1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim nô lệ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi banabinhdinh, 05/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại Lịch sử, đọc Phúc ông tự truyện ta có thể thấy.
    Nhật nó biết dẹp tinh thần dân tộc từ rất sớm, mở cửa đón nhận văn hoá phương Tây mà mở đầu là Văn hoá Hà Lan. Phúc ông nói một câu là cái Văn minh phương Tây nó lan tràn như bệnh Sởi, không thể ngăn cản được mà phải thích ứng với nó. Ông kêu gọi phong trào Tây học, cải tổ một bước lớn mở ra một con đường mới làm cho Nhật trở thành một cường quốc từ thế kỷ thứ 17.
    Trong thời gian này Trung quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và hầu hết các nước châu Á khác thì cấm đạo, đóng cửa, bế quan toả cảng. Tự thủ dâm tinh thần là mình nhất. Kết quả là yếu ớt và mất nước.
    Sang thế kỷ 20. Phát xít Đức, Ý, Nhật nêu cao tinh thần dân tộc coi mình là dân tộc thượng đẳng. Phát triển quân sự đòi chia lại thuộc địa. Kết cục bị thế giới đánh cho tơi tả rồi đi vào con đường hoà nhập, chịu đựng để phát triển kinh tế.
    Việt nam từ trước đến nay, tự hào dân tộc đánh thắng Pháp, Mỹ, Trung Quốc. Từng rêu rao năm 1980 là sau 15 năm sẽ đuổi kịp Pháp. Bế quan toả cảng chỉ giao thương với các nước xã hội chủ nghĩa. Kết quả là đất nước đói nghèo dù tinh thần rất cao.
    Đấy là kết quả cho những kẻ dân tộc cực đoan. Vừa không bảo tồn, phát triển được cái hay, cái đẹp của mình mà lại còn làm cho nó bị cùn nhụt đi.
    Võ học cũng vậy. Nó hình thành, phát triển là do giao lưu, do học hỏi lẫn nhau và thái dụng của nhau. Để có thể giao lưu, học hỏi như vậy thì cần cạnh tranh lành mạnh chứ không phải là sự kêu gọi cái tinh thần dân tộc cực đoan ra. Kẻ nào kêu gọi cái tinh thần dân tộc cực đoan là kẻ phá hoại võ dân tộc và cũng phá hoại dân tộc.
  2. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Không sợ ngồi lên hoa xương rồng, chỉ sợ ngồi lên cây xương rồng. :D
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Việt là nước Việt. Yêu nước Việt. Nhưng không yêu người Việt (tâm) xấu.
    Võ ngoại mà dùng để làm đẹp cho nước Việt, thầy trò học võ ngoại mà để cống hiến cho nước Việt, cũng yêu võ ngoại.
    Học võ Việt để làm điều xấu: không học.
    Môn võ Việt (này) toàn làm điều xấu: không học.
    Thầy võ Việt (này) dậy võ Việt với tâm xấu: không học.
    Võ cần chữ "Việt" / "không Việt" hay võ cần chữ "làm ác" / "làm thiện"?
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Võ nào mà chả là võ việc gì mà cứ phải phân biệt cho nó mệt, ai thích gì học nấy, càng đa dạng càng tốt. Học để khoẻ người, để có sức khoẻ mà làm việc chứ ngày nay ai dùng võ để đánh trận nữa đâu. Việc tìm kiếm và bảo tồn văn hoá của cha ông là tốt, như thế sẽ giữ được cho người Việt một sắc thái riêng để khoe với đời, để tự hào với người. Nhưng cuồng tín quá thì chả nên, bao nhiêu năm chinh chiến dựng và giữ nước, cái gì là thuần Việt cái gì không, liệu bao nhiêu % người Việt bây giờ là người Việt chưa bị lai giữa các giòng khác nhau. Việc tôn vinh một số điểm nào đó trong văn hoá cổ để làm truyền thống, để giáo dục không nhất thiết cứ phải phân biệt đối xử, không nhất thiết cứ phải chà đạp lên nhau.
    Loài người có 1 cái tính rất hay, đó là khi cái gì ko được thoả mãn, cái gì đem lại thiệt hại cho mình, ko theo ý mình ... thì thường đổ lỗi cho ngoại cảnh hoặc đối tượng nào đó, phải có kẻ đứng ra chịu tội chứ nhỉ, nếu ko thì biết trút cái sự ấm ức đó vào đâu .
