1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim nô lệ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi banabinhdinh, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tôi là cuonglhvt vì một số lý do riêng tôi xin tạm khoá nick chính lại. Hiện tại nick của tôi bị khoá đến 7/5 nguyện vọng của tôi là khoá đến 5/6 rất mong các bác mods tiếp tục khoá cho tôi.
    Vì quá bức xúc trước bài viết của nuvuongkarate tôi đã gửi PM cho bác này nhưng bác đã vội vàng logout mà chưa đọc PM của tôi. Tôi sẽ không tiếp tục tham gia cho đến 5/6.
    Dưới đây là PM của tôi gửi cho nuvuongkarate.
    Kính chào bác,
    Tôi tên là Cường. Nick thường sử dụng của tôi là cuonglhvt. Là một người mang tâm hồn dân tộc nhưng tôi ghét chủ nghĩa cực đoan. Tôi đã chiến đấu hết sức với những kẻ cực đoan như gianghodatbac, syquandubi. Khi thấy bác banabinhdinh mở topic trên với tinh thần dân tộc cực đoan. Tôi tự nhủ mình sẽ không tham gia topic này và đã yêu cầu quản trị diễn đàn khoá nick của tôi lại. Tuy nhiên, khi đọc topic trên tôi thấy bác đã đánh đồng THÀNH TỰU VỀ KINH TẾ XÃ HỘI với NỀN VĂN HOÁ và VÕ HỌC để bảo vệ chính kiến của mình. Song song với việc đó, bác đã đánh đồng những kẻ cực đoan với những người học võ dân tộc. Tôi rất mong bác thu lại ý kiến trên và xin lỗi những người học võ dân tộc. Bằng không, bác hãy tự sám hối và trách cha mẹ bác tại sao lại sinh ra bác làm một con người nước Việt.
    Kính.
  2. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bác Một nóng quá, hạ hoả chút nào bác.
  3. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tự suy nghĩ tôi thấy mình cũng nhiệt tình thái quá, vô tình cổ vũ cho tinh thần cực đoan.
    Vâng tôi chỉ muốn nói: "Ai đã chọn cho mình một con đường rồi thì hãy kiên tâm, làm đến nơi đến chốn. Gắng làm tốt đến mức người khác phải nể trọng mình !!!"
    Chuyện "võ ngoại" hay "võ nội" đặt ra chẳng có lợi cho ai, chỉ tổ gây chia rẽ mất đoàn kết.
    Về con đường tôi chọn, tôi xin có mấy lời tâm sự với các bạn:
    "Tôi tin rằng những cái được được đúc kết từ mồ hôi xương máu của cha ông, đã được thử thách với thời gian và thực tế chiến đấu nhất định có những giá trị chân thực. Nếu như có những người ra ngoài thu lượm kiến thức làm giàu cho võ thuật nước nhà, thì tôi xin làm người giữ gìn những di sản của thế hệ trước."
    Chúc các bạn vui.
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Gửi bạn NuVuongKaRaTe
    Tôi hôm nay hơi bận cũng không có thời gian đọc hết các bài, nhưng tôi thấy hơi ngạc nhiên là bạn đọc chữ Việt mà dường như không mấy hiểu. Bạn đừng tưởng cứ làm nick mới rồi nhảy vào chửi bên này 1 tí , bên kia 1 tẹo , lôi kéo đồng minh thì sẽ tạo ra được cuộc vui .
    Mọi người ở đây thể hiện quan điểm riêng nhưng không vì thế mà quá khích đâu. Chuyện mấy người có quan điểm cực đoan dân tộc và những người chấp nhận học hỏi tinh hoa dân tộc khác là chuyện để bàn, và dùng làm phương thuốc khai trí cho những người như bạn đó. Đừng có tưởng cong cớn chửi thì ai cũng nghe thấy, cái tai của bạn gần cái mồm bạn hơn đó, bạn viết ra thì trước tiên bạn sẽ dọc nó trước đó. Có lẽ bạn còn ít tuổi, nhưng bạn đem những người lớn tuổi ra gọi bằng " thằng" hi` chắc ở nhà cũng gọi như vậy nên quen mồm phải không. Mà thôi , tôi nghĩ với cái thái độ như bạn chắc mọi người cũng tự hiểu được.
