1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim nô lệ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi banabinhdinh, 05/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tấm thịnh tình của bác,nhưng quả thật đến thời điểm này em vẫn yêu cái tự do và tự tại em đang có hơn .
    Nhìn thấy các anh giai dù đẹp giai đến mấy cũng không cảm nổ,chăcs tại chưa có người hợp.
  2. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
        Trong lúc nick syquandubi sắp hấp hối xin có đôi lời với cô cô, hi vọng cô cô sẽ vào topic của Tôi bên hội làm quen - rút ngắn khoảng cách. Không phải vì cá nhân tôi mà chính vì cô cô. Cũng chính tại bên đó cũng có nhiều cô gái tìm được người đối luyện cho mình. Ở box võ thuật này có anhsanghong là một ví dụ, và một số cô gái khác ở các box khác. Đó là sự thật ! Syquandubi này cam kết đó là sự thật ![​IMG]
    -----------------------------------------------------Năm tháng rèn luyện ở quân trườngCho thêm dày dạn áo gió sươngSáng nắng chiều mưa cùng trận địaSẵn sàng bảo vệ đất quê hương.-----------------------------------------------------
  3. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
  4. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Gửi Syquandưbi
    Liệu sau mấy quả mô kích không đúng chỗ, không đúng cách, bị nện cho bầm dập mà phải bỏ box ra đi rồi cũng không ai thèm luyên tiếc bản thân đại diện môn võ VVN cũng nói rằng "yêu nhau như thế bằng mười hại nhau" thì liệu chú có rút ra cái gì được cho chú không ??
    Chú đưa ra một loạt những cái khuyên bảo cho một loạt người mà không thấy chú tự nhìn lại mình. Luôn tự thấy mình trong tư thế chiến thắng. Liệu đó có xứng với cái danh hiệu "gian hùng" mà chú tự xưng. Và trong ý thức của chú thì người giỏi là người không phải thay đổi quan niệm của mình chăng.
    Đối với anh, cám ơn chú đã khuyên bảo. VXDTA cũng là một kiểu cách rất hay và đáng học tập. Nhưng bác Minh trinh cũng là một kiểu cách rất hay và đáng học tập. Và con người rút cục ai cũng có cái bản sắc riêng của mình cần phải học của người ngoài nhưng cái học đấy phải phù hợp với bản sắc của mình.
    Và anh khuyên chú một lần cuối.
    Hãy tự nhìn bản thân một cách cẩn thận nhất
  5. doandienkhanh

    doandienkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  6. tui_coc_biet

    tui_coc_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    he he, mấy ngày không vô đâu có biết dzui dzữ dzầy nè...ha ha....cái box này càng ngày càng dzui....càng hiểu rõ tại sao võ Việt ngày càng thất thế trên chính quê hương mình!!!!
  7. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Ôi! tôi ngán mấy cái lão này quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đối với tôi việc học võ, tập võ là để tự rèn luyện bản thân chứ không đặt việc học võ lên cái tầm quan trọng như mấy bác. Đâu phải học được chút nghề rồi đi chê bai, thách thức nọ kia. Đã thế lại cứ mang cái tự tôn dân tộc hẹp hòi, vị kỷ ra để làm trò cười cho thiên hạ..... Bởi càng nói ra thì càng thấy chẳng ra làm sao cả.
    Các bác thử nghĩ lại xem, tất cả các sự vật hiện tượng trong thế giới này đều luôn vận động, luôn luôn phát triển (kể cả cái chết cũng nằm trong quá trình vận động không ngừng đó). Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ bắt nền võ học Việt Nam nhất thiết phải thuần Việt, không có sự đổi mới, không có sự phát triển, giao lưu - Mà các bác chắc cũng hiểu rõ cái gì mà không tự đổi mới, không phát triển là đi đến chỗ diệt vong (bố khỉ.... đến Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản bây giờ còn phải đổi mới, cải cách nữa là).
    Chẳng nhẽ các bác cứ muốn người Việt Nam ta phải nhuộm răng đen, mặc quần áo nâu, chân đi guốc mộc, tay phe phẩy chiếc "Nation.....nan" làm bằng mo cau......hihihi. Xin lỗi là tôi mượn hình ảnh của thằng Bờm một chút. Hỏi thật các bác bây giờ cưỡi @ đi làm thay cho cưỡi trâu ra đồng, ngồi phòng điều hoà thay cho việc phe phẩy cái quạt nan, mặc complette thây cho quần áo nâu sòng (chưa nói là dùng khố đấy....), dùng di động, làm việc bằng máy tính v.v.... các bác có thấy sướng không. Mà dân tộc ta có truyền thống "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", chả biết các bác thế nào, chứ tôi thấy đáng ra mình phải biết ơn những người đã phát minh ra những phương tiện, tiện nghi đó cho cả nhân loại đó lắm chứ.
    Chết thật, tôi nói nhiều quá. Xin lỗi các bác nhé. Dù sao tôi nghĩ rằng các bác cũng nên nhìn thẳng vào sự thật, đứng trên quan điểm tiến bộ mà đánh giá sự việc.
  8. nguoiyeunuoc01

    nguoiyeunuoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em xin nhắc lại lời em rằng việc Bác đưa chuyện liên quan đến sự sinh tử của người khác nói trên diễn đàn này là một việc làm đầy tiểu nhân,thà rằng bác chửi bậy một tí nó còn có thể chấp nhận được.Chưa cần biết như thế nào nhưng nó chắc chắn gây tâm lý không tốt cho mỗi người trong chúng ta khi ta nghe người ta nói về mình như vậy.Đáng xấu hổ hơn Bác lại là Mod
    Em đã bảo Bác hãy xoá những gì Bác đã nhận xét về Bác DH đi nhưng bác không xoá.Nói thật rằng Bác không đáng để em trao đổi về tướng số tiếp.Lời nói thật có gì không phải mong Bác không chấp.
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Bạn trẻ nguoiyeunuoc yên tâm đi muh ! Tui không chấp bạn điều gì cả... ... ( Chữ ký bên dưới của tui là giấy bảo đảm cho lời tui nói với bạn ... )
    Nếu có chấp thì tui chỉ chấp một cái "bóng ma" bên cạnh và ngay phía sau lưng của bạn ...!(?)! ( vẫn không phải bạn )
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Gửi "bóng ma" chú em ! ... Bấy lâu nay chú em tự cho phép mình thoải mái ném lựu đạn bẩn (khẩu khí xú uế) vào anh em đồng đạo võ lâm.( Số lựu đạn bẩn này của chú em nếu thử gom lại thì có thể chất thành núi .... )
    Khừa.. khừa.. ặc ...Ấy vậy muh đến khi anh thử lượm vài % của chú - ném trả lại cho chú em tự hưởng xem thế nào ... Ai có dè đâu... chú em tự ngỏm nhanh thế - bằng chính cái kiểu lựu đạn bẩn do chính mình sử dụng ... ặc... Kém cỏi quá !!!...

    (... "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" ; Cái gì chú em không muốn người khác hành xử với mình thì mình cũng đừng đem nó ra hành xử với người khác ... )

Chia sẻ trang này