1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim tan vỡ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leo_archi, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trái tim tan vỡ...

    Em của mình đang đau khổ quằn quại vì tên EB. Không đT, không sms, không YM, không blog...mọi cánh cửa đều đóng sập lại... Em không còn là chính em nữa. Bi quan, và tuyệt vọng...
    Mình nên làm gì trong T/h này ??? Có nên để em thấy là mình đang quan tâm đến Em không hay cứ để vậy rồi em sẽ bình thường trở lại....

    hic hic hic...mệt mỏi quá...
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    EB ???
    Enbac ???
    http://enbac.com ????
    Cái trang đang đc treo banner dưới chân ttvn này á ???
  3. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này anh zai nên quan tâm dịu dàng tới em nó 1 chút.Nhưng cũng phải phân rõ ranh giới ra kẻo em nó lại hiểu lầm tình anh em trong sáng của anh zai.
    Con gái dù có mạnh mẽ đến thế nào khi buồn vì yêu cũng mong manh lắm.Anh zai nên nâng niu 1 chút kẻo em í vỡ tan tành thì nguy.
    Bảo em í vào TVTY trên TTVN mà tâm tình chửi rủa thằng người iu cho nó đỡ vật vã
  4. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cùng hỏi như bác này, EB là j????? hay gõ nhầm, chắc là Ex.
    Bao h mới chia tay chả chán đời, có thế mà đã TUYỆT VỌNG. Thành công là khi vấp ngã và đứng dậy làm lại. Giờ này còn ngồi vật vã ah, chắc lại xì-tin đây
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    EB = Ex Boyfriend
  6. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bạn để cho em bạn một thời gian. Rồi có lẽ cô bé sẽ bình tĩnh lại. Thực ra những cái này nếu mà mình bình thường cũng hay hỏi han, gần gũi anh em với nhau thì cô bé mới kể, chứ ko thì có lẽ cô bé sẽ ko kể với bạn đâu. Nhưng có thể nói tâm sự qua một chút về chuyện của bạn, or bạn của bạn... Tỉ tê tí, có khi cô bé sẽ được lời như cởi tấm lòng. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Nó phụ thuộc rất nhiều vào cách nhìn của cô em bạn. Nhưng vượt qua rồi thì nếu mà yêu say đắm có lẽ cô bé cũng phải mất một thời gian đấy. Em họ mình chưa yêu, mà nhiều lúc còn ngẩn ngơ nữa là.
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Bỏ noá đi ,iu tớ nài ấy ui
  8. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    @ BEBYMILO: HI HI BẠN CỨ THÍCH ĐÙA
    @ ALL:( EB= exBOyFriend) THANKS các ấy nhìu lắm. Tớ có hỏi thăm động viên em nó rùi. Nhưng mà hình như bị lộ rồi mà em ý sms lại thế này:...Em cũng hiểu được một số việc đoán ra một vài chuyện và hi vọng một số việc sẽ ...không xảy ra. Đừng bận tâm về E nữa vì điều đó mang lại sự khó xử cho cả 2 vì em không thế tốt với anh như anh làm với em được...
    Tớ...hoang mang cực độ trước cái message này. Không biết tớ mang chuyện tc của mình lên đây tư vấn có đúng sách không . mọi người quan tâm tv giúp tớ
  9. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    message kia có phải là một dấu chấm hết không??? Hay chỉ tại em nó đang hoang mang suy nghĩ quá nhiều về mối tình kia nên mới nói vây ??? ( vì thực tế ra mà nói chắc em ý cúng có cảm tình/ thiện cảm với em )
    Được leo_archi sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 25/07/2008
  10. binyeuquy

    binyeuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Việc bạn cần làm bây giờ là đưa em bạn đi chơi thật nhiều hoặc hướng sự quan tâm của cô ấy vào những việc khác để không còn thời gian rảnh nghĩ đến Ex nữa. Nếu bạn có nhiều bạn giai, lại là đẹp trai, tử tế thì giới thiệu cho em bạn, để cô ấy thấy rằng ngoài thằng kia ra còn rất nhiều giai ngon hơn thế mà không vật vã nữa

Chia sẻ trang này