1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim tan vỡ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leo_archi, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tình đến rùi tình đi!
    Bảo em ý,mai kia nhất định còn tìm được thằng khá hơn tên cũ nhiều.Lo j,đời còn dài..........có phải chỉ có 1 mối tình đâu?
  2. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác là bác không được .
    Các Thầy đã dạy là phải cho Cáo nhìn ta với ánh mắt khâm phục
    Phải cho Cáo thấy ta có thể trạng bao giờ cũng sung mãn , tâm lý tốt , yêu cuộc đời , mạnh mẽ .v,,v
    Bác cứ đau khổ , chán chường , nài thì "trái tim tan vỡ " v..vv thì Cáo làm sao mà có thể ngưỡng mộ khâm phục bác được
    Các Thầy dạy là cấm có sai , bác sửa đi , sống mạnh mẽ lên cho Cáo nhìn vào ,cho Cáo thấy là bác có tể che chở cho Cáo được
    với lại ko bắt được Cáo này thì ta đi bắt Cáo khác , đành rằng bác thất vọng , chán đời , nhưng có tốt hơn được đâu .
    Hay là bác đinh cho Cáo thấy bác "đau khổ " như thế nào , để Cáo thương bác , đến với bác , để bác sung sưóng , nhìn Cáo với ánh mắt long lanh + ngoe ngoẩy đuôi đi theo Cáo đến thiên đường tưởng tượng của bác .
    Sai sách hết rồi , học lại giáo trình của các Thầy nhanh
    làm vại bia cho tỉnh táo cái nào
  3. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thử reply như này: Ko biết E có hiểu nhầm một số việc và đoán sai một vài chuyện ko,A nghĩ ko nhất thiết phải hy vọng việc nào đó ko xảy ra bởi chuyện gì đến tự khắc đến.Quan điểm của A, sự quan tâm trong tình bạn ko gây khó xử cho ai cả.Nếu anh và em ko đồng quan điểm thì anh xin lỗi.
    Nếu đã quá thời gian có thể reply, thì cứ theo hướng đó mà cư xử. Nếu bác muốn tiến tiếp thì cứ từ từ, con chim "bị thương" sợ cành cong mà. Từ người bạn, người anh tiến lên sẽ dễ hơn. Nhớ đừng thể hiện tình cảm... She đã có thiện cảm (theo lời bác) thì có phần dễ dàng hơn. Còn nếu bác tưởng bở, ngộ nhận, hoặc chỉ là cái bẫy của cáo, thì cách chi cũng chả lấy lòng đc đâu.
  4. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thử reply như này: Ko biết E có hiểu nhầm một số việc và đoán sai một vài chuyện ko,A nghĩ ko nhất thiết phải hy vọng việc nào đó ko xảy ra bởi chuyện gì đến tự khắc đến.Quan điểm của A, sự quan tâm trong tình bạn ko gây khó xử cho ai cả.Nếu anh và em ko đồng quan điểm thì anh xin lỗi.
    Nếu đã quá thời gian có thể reply, thì cứ theo hướng đó mà cư xử. Nếu bác muốn tiến tiếp thì cứ từ từ, con chim "bị thương" sợ cành cong mà. Từ người bạn, người anh tiến lên sẽ dễ hơn. Nhớ đừng thể hiện tình cảm... She đã có thiện cảm (theo lời bác) thì có phần dễ dàng hơn. Còn nếu bác tưởng bở, ngộ nhận, hoặc chỉ là cái bẫy của cáo, thì cách chi cũng chả lấy lòng đc đâu.
    [/QUOTE]
    Ôi, bác đúng là cáo thật !!!!! Em chưa cáo được như bác nên lúc đấy mới reply một cái mes vô thưởng vô phạt thế này : ... cô nói lung tung cái gì thế??? vớ va vớ vẩn. Lúc nào giải quyết xong chuyện của cô hẵng nói chuyện với tôi nhá.....^^
  5. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    em CÓ TAN VỠ CÁI GÌ ĐÂU??? LÀ EM CỦA em MỪ ANH ^^. EM ĐANG MUỐN VÀO VAI MỘT GÀ NHƯ BÁC NÓI, NHƯNG MÀ CÁO KIA ĐANG TÌM CÁCH PHONG TỎA MỌI CON ĐƯỜNG TIẾP CẬN, KHÔNG CHO EM CONTACT...
  6. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
  7. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thử reply như này: Ko biết E có hiểu nhầm một số việc và đoán sai một vài chuyện ko,A nghĩ ko nhất thiết phải hy vọng việc nào đó ko xảy ra bởi chuyện gì đến tự khắc đến.Quan điểm của A, sự quan tâm trong tình bạn ko gây khó xử cho ai cả.Nếu anh và em ko đồng quan điểm thì anh xin lỗi.
    Nếu đã quá thời gian có thể reply, thì cứ theo hướng đó mà cư xử. Nếu bác muốn tiến tiếp thì cứ từ từ, con chim "bị thương" sợ cành cong mà. Từ người bạn, người anh tiến lên sẽ dễ hơn. Nhớ đừng thể hiện tình cảm... She đã có thiện cảm (theo lời bác) thì có phần dễ dàng hơn. Còn nếu bác tưởng bở, ngộ nhận, hoặc chỉ là cái bẫy của cáo, thì cách chi cũng chả lấy lòng đc đâu.
    [/QUOTE]
    Đúng đấy ! Chả có ai chặn đường cả chỉ có bác tự chặn đường bác thôi, cứ quan tâm nhiệt tình và mồm thì cứ hô cũng thật nhiệt tình là anh trai vào.K phải cứ dc ở cạnh ng mình yêu đã là hạnh phúc sao, còn em nó có yêu bác k thì phải để thời gian trả lời.

Chia sẻ trang này