1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Quê

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tranghaykhoc, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Về !
    Chẳng còn gì lưu luyến ở nơi đây
    Những ngày xưa là xót xa thất vọng
    Còn ngày nay câu truyện ... sương mãi vương
    trong trưa nắng bên đường
    Ta ngại ngần gọi vào lại nhớ thương
    Quê xa ngái khói bếp chiều khắc khoải
    Ta buộc lại ... những te tua
    Cả không gian chẳng cảm xúc chẳng mùa
    Chẳng ánh chiếu chẳng thướt tha mộng ảo
    Cháy lên đó khói thuốc trầm lượn lẹo
    Lắc lư cây ... gió rục rạo tìm gì
    Tìm gọi về hay vội trở ra đi
    Cánh cửa kia đâu bao giờ tự khép
    Chìa khoá ngủ chủ nhân cũng ngủ
    Nghĩ suy đâu ... vơ vẩn vẩn vơ hoài !
  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Anh em thơ thẩn đâu cả rùi .... MẠ mạ..........................
  3. sun_sea

    sun_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ai mà nhận " quê tôi vùng Chiêm Chũng" thế? Tôi thấy Bỉm Sơn toàn núi với đồi không à!!!
  4. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko lên .......... lên ù cái về liền à
    Tiếng cười vỡ trên môi
    Khát tuôn mưa
    Goi về trong gió thoảng
    Tiếng à ơi ru hời
    Ngày rằm
    Trăng tròn trịa
    Mây ngủ non
    Luỹ tre làng
    Cây đa chèn cây gạo
    Gốc sấu rủ
    Cành nhãm xoè
    Cây bưởi ủ hoa ngậm
    Giọt trào cây mít thơm
    Tí tách quả na nở
    Lặng lẽ khoai chồi mầm
    Âm thầm cây chuối buông buồng
    Lí la lí la
    Ý a ý ới
    Dế mèn kêu nhau
    Chuột bọ đạp nhau chạy
    Ma ra tông
    Hì hà hì hục
    Theo cha vác đèn Pin
    Phi chuột đồng
    Giật Phíc ác quy
    Bẫy cá ...
    Vạt khói
    Vạt đêm
    Về muộn
    .........
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Thơ của chú này là thơ Kỹ thuật số à? Cái con bé Vi Thuỳ Linh em anh mà đọc chắc cũng ngất trên cành quất luôn. Văn xuống dòng cũng chả phải. Anh đọc tý chết sặc. Cỡ Puskin hay Tago bạn anh mà ssóng dậy đọc xong chắc cắn lưỡi chết tiếp
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Khá khá khen !!!!!!!!!!!!!
    biết vẫn còn nhiều người non lắm
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú hì hục Pốt Thơ lên anh biết chú vất vả lắm. Mệt lắm phải không ? Thơ chú giống giống thơ ông Khoa nhưng lại không được thế. Không phải cứ suy nghĩ rồi ghép lại là thành thơ chú ợ. Cái bài sau cùng í, anh đọc mà đau hết cả mồm.
    Anh nghĩ thơ nó cũng giống như văn, phải có trọng tâm. Có tả cảnh cũng phải tả một cái rì chứ nhở. Ai lại lan man như viết nhật ký thế , mà dù có viết Nhật ký cũng chả ai lười viết mỗi dòng có mấy chữ. Tốn giấy phết đấy.
    Anh cũng ti toe tí. Gọi là Chuyện tình H.A.U ( Love Story of Hanoi Architectural University )
    ......................................Bao giờ
    Tôi cũng làm thơ vào mùa Hạ
    Đó là mùa tiễn biệt với người ta
    Chia tay rồi hai đứa về hai lối
    Để nhớ thương một thuở quá thật thà

    Không biết khi xa tôi ngăn dòng nước mắt
    Em có đau buồn với lệ chia ly
    Hay chỉ đến để giả vờ đưa tiễn
    Để trong tôi thương nhớ cả con đường
    Con đường đó bao giờ tôi trở lại
    Đã xa rồi sao còn nợ những giọt ngâu
    Tôi đến để trả cho người ấy
    Dẫu ra đi tôi vẫn nhớ...
    ....Tình đầu


    Được arcvubale sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 26/03/2006
    Được arcvubale sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 26/03/2006
  8. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chà , câu nói có dụng ý chỉ ai đây ?
    To anh Le : Anh làm thơ hay quá , có thời gian post lên cho mọi người thưởng thức anh nhé !

Chia sẻ trang này