  4. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trong thực tế thì tất cả những lời kêu gọi về dân tộc cực đoan từ xưa đến nay đều ẩn bên trong những mưu đồ rất cá nhân của người kêu gọi. Và thông thường là đi đến chỗ tôn sùng cá nhân đã xảy ra từ xưa đến nay. Ở đây, chú ĐHLV kêu gọi cái trò dân tộc cực đoan này cũng kêu gọi cái sự tôn sùng cá nhân với anh chàng Long đang dạy VVN. Đồng thời cái sự kêu gọi ngày càng cực đoan sau này còn mang tính chất đổ tội cho bác Minh trinh về sự phá hoại. Đưa bác Minh trinh thành thế đối đầu với VVN HN. Trong khi chính những lời kêu gọi cực đoan của hắn mang tính chất phá hoại hơn rất nhiều mà thậm chí mang tính chất phá hoại trong gốc rễ bởi lẽ hắn đang dần đưa những người đang học các môn phái võ khác vào cái thế đối đầu với VVN HN mặc dù những người khác không hề muốn điều này xảy ra. Bởi vậy anh em VVN HN nên nhận diện một cách cụ thể những sự lợi, hại của cái lời kêu gọi quá khích của hắn và một vài thành viên khác.
    Các bạn hãy phát triển VVN nhưng đừng cực đoan hoá nó để thành đối cực với các môn phái khác và cùng với nó đừng để người khác đưa nó vào thế đối cực với các môn phái khác.
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nêu ra rất chính xác .
    Đây là 1 người cực đoan quá khích, luôn coi thường những ai thoáng nhìn có vẻ bình thường vì chỉ quen bợ đỡ và nịnh nọt .
    SQDB/DHLV đã cậy thần, cậy thế khoe khoang láo khoét mà chả biết là có thật hay không để chiêu dụ những kẻ háo danh gia nhập hơn là tìm các võ sinh tâm huyết thí dụ như : Khoe từng được tổng cục 2 tuyển, đảng viên ... Còn dám nói với tôi là vì cậu ta là đảng viên ( ??? ) nên ghét và không chấp nhận tuyên thệ nhập môn !!!
    Cậu ta quên rằng trong môn phái đã có cả những sĩ quan, đảng viên cao cấp vẫn tuyên thệ nhập môn như người bình thường .
    1 thành phần bất hảo như thế không hiểu vì sao VVN HN vẫn còn dung túng ?
    Phải nói là VVN HN gặp khó khăn nhất là vì sự hiện diện của cậu này !
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vì mọi người nhắc đến tinh thần yêu nước, độc lập và coi Phan Bội Châu là mẫu mực, xin trích lại 1 đoạn về cụ Phan Bội Châu :
    ============
    Đầu năm 1905, ông sang Nhật rồi quay về dấy lên một phong trào Đông Du vào năm 1905-1908. Ông viết nhiều tác phẩm tuyên truyền cách mạng như Việt Nam vong quốc sử, Hải ngoại huyết thư, v.v...
    Lãnh đạo phong trào Đông Du, Phan Bội Châu đã tổ chức Công hiếu hội, tập hợp 200 lưu học sinh Việt Nam sang Nhật học tập chính trị, khoa học, quân sự. Những năm cuối cùng trên đất Nhật, ông lập ra các hội có tính chất "đoàn kết quốc tế", như hội Điền, Quế, - Việt liên minh (liên minh giữa những người Vân Nam, Quảng Tây với Việt Nam) và hội Đông Á đồng minh (gồm một số người Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, v.v...) để giúp nhau chống lại bọn đế quốc.
  7. doandienkhanh

    doandienkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quả thực SQDB đã tạo ra một sự phản cảm rất lớn với VVN HN, càng cố gắng hô hào, anh ta càng làm cho VVN HN có nhiều người ghét hơn. Thà rằng chỉ nói vài dòng về sự có mặt của VVN tại HN, anh ta lại đi ca tụng từ VS Long đến VVN như là trên đời chẳng có gì hơn đc, đồng thời hạ thấp và xem thường tất cả anh em đồng đạo bằng cách chê bai, dè bỉu các môn võ khác. Hãy khoan xét đến con người, riêng các hành động này đã chứng tỏ sự thiếu tinh thần thượng võ cần thiết cho một người tự cho mình là phát ngôn viên của VVN HN.
