1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái Tim Việt cô đơn Roma

Chủ đề trong 'Italy' bởi PHIFGO, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em tranh thủ Sờ pam tý, chứ không trưởng thôn mới nên đang có quyền sinh quyền sát mà treo cái nick của em thì tèo mất.
    Mà nói vậy thôi, bác trưởng thôn là người wen với em đấy. Có giề thì bác ấy xi nhan cho em trước mà.
    À, mà cái hồi bác sang đây bác về bằng cái giề thế.?.
  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em đi bằng Ryanair và cũng về bằng Ryanair Bác tưởng bác quen biết với trưởng thôn là ngon à em cũng lo lót cửa sau hết roài quà em có khi to hơn quà bác kakaka
  3. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ANh ơi, ông chồng già của em tuy hơi ngố nhưng được cái lành tính và chẳng biết làm gì ngoài biết đong đưa , làm quen với rất nhiều em gái! Bởi thế anh cũng nên xem xem có bị khoá trước chồng em hay chồng em khoá trước. Mà, hề hề , lão ngố ấy lại có bà vợ chằn như em nên dù bác có lo lót thì mấy bác mod ở đây cũng phải nhường nhịn chồng em nhiều lắm đấy anh à. Ít ra thì em cũng có tiểu sử rất hay là chuyên bắn phá các topic , làm hỏng và nhiều già đã phải ngả nón trước em roài đó. Vậy... em nói thế để anh còn tránh đường nhường chồng em chút, nhá, he he
  4. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ,cái cô này hay nhẩy. Ông anh mày đi đong đưa ở chỗ nào mà cô lại biểu anh mày thế. Cô cứ nói thế, bác Toni bác ấy lại cười cho, bác ấy còn khuyến mãi mà chưa có em nào đấy. Hê hê, mà nhớ rồi, gớm thấy anh không viết di chúc là đuổi theo tận đến đây hả cô em. Đã bảo rồi mà, anh sẽ viết khi anh die chứ, bây giờ đang sống sờ sờ ra mà lại viết di chúc sao. Bác Toni giải quyết hộ em cái chuyện này đi.
    Mà thôi, cứ sì pam mãi thế này thì các sếp bắt bây giờ. Mà cái anh khổ chủ của cái topic này biến đâu mất tăm hơi.
  5. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ,cái cô này hay nhẩy. Ông anh mày đi đong đưa ở chỗ nào mà cô lại biểu anh mày thế. Cô cứ nói thế, bác Toni bác ấy lại cười cho, bác ấy còn khuyến mãi mà chưa có em nào đấy. Hê hê, mà nhớ rồi, gớm thấy anh không viết di chúc là đuổi theo tận đến đây hả cô em. Đã bảo rồi mà, anh sẽ viết khi anh die chứ, bây giờ đang sống sờ sờ ra mà lại viết di chúc sao. Bác Toni giải quyết hộ em cái chuyện này đi.
    Mà thôi, cứ sì pam mãi thế này thì các sếp bắt bây giờ. Mà cái anh khổ chủ của cái topic này biến đâu mất tăm hơi.
    [/quote]
    Ông anh lại cay cú cái vụ gì đó của em roài hả? He he, no problem! nhá. Mà em nói thật ông chồng yêu quái của em, ông cũng cáo già lắm cơ! Ông lập mấy cái nick liền một lúc để loè thiên hạ chứ không qua nổi mắt của vợ ông đâu. Ông nghĩ mà xem không tự dưng em lại gọi hai cái nick khác nhau bằng chồng như thế đâu.
    Mà chồng yêu này, anh nói anh đi ra chiến trường cơ mà, nhỡ anh lại chết đột tử thì nhà nước tịch thu tài sản vì có ai nhận đâu , phải không nào chồng yêu. Bởi thế anh cứ viết di chúc trước cho em yên tâm rồi chồng ra trận , được không nào? HÍ hí, ông anh còn chưa chuyển nhượng thì ... hì hì ông có biến sang mấy nick khác em cũng nhất thiết truy tìm được ông đấy! Ông đã nhận là chồng của em roài, muốn thoát cũng không được đâu , he he
    Àh, anh khổ chủ cô đơn ơi, nói chuyện với chồng em cũng thú vị lắm. Lúc thì lão sướt mướt như đàn bà, lúc thì lão lại ranh ma quỷ quyệt như một tên lưu manh! Bởi thế , lời khuyên của em là... hãy kết giao với lão, lại cộng thêm tuổi già của lão nữa, lão sẽ cho anh nhiều kinh nghiệm hơn. THế nhé, chúc anh vui vẻ. hê hê
  6. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Lày lày bác gì ơi bác có vợ con đùm đề thế lày rồi còn đong gái trong lày nữa nà sao?
