1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim nhiều ngăn , người đàn ông tham lam ....?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BB_Ran, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BB_Ran

    BB_Ran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trái tim nhiều ngăn , người đàn ông tham lam ....?

    Tôi viết chủ đề này để an ủi một người bạn gái mà tôi cực kỳ yêu quý , hay là cho chính bản thân tôi cũng được , hay bạn nào đã từng nhìn thấy , hoặc ở trong hoàn cảnh này cũng được .
    Những người ngoài cuộc , các bạn sẽ làm gì nếu các bạn là một người trong cuộc ?
    Tôi cần những câu trả lời .
    Cô ấy là một cô bé khá xinh , rất khéo tay cũng như khéo nói .
    Cô ấy là một bí thư từ khi còn trong bụng mẹ hay sao ấy bởi vì chẳng năm nào mà các chức đó được giao cho người nào khác trong lớp cô ấy .
    Cô ấy yêu trẻ con đến mức biết thừa là bố mẹ sẽ chẳng bao giờ cho đi dạy nhà trẻ nhưng vẫn hùng hục học 2 trường cùng một lúc để hàng ngày được hít mùi trẻ con .
    Nói chung cô ấy khá ổn trừ việc chiều cao khá khiêm tốn và yêu mọi người nhiều quá .
    Tại sao yêu nhiều quá lại là một nhược điểm của cô ấy ?
    Bởi vì yêu nhiều nên cô ấy mới hiến dâng cả tâm hồn cả thể xác mình cho người mình yêu .
    Cô ấy không làm cho ai nhàm chán bao giờ nếu cô ấy không bị u tử cung .
    Và có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ được gọi cái tên Joy đã đặt cho con gái của mình .
    Cô gái mất khả năng làm mẹ , và bỗng một ngày kia , người đàn ông cô yêu hét vào tai tôi ::"Tui chẳng thể bỏ ai cả , cả hai người tôi đều thương , nhưng tôi yêu em gái cô ấy . "
    Tôi không hiểu nổi , hắn là một người tốt . Hắn yêu thật lòng , nhưng cả 2 thì quả thực tôi không hiểu nổi .
    Ngày mai bình tĩnh tôi post lại cho chi tiết vậy .
  2. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Àh cho hỏi tí tí nha..........bài bạn post lên là bài bạn kể lại về người khác hả ?? uhm, thật ra con trai mà bạn. Cũng không nên trách người con trai kia được vì ngay cả con gái cũng thế nhưng con gái thì biết cách giấu hơn con trai......thế thôi.
    Tui xin chia buồn với cô bạn gái mà bạn rất yêu quý kia , nhưng bạn ơi boy thật lòng thì thật lòng vậy thôi, yêu 2 người thì không phải là người tốt đâu, bạn nên khuyên girl kia kiếm và đặt tình yêu của mình vào một nơi có thể hy vọng và an toàn hơn. Tình yêu chia đôi như thế không tồn tại được lâu dài đâu, yêu không có yêu 2 người đâu, boy nói là cả 2 người tôi đều thương thôi, vậy thì hắn đâu có yêu, hắn chỉ thươngvà hắng cũng có nói là hắn thương em cô ấy, vậy thì cũng rõ rồi đó, bạn nên khuyên cô kia đi, quên hắn và đừng làm girlfriend của hắn nữa, sẽ chỉ đau khổ hơn thôi. Àh mà cũng có thể là boy kia cố tình nói vậy cốt chỉ để giữ 2 người con gái và để an lòng họ thì sao ??
    Tức mấy cái thằng đểu ghê
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tui biết 1 câu mà bọn bạn nó đã nói nghe thì đúng là sợ thật:Có bạn gái ko có nghĩa là ngừng cưa gái.BAn đầu ko tin but nghĩ lại và thấy 1 vài nhân trước mặt thì đúng thật.Nói chung là bình thường thì trái tim gồm 2 ngăn but với 1 vài boys vốn đã có máu lăng nhăng thì đúng là phải tỷ tỷ ngăn.Đã có rồi muốn có nữa muốn mới lạ thêm.Ko muốn chỉ có 1 ,đáng tiếc số đấy bây h lại khá nhiều đến nỗi hỏi 1vài girls nói rằng :con trai bây h đứa nào chẳng thế ,nghe mà đến sợ!Đến bao h các boys mới có thể cho các girl bọn tôi 1 sự an tâm và 1 bảo hiểm lâu dài đây nhỉ(cỡ bảo hiểm nhân thọ) ý!
  4. BB_Ran

