1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trái tim và lý trí ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhphale, 04/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Không chén nhưng phải chọn lựa
    Cưới vợ một lần là bổn phận, hai lần là khùng điên và ba lần là rồ dại.
    Nói chung chú đã bị ám ảnh là gái nó xấu, nhiều tính chán ngắt thì gái này tốt nhất là rau sạch thôi. \
    Vì sao

    Vì mai kia lỡ lấy nó làm vợ rồi thì chỉ cần mâu thuẫn một chút là chú vằng nó ra bã, chú đòi ly dị nó ngay kể cả có con rồi. Nhiều khi yêu nó bỏ con mẹ ra còn ly dị lên ly dị xuống tới bên luôn còn gì

    Mà không ly dị nó thì chú ngoại tình gái gú bù khú chết mẹ nhà chú luôn, lúc đó gia đình là địa ngục thì khỏi phải bàn.


    Bỏ luôn hoặc làm rau sạch. chú có tên là Lừa Xong Fắn hoặc nông dân. happy new year.

    Sống nó phải thực.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có hứng thì nhắn tin thoải mái, cũng không sao, cho cuộc sống nó thú vị. Nhưng mà thần kinh yếu, không điều khiển được thì đừng có dại mà tự đẩy mình vào. Như bây giờ, nhắn tin và nghĩ đến thường xuyên- chắc là gái sms hay lắm nhỉ???
    Gái xấu, rõ ràng là chẳng thể vẻ vang với bạn bè được rồi. Không kể có thể bị tất cả mọi người- từ họ hàng, gia đình, bạn bè, làng xóm chê. Nghe nhiều đâm ra chán, mà gái xấu, không ngon nhìn mặt càng chán, thế thì có hứng thú gì. Tốt nhất, tự hỏi mình muốn gì. Chứ mấy trò sms thú vị thì thú vị thât, nhưng chả đỡ lại được ấn tượng " xấu" trong đầu.
    Xấu rồi, nếu đủ tiêu chuẩn con 1 nhà to xong, có cưới về rồi cũng lại ngoại tình thôi.
    Ở đây, trái tim hóng hớt sự thú vị của việc sms buôn chuyên. Còn lí trí nói gì thì rõ ràng quá rồi. Đã yêu nghĩa là chọn trai tim, thì cái đầu không nghĩ đến chuyện xấu đâu. ( Hơi xấu là thành đẹp rùi, trừ khi em này cực kỳ xấu)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mất cô này thì bạn mất gì?

    Làm bạn trai cô này thì bạn lợi gì?
  4. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Gái xấu nhưng mà chất nó hay, đi chơi với anh em lôi đi thì thử nghe nó chửi vài lần xem có chịu đc kô
    Chịu đc thì yêu tiếp, không chịu đc thì bỏ, đơn giản vậy thôi :)
    Còn cứ lăn tăn này nọ, đàn ông mà thiếu tính quyết đoán - kém
    Làm ôm - yếu
    Nghĩ nó cứ chán :-<
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt buồn cười nhỉ? Sao bác cứ xấu với chả đẹp ở đây. Đành rằng giai thì ai cũng coi trọng ngoại hình, nhưng tình cảm sao lại có thể đem ra cân đo đong đếm với so sánh hoài vậy được. Xin lỗi bác chủ thớt, ko biết bác đẹp giai cao to con nhà giàu thế nào, chứ bác nên xem lại mình xem có khuyết điểm gì ko nhé. Có khi bác còn có nhiều điểm trừ hơn cả em gái của bác đấy. Bác nên thành thật với tình cảm của bản thân, còn nếu cứ xem người ta như món hàng để cân nhắc đắn đo thế thì nghỉ đi cho khỏe, bác ko xứng với gái đâu.
  6. Hoasua.com

    Hoasua.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    nhieu lan tan qua, kho ma khuyen ban the nao duoc nhung neu tiep tuc it ra ban phai thay em y co gi` hay, neu ko thay co gi` hay thi` ko nen tiep tuc lam` gi`
  7. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình thích những câu chuyện kiểu thế này: Tự cho mình đẹp trai, mê gái đẹp ... &nbsp;túm lại là ưa hình thức. (Mà hình thức bề ngoài là do di truyền, ko tự bản thân quyết định).&nbsp;Và rồi trái tim xao lòng trước một cô gái kém nhan sắc nhưng&nbsp;vì sĩ diện của thằng đàn ông mà không dám thừa nhận, không đọc được thành tên những ưu điểm của cô gái đó. Cứ tự huyễn hoặc mình, cố ru ngủ bản thân rằng: mình thế này mà lại rung rinh bởi đứa con gái thế kia... ĐÁNG KHINH
    KẾT CỤC BAO GIỜ CŨNG CÓ HẬU: CỨ PHẢI BỊ NHỮNG CÔ GÁI KIỂU NÀY CHỬI CHO VÀI BÀI VỀ LẼ SỐNG, VỀ CÁCH YÊU ... VÀ RỒI SÁNG MẮT RA MỚI HỌC ĐƯỢC CÁCH CẢM NHẬN TÌNH YÊU
  8. linhphale

    linhphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả lời khuyên và đóng góp của các bác. E biết e là 1 thằng hèn, ích kỷ và ko xứng để có 1 ty. E đã có quyết định của m rồi . :) . Dù sao sau khi kể và được chia sẻ chuyện của m cũng thật là thoải mái.
  9. conceicao

    conceicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quyết định thế nào, tiết lộ được ko ? [:D]

    Tớ thấy tâm sự của cậu rất chi là nhân bản, và của đại đa số đàn ông, gồm có đàn ông nói ra và đàn ông không nói hehe. Thậm chí cậu còn ưu việt ỡ chỗ có thể rung động được trước cái xấu (hình thức) :)), ấy là biểu hiện của sự thanh tao tiềm ẩn bên trong con người đấy :)>-.

    Vấn để chỉ là chọn lựa, được cái này và mất cái kia, ko liên quan gì đến đạo đức cả [r24)]
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Gái xấu ko có tội, nhưng ko biết ăn mặc và ko biết làm đẹp thì là dở rồi. Chủ thớt chắc chỉ say nắng tí thôi :-j.

    P.S: Mình rất ghét ông nào tính toán kiểu lấy con nhà giàu, bố làm to, có auto ....

Chia sẻ trang này