    Em bella đâu roài, treo nick ông già bk lên đi, cái tội lăng nhăng là không thể chấp nhận được, phải xử thật nặng vào hehehe... Mà chuyện nhà bác, bác kiu em giải quyết là sao Lúc sướng, ai sướng cho bácccccccc hĩ hĩ hĩ Bác nhé, cái kiểu bỏ của chạy lấy người mà còn bị túm áo nắm giật lại ... là em nghi lắm lắm đấy đàn ông là phải phong lưu phải không bác hehehe
  7. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ông anh lại cay cú cái vụ gì đó của em roài hả? He he, no problem! nhá. Mà em nói thật ông chồng yêu quái của em, ông cũng cáo già lắm cơ! Ông lập mấy cái nick liền một lúc để loè thiên hạ chứ không qua nổi mắt của vợ ông đâu. Ông nghĩ mà xem không tự dưng em lại gọi hai cái nick khác nhau bằng chồng như thế đâu.
    Mà chồng yêu này, anh nói anh đi ra chiến trường cơ mà, nhỡ anh lại chết đột tử thì nhà nước tịch thu tài sản vì có ai nhận đâu , phải không nào chồng yêu. Bởi thế anh cứ viết di chúc trước cho em yên tâm rồi chồng ra trận , được không nào? HÍ hí, ông anh còn chưa chuyển nhượng thì ... hì hì ông có biến sang mấy nick khác em cũng nhất thiết truy tìm được ông đấy! Ông đã nhận là chồng của em roài, muốn thoát cũng không được đâu , he he
    Àh, anh khổ chủ cô đơn ơi, nói chuyện với chồng em cũng thú vị lắm. Lúc thì lão sướt mướt như đàn bà, lúc thì lão lại ranh ma quỷ quyệt như một tên lưu manh! Bởi thế , lời khuyên của em là... hãy kết giao với lão, lại cộng thêm tuổi già của lão nữa, lão sẽ cho anh nhiều kinh nghiệm hơn. THế nhé, chúc anh vui vẻ. hê hê
    [/quote]
    ha ha, phải nói là cô em cũng hay thiệt đó. Em vào đây nói những lời lẽ như thế này làm cho các bác ấy ở đây lại gắn cho anh cái mác gì gì đấy không biết. Anh chẳng biết cô em ám chỉ anh cái vụ gì của cô em, cô cứ nói thế anh đâu có hiểu.
    Phải nói là cô em có cái biệt tài nhìn ra tâm địa của người khác nhỉ. Chỉ với vài bài pm mà em có thể đi cả dầy cao gót của em vào bụng người ta rồi. Hôm nay ông già này mới được thưởng thức hương vị ngọt ngào mà người khác ban tặng. Lúc thì sướt mướt như bà già, lúc lại quỉ quyệt như một tên lưu manh. Cho ông già này xin lỗi, nếu cô em mà trích dẫn được ra cho ông già này thấy thì hay wá đấy.
    Khổ thân tui không, để tui lục lại mấy cái bài của tui xem có bài nào tôi lấy vợ không.
    To Toni> lày lày cái bác Toni ơi, bác đừng có nói thế. Tui là tui hay trú ngụ ở đây, chỉ có bác với tui là hay nói chuyện sì pam nên chắc bác hiểu cái tôi chứ. Tui là chưa có sướng đâu, mà bác lại bảo lúc sướng ai sướng hộ. Bác có thấy tôi đong hàng bao giề đâu chứ nhể.
  8. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dợ , cháu sợ lắm rồi, hì hì, đúng như người ta nói gừng càng già càng cay! Cháu sợ ông ấy kinh khủng roài. Ông già à, cho cháu xin lỗi, cháu trẻ con vô phép đụng vào hàng không tốt bị người ta chửi bẽ mặt cháu lắm! Với lại chuyện nhận vợ nhận chồng trên mạng thôi chứ không có thật ngoài đời đâu nên ... cháu xin lỗi ông Tony chứ... ông cũng thật thô thiển!
    Vậy, cháu viết mấy dòng cuối cùng trong box này để kính các cụ cho cháu một lần nữa xin lỗi rồi cháu biến!
    Ông oldman ạ, việc gì ông phải có cái giọng cay cú cháu thế? CHáu dẫu sao cũng chỉ nói cho vui thôi chứ không hề có ác ý gì đâu. Ông yên tâm, sẽ chẳng bao giờ cháu làm phiền ông nữa đâu! Đúng là cháu có hay quậy phá thật nhưng mà... như thế này cũng đâu đến nỗi quá đáng lắm mà.. THôi kệ, cứ coi như cháu sai, cháu xin lỗi ông,cháu chuồn vĩnh viễn đây!
  9. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ hĩ ... vui nhỉ? ới em gì ơiiiiiiiii, ở lại đây tí... anh hỏi thăm tí
    ông già bk, bác lang thang ở đâu thì làm sao em bít được hehehe... em tìm mãi ko được, khuyến mãi đủ kiểu... trong khi đó bác thì lại phong lưu thế hì hì... hết than thở cô đơn rồi nhá
  10. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đúng nà cái pác TO này, khi người ta ở đây thì chẳng í ới gì cả. Đến khi người ta đi thì mới...đuổi là thế nèo. Em làm gì có cái gì đâu, cũng giống như cái title của pác thôi.
    Mà MO-DE ơi, em nó đã đi rồi mà MO-DE lại còn khoá nick của em nữa. Thôi mờ, cởi nick cho người ta đi. Mà em đó lại truê Romeo nào của pác đấy.

Chia sẻ trang này