    SQDB còn rêu rao, kêu gọi tinh thần dân tộc cực đoan, cái mà cả thế giới văn minh đang lên án, phỉ nhổ. Chắc anh ta cũng đang cổ vũ cho bọn đầu trọc đang hành hạ đồng bào Việt ở Nga, nơi mà thầy anh ta đã "phát triển VVN".
    Đã là đảng viên, chắc anh ta phải biết, đó ko phải là thứ mà để đem ra khoa khoang doạ nạt. Hay anh ta là một phần tử cơ hội, chui vào đảng nhằm mục đích đen tối?Có thuộc 19 điều cấm chưa?
    TC2 mà tuyển con người này?
  8. one_t

    one_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là vào Đảng để trong sạch đội ngũ nhân dân
  9. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhật bản là nước du nhập văn hoá phương Tây sớm nhất và mạnh nhất châu Á. Trước đó nữa thì văn hoá Trung Quốc phổ biến rất mạnh ở Nhật. Sự cởi mở đó của Nhật khiến cho họ hấp thu được cái hay, cái đẹp của các nền văn hoá đồng thời giúp họ phát triển cả về kinh tế, văn hoá, thể thao. Trên cơ sở hấp thu mạnh mẽ và thấu hiểu như vậy họ mới có thể tìm ra đường hướng để bành trướng văn hoá của họ ra thế giới và thế là Karate, Judo, Aikido theo đó bành trướng rộng khắp trên thế giới. Điều này có được phải chăng những môn võ đó là những môn võ bậc nhất thế giới. Tôi không tin điều đó. Sự chuyên nghiệp trong việc truyền bá văn hoá, sự tận tâm và ý thức thương mại hoá của người Nhật đã làm nên điều đó. Có ai đã được nghe những người của các môn võ trên kêu gọi tập những môn võ đó vì tinh thần dân tộc không ?? Và liệu những môn võ trên có thuần chất Nhật bản cổ truyền không nhỉ ?? ắt hẳn cũng không nốt. Toàn là những môn mới được nhân rộng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Vậy thì việc thái dụng các đòn thế của môn võ khác, làm phong phú cho môn võ mình, biến đổi nó cho phù hợp với sự phát triển và nhân rộng. Đó là một điều tốt. Thầy Bình đã từng muốn làm cho VVN thêm hiệu quả bằng việc bổ sung thêm những kỹ thuật của Vĩnh xuân. Vậy nên VVN và các môn phái khác hãy sống chung vui trong một ngôi nhà Việt nam, không nên bài xích nhau, không nên đụng đến chuyện thuần Việt hay không thuần Việt, võ Việt nam hay võ ngoại quốc. Đã vào VN rồi là làm phong phú cho võ học nước nhà là nguồn tư tưởng để con người Việt Nam phát triển trên con đường chân, thiện, Mỹ. Tôi sẽ rất tự hào nếu VVN được phát triển mạnh trên toàn thế giới và cả ở Việt nam dù tôi học Vĩnh xuân. Trên con đường tương lai hiện nay VVN đang là một môn võ Việt nam phát triển mạnh và có thể mang tính đại diện hơn nhiều môn phái khác nhưng biết đâu trong tương lai có thể có một môn phái khác sẽ vượt trội lên. Biết đâu một môn phái võ ngoại quốc nào đó sẽ lại trở thành một đặc sắc Việt Nam khi ta Việt Nam hoá nó đi. Hãy rộng mở tấm lòng đón chào nguồn trí tuệ của nhân loại và rồi một lúc nào đó ta sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành và tự nhiên nhân loại sẽ biết đến ta như là một đặc sắc Việt nam.
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    .... Delete by motdikhongtrolai ... ( vì buông lời mất dạy với tất cả mọi người )...
    Này chú giun con DHLV !... Chú có tin rằng chú có nét tướng chết bất đắc kỳ tử hiện rất rõ trên khuôn mặt không ?!? ... Anh đang nói nghiêm túc cho việc ngoài đời của chú đấy... Khẩu khí của cậu khi online lại rất khớp với nét tướng này ...
    Năm nay cậu được bao nhiêu tuổi rồi ?!? ... nên cứ vô tư đi... vì cũng chẳng bao lâu nữa tui sẽ có cơ hội thắp cho cậu một nén nhang... gọi là cofirm cho lời của mình đã từng phán cho cậu ngày hôm nay

    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 05/05/2006

Chia sẻ trang này