1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim nô lệ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi banabinhdinh, 05/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, anh mà giận em thì đã chẳng rủ em uống cafe nhỉ .
    Với lại hơi sức đâu mà giận để chóng bạc đầu hay rụng tóc .
    Nhưng mà tính em hay nghĩ xa xôi lắm cơ, anh thì cứ thảng băng thôi, có điều nguyên tắc của anh là chỉ phê bình người nhà, không bao giờ đụng vào các môn phái bạn .
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh giỏi thì anh thử bảo mấy thằng Vovinam ở Vũng Tàu đừng có mỗi ngày đi ngang qua bảng hiệu nhà em để gỡ một chữ cho trống huơ trống hoác. Cái bảng nhà em làm cũng tốn nhiều tiền lắm. Em còn phải kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Ngồi mà canh bọn nó, bực lên bẻ gãy tay thì có ngày còn tốn nhiều tiền hơn.
    Em chẳng thèm cạnh tranh với chúng nó. Em chỉ muốn mở sân ra để có chỗ thầy trò tập cho khoẻ người. Có được môn sinh nào thì đỡ vào chỗ tiền sân chứ chả dám PHÁT DƯƠNG QUANG ĐẠI đến thế đâu.
    Chẳng hiếu sao môn sinh Vovinam nổi tiếng trình độ văn hoá cao. Vào đây cũng thấy trình độ rất cao. Nói chuyện rất nhỏ nhẹ (rất chi là "thưa các anh các chú") mà sao có cái trò VÔ VĂN HOÁ VÔ GIÁO DỤC đến thế. Mà chả biết AI NÊN THÙ AI mà lại dở trò khiêu khích thế. Anh giỏi thì bảo VS Chiếu đi. Còn nếu không biết dạy học trò thì dẹp bố nó cái môn phái KHỐN NẠN ấy đi là vừa.
    TÔI RẤT HIỂU ĐIỀU TÔI NÓI.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 10/05/2006
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Cái bảng hiệu của bác [​IMG] có nhiều đá vậy, cho anh em gỡ tí về nung vôi coi như làm phước mà hehe
    Cám ơn bác đã chỉ cho tôi cái topic về đao của bác banabinhdinh nhé, hoá ra ko phải bên server 5 năm , thảo nào tìm mãi ko được. Giờ phải đọc cái đó trước đã hi` hi`
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là Di sản văn hoá thế giới Chitchen Itza thuộc nền văn minh Mayas. Bác mà đem nung vôi là cảnh sát Mexico bắt bác ngay. Còn bảng hiệu bị mấy thằng abc nó lột lại không phải là DI SẢN.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 10/05/2006
    Được lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 10/05/2006
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ối giời có gì mà chả được, người ta còn đem cả nàng Tô Thị ra nung vôi được nữa là , mấy cái đó nhằm nhò gì .
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi học ngành xây dựng. Bây giờ làm việc có liên quan đến XD một tí, nhưng phòng tôi làm việc chỉ có mình tôi là xây dựng thôi. Hôm trước nghe tin nàng Tô Thị bị sét đánh. Tôi bảo các anh chung phòng "Phải chi nàng Tô Thị được làm bằng bê-tông cốt tre thì đâu đến nỗi". Mấy hôm sau tự nhiên lại lòi cái vụ bê-tông cốt tre của PMU 18 các cụ ở phòng (không phải dân XD) chỉ còn nước vái tôi như thánh sống. Há há!!!
    Nhưng mà tôi chưa bao giờ có ý định "Tu nhân tích đức" hay là "Làm phước" nhé. Tôi cũng khoái làm Phật lắm nhưng chỉ khoái làm ông Phật trí tuệ chứ không khoái làm ông Phật "phước đức".
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 10/05/2006
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 10/05/2006
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Anh Cường tại sao lại hay có cái đánh giá tổng thể sau khi chỉ mới tiếp xúc với một vài đối tượng mẫu ít ỏi nhỉ? Số lượng mẫu chưa đủ đại diện mà đã đánh giá ngay thì quá vội vã và kết quả phiến diện anh ạ...
