1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim nô lệ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi banabinhdinh, 05/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào diễn đàn này nhưng vào đâu cũng thấy cãi nhau,củ chuối thật
  2. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    bình thường thôi
    bạn mà đọc lâu còn thấy nền văn học việt nam thật phong phú.
    ai dám bảo dân học võ là ít nói và vốn văn chương không nhiều?
    e rằng mấy em box văn học lạc vào đây cũng chạy mất dép.vì sợ tài của các đại gia trong này
    không khéo lại trở thành giáo viên dạy văn nữa thì hay
    Được hac_hong_huong sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 12/05/2006
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chửi nhau ghê thế này , anh em thì nên nhẹ nhàng với nhau thôi mà .
    Đừng nóng như vậy nhé !
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 12/05/2006
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bác sao thế Viên Anh. Bác trả lời cái thứ MẤT DẠY này làm gì??? Mà quy định của diễn đàn là ta không trả lời mấy bài spam loại này đấy bác ạ. Bác bấm vào nút "Than phiền" là được rồi.
    BHL là ai thế (Bùi Hoàng Lân???). Thế là tớ ngửi thấy mùi cậu rồi.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 12/05/2006
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu quá đi mất thôi , mình tin chắc là bhl không phải là Bùi Hoàng Lân đâu .
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!!! **** cười thật!!! Chiều nay vừa mới reply cho hbl hoá ra là thế. Mà sao vụ nào cũng dính dáng đến bác vậy bác Tiến. Người ta tôn sùng bác như Phật vậy há!!!
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà , đó là kẻ tiểu nhân lấy nick khác để làm trò ý mà !
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thôi làm cốc bia đi bác. Chúc mừng bác không thành Phật. Chúc mừng bác Võ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  9. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói đến trái tim, thường thì hay nghe trái tim đa cảm, trái tim yếu đuối mong manh. Tự nhiên nhớ bài thơ của cô bé nào đó tạo vỏ bọc bản lĩnh mà cảm giác có nước mắt .
    Em chẳng hạ mình xuống trước anh đâu!
    Dù bây giờ em biết
    Đứng trước anh em hoàn toàn bất lực
    Dù em biết - yêu anh
    Là bao lần em đã khóc.
    Em chẳng hạ mình xuống trước anh đâu!
    Em chẳng cần chúng ta phải thương nhau
    Không là người yêu,
    Chúng ta là bạn!
    Dù chẳng được yêu.
    Em vẫn muốn trước anh lãnh đạm
    Chẳng cúi đầu, em sẽ chẳng cầu xin
    Em sẽ chẳng bao giờ hành hạ trái tim
    Sống tủi hờn trong trái tim nô lệ
    Chẳng có gì khiến mình thành nhỏ bé
    Em chẳng hạ mình xuống trước anh đâu!
    Vậy mà cái tên topic này lại muốn nói đến sự nô lệ của trái tim. Trái tim đúng ra là vô cảm chỉ có tâm thất và tâm nhĩ, co bóp và dễ nhồi máu.
    Còn nô lệ là từ trí óc và suy nghĩ mà ra, nếu người nô lệ thực sự khao khát tự do thì đó là trái tim và con người tự do và giành giật tự do cho dù phải hy sinh. Tự do mà luẩn quẩn trong vòng nhân sinh quan nhỏ hẹp, hèn hạ, ích kỷ thì thực sự đáng thương cho còn người mà cuộc sống nhốt mình trong nhà tù nô lệ tư tưởng đó.
    Xin chân thành khuyên đọc kỹ lại phần nhân sinh quan và vũ trụ quan trong nguyên lý của Việt võ đạo
    Nhân Sinh Quan Việt Võ Ðạo có 4 nhận định:
    Nhận định về sự sống: Không có cái gì có thể đứng một mình mà tồn tại được.
    Nhận định về đích sống: chỉ có những con người sống không có đích sống, chớ không có đích sống nào không có sự sống.
    Nhận định về tương quan giữa cá nhân với tập thể: Giữa cá nhân với tập thể đều có tương quan trách nhiệm
    Nhận định về đạo sống: Luôn luôn điều hòa cuộc sống chủ quan với khách quan bằng 3 phần vụ sống: sống, giúp người khác sống, và sống cho người khác sống.

  10. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Delted.
    P/S bác nào xoá hộ em với, dạo này dở hơi thật, đa cảm và đi giáo đời mới chết. Bệnh thật rồi
    Được kidfun sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 13/05/2006
    Được kidfun sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 13/05/2006

Chia sẻ trang này