    BB_Ran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cô ấy đã chia tay cha đó rồi nhưng mà vẫn yêu mới lạ tai cơ chứ .
    Ngày nào cũng cười , gặp ai cũng cười thế mới đểu cơ chứ , nhưng có một mình chắc khóc dữ lắm .
    Tội nghiệp cho tôi luôn vì tôi không ở gần bả lúc này .
    Tôi không biết mọi người nghĩ như thế nhưng nếu quả thực bi quan như thế về đàn ông thì có lẽ nên kiếm một chàng rể quốc tịch khác cho chắc ăn nhỉ
  5. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thế thì theo bạn những người quốc tịch khác thì có lẽ "lành" hơn sao? Thế thì bạn đã nhầm to rồi đấy. Trong 1 triệu con người thì cũng có người này người kia, ngay cả trong bạn đôi khi còn tồn tại mâu thuẫn.!!!!
  6. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điều mà bạn trai kia luyến tiếc ở cô gái ấy mà nói là còn yêu cô chỉ vì cô gái ấy chưa làm gì cho bạn nam kia phật ý hay không thích cả thôi..... Nói chung là cô gái ấy chỉ là công cụ mua vui cho chính bạn nam kia, nhưng bản thân bạn nam đó không muốn thừa nhận bản chất thật của mình, bản chất "tầm thường, ích kỷ, nhút nhát...."
    Thật đáng buồn cho cô bé ngây thơ đó đã gặp phảị một người như vậy để yêu... Cô bé đó thật sự đã yêu hết lòng đã không so đo tinh toán gì trong tình yêu này cả, nhưng điều đó lại khiến cho cô ấy thất bại.....
    Không bao h có ai có thể yêu hai người cùng một lúc cả, chỉ là tự bản thân họ lừa dối họ thôi.... Những người như thế thật sự đáng thương....
  7. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của bạn là người tốt, trước sau gì chẳng kiếm được 1 nửa thực sự của mình.
    Đừng trách người bạn trai đó nữa vì bạn ấy đã dám nói lên sự thật, nói thẳng một lời còn hơn diễn trò bắt cá hai tay. Bạn ấy đã không muốn làm cho người bạn của bạn ngày càng bị tổn thương nữa nên đã chọn cách nói thẳng. Có thể bây giờ cô ấy sẽ đau khổ nhưng rồi sẽ trở lại bình thường thôi. Thà đau 1 lần còn hơn để nỗi đau kéo dài, mỗi ngày 1 ít.
    Nếu bây giờ cô ấy vẫn dám cười là đã chấp nhận sự thật và vẫn dám làm lại từ đầu đấy. Hồi trước tớ cũng từng thế. Chúc cô bạn của ấy dũng cảm và luôn vững vàng nhé.
  8. BB_Ran