    Mong anh nếu có thể, hãy PM cho tôi tên của những người, hoặc địa chỉ võ đường nơi những người đó tham gia tập luyện, cùng với những câu chuyện thật, cụ thể vừa qua...
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Sao nóng thế !
    Cái bảng gì nữa đây hả trời, có chắc ai là thủ phạm ?
    Cứ bắt anh đi giải quyết chuyện trẻ con hay sao !
    Thôi, để lần sau anh về gặp gỡ tận mặt chứ xa thế này làm sao can thiệp. Nguội lại 1 chút đi .
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ha ha!!! Dân xây dựng gặp dân phòng thí nghiệm cũng hay. Tôi cũng biết là Vovinam rất tốt nhưng chỉ gặp trên mạng này thôi (cũng chưa chắc à). Còn ngoài đời thì nói thật đừng buồn, gặp toàn ÂM BINH không à.
    Thực chất tôi không quan tâm đến họ. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng tôi nêu một vài hiện tượng anh xem xem bụng dạ con người như thế nào nhé.
    Sự việc trứơc đây có việc đáng buồn thì chắc anh đã biết rồi phải không.
    Sau đó vài tháng tôi làm một bảng hiệu đặt cạnh bảng hiệu của Vovinam. Vô tình là bảng của tôi có chiều cao lớn hơn một tí. Tôi cũng chẳng cố ý. Vì đặt cạnh nên nó phải "chòi" cái đầu cao hơn một tí. Ha ha!!! Ngày hôm sau đã thấy cái bảng cạnh bên "chòi" lên cho "bằng đầu". Công nhận mình chỉ vô tình thôi mà anh em công nhận bon chen thật. (Đó vốn là bản chất TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO CỦA HỌ THÔI) Vài ngày sau cứ thấy bảng sơn bên mình bị cạo đi một tí, một tí, một tí... thế là chỉ còn sắt thôi. Các bảng của các môn văn nghệ Taekwondo, Vovinam, thể thao... không hề hấn gì nhé.
    Đó là việc cách đây cả chục năm. Cách đây vài tháng, tôi tập lại sau thời gian gián đoạn khá dài.. Ông bà mình nói TRÁNH VOI CHẲNG XẤU MẶT NÀO. nhưng tôi chẳng tránh được VOI vì VOI ở đâu cũng có. Lại làm hộp đèn thôi để gỡ gạc tí tiền sân. Vài tháng sau lại bị mất từng chữ từng chữ một. Bảng của VVN và Karate cạnh bên thì không hề hấn gì cả.
    Cũng biết rằng mình đoán mò. Nhưng sự việc trùng lặp biết sao được. Chỉ có một cách nghĩ.
    Tôi biết khi anh viênanh giận tôi anh đã thở ra câu nói tôi biết anh cho tôi là thằng khí độ hẹp hòi. Đúng!!! Tôi chả vì danh dự môn phái gì cả. Môn phái của tôi chả có tí danh dự nào từ ngày bị các ông đập cho vỡ đầu. Nhưng mất tiền mất của nhiều lúc chả biết kêu vào đâu. Chả lẽ chuyện nhỏ lại lôi ra đánh nhau. Ngồi đây xả cho nó đỡ tức.
    Mà chỉ nói cho nó đã thôi chứ chả cầu đến ông nào giải quyết đâu. Lại lôi lên rồi giảng cho bài "Việt võ đạo sinh tôn trọng các môn phái khác" THỐI không chịu được. Tôi chẳng cần ai dạy cũng tự mình biết phải tôn trọng người khác.
    Nhiều lúc bực nói cho đã chứ chả tội gì mà CAO THƯỢNG chi cho nó mệt.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 10/05/2006
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết chuyện trẻ con. Nhưng nhiều lúc tốn tiền thì bực thôi. Chứ còn tí quái danh dự nữa mà bon chen với các anh. Thỉnh thoảng lên đây nghe anh PHỈNH cho vài câu về cũng SƯỚNG ÂM Ỉ được một tí.

Chia sẻ trang này