    Chúc vui vẻ !
  5. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thôi bà chị bình tĩnh đi,có chửi mắng hay là quát tháo cũng chỉ vậy mà thôi.
    Nói họ mãi họ không nghe còn bảo mình không yêu nước,huỷ hoại văn hoá dân tộc,họ có biết đâu tự họ giết chết môn phái của mình chứ ai.
    Tập thì không tuệ căn.Quảng bá thì gây phản cảm,nói thì không thèm nghe,kệ họ đi,đến lúc diệt môn chắc họ mới vừa lòng.Mà mấy môn võ dân tộc không có lỗi,có lỗi chăng là họ không biết suy nghĩ và sư phụ của họ dậy họ không tốt,chỉ đáng thương cho mấy môn võ dân tộc mà thôi.
    Tội nghiệp quá đi,1 võ đường có 30 người mà có 1,2 người như thế này đủ tự diệt rôi.
  6. nguoiyeunuoc01

    nguoiyeunuoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế đâu bác Hiếu ơi,mà vì bọn Tàu nó cứ chĩa loa sang mình oang oác oang oác"Bọn mày là đồ ăn cắp... ăn cắp... ăn cắp..."
  7. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nô tỳ là một người mặc dù có lý trí và đầy đủ bộ phận của con người nhưng cam chịu nghe theo lời sai bảo của kẻ trên, không phản kháng. Vì nhiều lý do khác nhau mà người đó trở thành nô tỳ, và nô tỳ không nhất thiết là phái nữ, mà phái nam cũng có thể gọi là nô tỳ. Phân tích ra xa nữa thì chữ nô lệ nó chỉ một người (nam hay nữ) chịu làm nô tỳ và lệ thuộc vào một người nào đó hoặc một hệ thống nào đó.
    Bây giờ thử phân tích sự khác biệt giữa một người nô lệ và người tự do trong phạm vi võ thuật nha. Chúng ta có hai người, người A và B.
    A lớn lên bình thường, cũng yêu nước và mê võ. A thấy võ Lalala từ nước Cực Bắc được quảng bá khắp nơi, có nhiều môn sinh nên A cũng tò mò mà tham gia. Càng tập A càng thấy mê, càng tập nhiều võ Lalala thì võ Lalala càng ảnh hưởng tới cơ bắp, gân, cách đi đứng vân vân của A. Hại nhất là càng tập võ Lalala thì đầu óc A cũng suy nghỉ theo kiểu nghỉ của người Lalala, tức là dần dà tinh thần của A đã trở thành nô lệ rồi....Cứ hễ nghỉ tới Lalala, nước phát sanh ra võ Lalala là A thầm thán phục, A càng thấy mình rất hên là đã "tìm" được võ Lalala mà tập. Từ đó, A nhiệt liệt làm đủ thứ để quảng bá cho võ Lalala. Nhiều người hỏi A là tại sao không tập võ Tatata, thì A cười nói, "Thời buổi toàn cầu hoá thì tập gì không được. Tôi thích võ Lalala." Người ta gật đầu, khen phải. Có người hỏi, "Anh thích võ Lalala và nhiệt liệt ủng hộ nó cho nó phát triển khắp nơi à." Anh A trả lời, "dĩ nhiên....tôi muốn võ Lalala được lan rộng toàn quốc. Niềm vui của tôi là dạy võ Lalala cho người Tatata." Nhiều người thấy hay hay vì tinh thần hăng say của anh A nên họ cũng tham gia. Một số ít người thì cười và quay về vườn họ âm thầm luyện và truyền võ Tatata.