    BB_Ran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thực ra , hắn không có nói , hắn không có muốn nói . Thậm chí hắn còn tưởng em gái cũng yêu hắn nên hắn muốn lựa chọn em gái .
    Hắn thực ra không xấu (thật đấy ,) là bạn hắn tôi biết mà . Hắn nghĩ cực kỳ đơn giản , và cực kỳ ngốc nghếch .
    Linh cảm gì gì đó khiến Mun của tôi luôn luôn dằn vặt bởi một người thứ 3 , vì thế Mun luôn luôn nói rằng : "Anh cứ đi đi , đừng lo cho em" .
    Tôi không biết trong lòng hắn thế nào , nhưng người ta bảo hôn nhân chữ tình không phải là quan trọng nhất , mà điều quan trọng hơn phải là chữ nghĩa .
    Bạn gái của tôi , khi biết em gái mình từ chối tình cảm của hắn đã bắt tôi hàng ngày phải chat với hắn cho hắn đỡ buồn , mà tôi thì chỉ làm được mỗi một điều là chửi hắn thôi .
    Hôm nay , hình như hắn gặp Mun của tôi , hình như hắn muốn quay lại , hình như .......... tôi vẫn chẳng hiểu gì cả .
    Tôi sẽ chắng bao giờ yêu ai nhiều đâu , nhưng con trai ơi , nếu quả thực là ai cũng muốn sở hữu nhiều trái tim , thì bọn con gái chúng tôi biết chọn ai đây , thật chắng công bằng .
    Thực ra ngoại quốc hay không , chỉ là tôi nói cho vui thôi , nhưng tôi vẫn biết có đôi lúc mình xao lòng , chỉ là xao lòng thôi , chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ chăm sóc cả nhiều người đàn ông cùng một lúc .
    Chị em ơi !
    Hãy làm cái gì đi chứ !
    Cám ơn Kumochan , cậu cũng đã từng trải qua những phút giây như thế rồi sao ?
    Chắc cậu buồn lắm nhỉ !
    Những lúc như thế cậu mong gì ở bè bạn ?
    Cậu đã tìm được hạnh phúc chưa ?
    Chắc cậu cũng đầy nghị lực ấy nhỉ .
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn .. làm gì vậy?
    Kêu gọi .. phản đối .. chiến tranh hả ??
    Chút chia sẻ của mình:
    Mình học được rằng con người luôn đi tìm một nửa còn thiếu của mình, điều này có nghĩa là một con người vui tươi hòa đồng sẽ cần một nửa trầm tính giống như chồng "gấu" vợ hiền hay bà lớn tiếng thì ông ngồi yên vậy đó.Mình nghiệm điều này thấy khá đúng và người ta vẫn gọi đó là hạnh phúc vậy.Nếu bạn để ý thấy gia đình khi có 2 người có tính cách như vậy sống rất hạnh phúc trong khi những cặp đôi khác 2 người cùng lời qua tiếng lại hoặc đều sống trầm tính thì cuộc sống gia đình có vẻ giống ly nước đầy chờ tràn vậy đúng không?
    Xét thấy bạn của bạn quả là một người .. khá hoàn hảo trừ mỗi ... chiều cao nên mình mạnh miệng xin cho ý kiến là ..bạn của bạn có lẽ còn thiếu một nửa .. cao và khờ nữa ^_^, và bạn của bạn theo kể cũng .. khá tham lam trong cuộc sống nhỉ,vui tính rồi thì yêu trẻ ..v ..v thế nên có lẽ "cậu bé" tham lam của cô ấy không hợp rồi ^_^
    Theo mình nói chung có lẽ bạn nên rút lui để ông trời quyết định vậy,ông trời có đức hiếu sinh,trời sinh voi trời sinh cỏ,mệnh trời khó cãi ..v..v..
    Nói tóm lại nghe bạn nói,ý mình nói là xem bạn viết mình dám cá bạn ..thừa sức .. đổ thêm dầu vào lửa đấy ,bạn không tin àh?Mình cá đấy ..:D
  10. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, tôi ko nghĩ tiêu cực đến mức là bạn trai của bạn là một người tham lam hay lăng nhăng đâu. Chẳng qua anh ta ko rời bỏ bạn gái của bạn vì anh ta nghĩ đến sự gắn bó giữa hai người, vì anh ta thương cô ấy ( sự thương gần nghĩa với thương hại ý ), và cũng vì cô ấy quá tốt. Bạn nghĩ xem nếu bạn là anh ta, bạn đã từng yêu được một cô gái tốt như thế, và rồi một ngày chợt nhận ra trái tim bạn ko thuộc về cô ấy nữa. Bạn có thể dễ dàng chia tay với cô ấy ko? Tôi đồng ý với bạn là hôn nhân ko chỉ cần tình yêu mà còn cần tình nghĩa nữa, nhưng mà ko thể sống với nhau cả mấy chục năm trời chỉ bằng tình nghĩa được. Hơn nữa bạn gái của bạn sẽ ko chấp nhận được điều đó đâu, vì cô ấy là người có lòng tự trọng. Bạn là người bạn tốt khi yêu thương và chia sẻ cho bạn mình, vì thế mà hãy cố gắng đến cùng. Cũng đừng nên quá khắt khe với anh bạn đó, có lẽ anh ta cũng chỉ làm theo con tim thôi. Còn với cô bạn kia, cô ấy đã yêu anh ta thật lòng, thì việc trao cho người ta tất cả, cô ấy sẽ ko hối hận đâu. Rồi cô ấy sẽ tìm được người yêu thương cô ấy và quên anh ta đi.

Chia sẻ trang này