1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai trường lái, gái trường y

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi trangy22, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Trai trường lái, gái trường y

    Trai trường lái, gái trường y ??? Câu này có nghĩa là gì nhi? Tui ko hiểu lắm, bà con cho ý khiến đê.........
  2. wifi_cafe_hp

    wifi_cafe_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.363
    Đã được thích:
    582
    Eh he ...... trai khoa lái chứ không phải trường lái nha!
    Thì cũng kiểu như ghép vần của Trang vậy ........ Người mù nhưng cứ thích nhẩy dù ấy
    Trai khoa lái trường HÀNG HẢI với con gái truờng Y ..... cặp đôi chắc là nhất rồi ............
    Tôi thì không có học khoa Lái rồi ....... có nhỏ nào ở trường Y theo tôi không nhỉ ??????????
  3. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    trời ạ có mỗi câu " trai trường lái gái trường y " mà ko hiểu ah ? câu đó có nghĩa là trai trương lái thì khó tin lắm ví đi suốt ngày ý , chẳng biết đâu là nhà nữa , vì thế mới có câu " lái tàu lái lợn lái xe , trong ba lái đấy chớ nghe lái nào " còn gaiy ah ? khỏi nói đi vì gái y bạo lắm , và cao quý lắm .....
  4. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nha , " gái trường y tụi tôi như vàng trên giá trai vớ vẩn tuổi gì đòi yêu ?" thời buổi này la thời nào mà đòi gái y đi theo bạn vây ? cái đó chỉ có trong truyện cổ tích thôi bạn ơi , xin lỗi bạn vì tôi là gái y chứ tôi ko fải là thần tiên để quay ngược thời gian trở lại quá khứ để cho anh mơ được ...............
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Quá khích quá khích, sao phải giải thích,mình thế nào mình biết, "dù ai nói ngược nói xuôi lòng ta vẫn vững như kiềng..........5 chân",quan trọng là người yêu mình nghĩ thế nào,chứ quan tâm làm gì cho nó mệt...... chẳng phải mỗi người đều góp phần cho mọi thứ trở nên hài hoà sao
    Còn về quan điểm của tớ,muốn bạn gái mình nữ tính một chút, ngày trước có quen mấy cô bạn bên y,chúng nó vác đầu lâu ra trêu nhau,rồi vào phòng xác phòng xiếc, chà............không biết anh sẽ phải che chở cho em lúc nào đây [​IMG],khó để yêu nhưng chẳng phải tôi đã từng có những người bạn rất tốt học y đó sao, việc gì phải hằn học với nhau bằng cái giọng như vậy hả Cattrang85.......[​IMG]
  6. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Các bác vào vimaru sau nên có lẽ không rõ câu nói vui về sinh viên 2 trường đại học duy nhất ở HP: Hàng hải và Y (không nói đến Cao đẳng sư phạm nhé):
    Bò vàng, chó dại, trai hàng hải
    lợn xề, dê nái, gái trường y
    Câu này cũng chỉ là vui vui thôi, vì hàng hải nhiều con trai, y nhiều con gái mà đều ghê cả. trào lộng thôi mà.
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Khiếp thật....Mới chi hỏi thui mà đã chiến nhau khinh quá đi mất...Các bác bình tinh nào....Em chuẩn bi vài chai rượu, uống cái đã roài.....Chiến đấu sau....Hic
  8. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Câu này không biết có nguồn gốc từ đâu nhưng phải nói rằng nó rất nổi tiếng , danh bất hư truyền ( tạm dịch cho các bé chưa biết : danh tiếng trên chốn giang hồ , không thể không là sự thực mà có thể lưu truyền lâu được , phải có sự thật trong đó , nói chung là phải có sự thực một phần nào đó thì nó mới tồn tại lâu đến bây giờ )

    Nhưng thế thì cũng tội nghiệp , khổ thân , đáng thương hại chó các bé nằm trong vòng quay tử thần này , các bé phải lên tiếng bảo vệ mình chứ , hạ hoả cái con khỉ mốc xì , chiến đấu tiếp đi , có anh luôn sát cánh bên các bé , dù cay đắng hay khổ đau , dù có tan xuơng nát thịt với các bé đã lưu truyền cái câu thành ngữ độc ác này , cầm súng đứng dậy đi nào
  9. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    thôi đi. tôi nói thế ko fải là để giải thích gì đâu nhé. thử hỏi xem ko có người chui vào trong nhà xác thì có tìm được ra nạn nhân chết vì cái gì ko vậy ? mà đầu lâu với xương người thì có gí là lạ cơ chứ ? chẳng fải ai ai cũng có xương đấy thôi , ko có người như tôi thì ai sẽ bạo tay cứu người đây ?
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh tự tin không cay cú..........có ai phủ nhận những gì ngành y làm được đâu cơ chứ,mà đầu lâu thì cũng là một phần cơ thể của mà đúng không......để nói lời yêu thương với một cô gái ngành y thì thế này " Anh yêu em nhiều lắm em có biết không, cái đầu lâu bé bỏng của anh"

Chia sẻ trang này