    Lúc này người đọc phải tự hỏi là tại sao những người biết võ Tatata không năng nổ truyền bá võ Tatata như anh A đang truyền bá võ Lalala? Khi hỏi câu này thì người hỏi phải tự biết là võ Tatata không có sự ủng hộ mạnh mẽ như võ Lalala, bản thân võ Tatata cũng bị ếm từ mấy chục năm, phải khó khăn lắm mới giữ cho nó khỏi "chìm" vô lịch sử nhân loại như nhiều văn hóa bản địa khác vòng quanh thế giới. Và làm sao võ Tatata có thể cạnh tranh lại với nào là sách, phim toàn nói về võ Lalala hay võ Kakaka. Võ Tatata, với sự mộc mạc của nó làm sao cạnh tranh nổi với những nào là khí Nhỏ Chu Trời, Bự Chu Trời, và hàng loạt lí thuyết cũng có chiều dài lịch sử không kém lí thuyết của Võ Lalala, võ Kakaka, và những hệ thống võ khác.
    Anh B, hàng xóm của anh A. Lớn lên cùng anh A, anh B lưu lạc vào miền Nam đất Đại trong khi anh A ở lại vùng Trung. Ảnh không học võ Tatata, mặc dù ảnh có nghe là võ đó là tinh hoa của người Tatata đúc kết lại cả ngàn năm. Anh B học võ Sasasa của nước Xaxaxa. Càng học anh ta càng tò mò về võ Xaxaxa. Như trong võ Sasasa dạy ảnh đi đứng ra sao, đánh đấm đá ra sao thì anh B càng tự hỏi, "Không biết người Tatata có cách suy nghỉ giống vậy không nhỉ? Người Tatata đấm ra sao? đá ra sao? di chuyển ra sao?" Vừa tự hỏi anh B vừa học thêm võ Sasasa. Càng học võ Sasasa thì những câu hỏi và sự so sánh của anh B về sự khác biệt giữa võ Sasasa và võ Tatata càng ít đi....1 ngày đẹp trời, ảnh đọc lại nhật ký của mình và phát giác ra rằng càng hoc Sasasa ảnh càng quên Tatata, cho nên ảnh quyết định dừng lại, ngừng học võ Sasasa. Bao nhiêu đó là đủ, ảnh tự biết ảnh sẽ không bao giờ học hết tinh hoa của võ Sasasa, nhưng bù lại ảnh sẽ không bị võ Sasasa đồng hóa.
    Bài nhỏ để anh em trong này "mát" lại,
  8. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tốt !
    Vẫn đi theo đúng luồng của Tôi và gianghodatbac đã vạch ra
    @motdikhongtrolai : xem thử ko chiêu thức của ông anh và ko chiêu thức của Tôi thế nào. Đây là lời mời chính thức muốn gặt mặt của Tôi với ông anh. Xin nhắc lại ko có liên quan đến bất kì ai. Xem thằng một thời gian hồ đất Biên Hoà và xứ Nghệ thế nào cái nhỉ ?
    Xin một lần nữa nhắc lại : chuyện này ko có liên quan đến bất kì ai, nếu có làm ai giận thì Tôi thành thực ko có muốn.
  9. nguoiyeunuoc01

    nguoiyeunuoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Motdikhongtrolai!
    Một người xem tướng giỏi không bao giờ nói về chuyện sinh tử của một người trước đám đông trừ khi người cần xem tướng khẩn thiết yêu cầu,trong những trường hợp họ yêu cầu thì thường ở nơi rất kín đáo.Việc Bác phán về Bác DHLV trên diễn đàn này trước tiên nó thể hiện một cách hành xử không có văn hoá,không tôn trọng người khác,thứ 2 nó thể hiện trình độ tướng số của Bác cũng"thường thôi".
    Người làm nghề coi số sợ nhất là "BỊ PHẢN".
    Tại sao bị phản thì chắc Bác cũng biết.Nói chung rằng đời này "thường thôi".
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa... Vẫn chưa thức tỉnh hử chú em ... ?!? ... ặc
    Thế đã về tham khảo các vị tướng số về lời nói của anh chưa ? hay vẫn cứ khư khư cho rằng cá nhân anh dọa chú ?!?

Chia sẻ trang này