo vệ trước cửa nhà hàng lịch sự chặn anh lại, rồi nhẹ nhàng hỏi:
    - Anh vào đây có việc gì?
    *
    Chắc tại cái thằng bảo vệ kém tắm ấy nó không biết lên mạng mà vào box Văn học, em hoavangoi nhỉ.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Có khi em Hoavangoi phải xin lỗi anh.
    Hôm rồi nhận lời mời của ông chú, anh ăn mặc tử tế đầu tóc gọn gàng hào hoa phong nhã, cưỡi con Wave alpha xịn, phóng tới cửa nhà hàng Nhật Bửn bên hồ Ba Mẫu. Anh chưa vào đây lần nào, vì cơm bụi Nhật thì người ta thường ăn ở Bà Triệu hoặc Nikko, mà thôi chú anh cũng chả phải đại gia.
    Anh dừng xe không quên khoá cổ, bước tới cửa nhà hàng, thầm nghĩ có cái quán cơm bụi mà cũng bày đặt mấy em mặc kimônô. Bỗng, anh bảo vệ trước cửa nhà hàng lịch sự chặn anh lại, rồi nhẹ nhàng hỏi:
    - Anh vào đây có việc gì?
    *
    Chắc tại cái thằng bảo vệ kém tắm ấy nó không biết lên mạng mà vào box Văn học, em hoavangoi nhỉ.
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa! Còn mải chơi ham vui lắm, chờ em đấy =))
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa! Còn mải chơi ham vui lắm, chờ em đấy =))

Chia sẻ trang này