1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai trường lái, gái trường y

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi trangy22, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    to trangy22 : chị có thực tập ở bên BV Nhi vào khoảng tháng 7 gì đó ko ? chị co'' biết con nhỏ nào để đầu tầng ko ?
  2. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Tháng 7 nghỉ hè......Chị ko bít....
  3. const_love

    const_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To: gái trường Y
    Xin lỗi mọi người nhé,mình chỉ nêu cảm nhận thực tế thôi mà,làm gì mà đã phải tự vệ,ko ai dám làm gì đâu.Ông cha ta chẳng chó câu"thuốc đắng giã tật,sự thật mất lòng".Mình nghĩ các bạn trường Y phải hiểu câu này rõ nhất chứ.
    Còn bạn gì giới thiệu trai khoa lái đi đóng phim thì rất chi là cảm ơn,nghệ thuật chân chính thì vai nào chẳng được,ác quỷ hay ác ma cũng ok hết,dược đóng cặp với các bạn thì càng hay.Quỷ cũng phải có đôi chứ,nhỉ?
  4. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    gái y đâu có nhiều thời gian như thế chứ ? với lại đâu fải ai cũng được nhận đóng fim cùng với trai khoa lái chứ ? thôi thôi tụi em nhường hết quyền sở hữu vai diễn đó cho các anh khoa lái đó . ko thì các anh ấy lại nghĩ rằng tụi em xấu tính " cướp nghề tay trái " của các anh ấy thì xấu hổ lắm . vả lại tụi em còn chăm sóc bệnh nhân nên nhièu lý do mà ko thể thực hiện đóng bộ fim đó cùng các anh ấy đc. thành thật cáo lỗi với các anh . và chuc mừng các anh đã có " nhan sắc " tuyệt vời để đc đóng quỷ .............
  5. const_love

    const_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ..................................................
    Tiêc thật đấy,bọn mình đóng quỷ còn phải hoá trang,chứ các bạn gái trường Y thì khỏi phải tốn công hoá trang, người xem vẫn sợ phát khiếp ấy chứ
    Thảo nào mà bọn trẻ con cứ nghe đến bác sĩ là khóc thét lên rồi,ác mộng khó phai...he he
  6. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Sao vẫn cay cú nhau thế nhở? Thôi đi nào....Hoà bình thôi...Xinh hay xấu thì cũng là người VN cả thôi....
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhấ trí quan điểm, người VN cả, xinh xấu thì cũng trăm trứng mà ra cơ mà...tại catrang không hiểu sao cứ thích nhểu ra để cãi nhau....thế mới bựa chứ
  8. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    bựa cái gì cơ chứ ? Em đâu có muốn cãi nhau chứ ? ai bảo cứ nói xấu gái y làm gì cơ chứ. các bác k nói thử hỏi xem em có gân cổ lên cãi lại k chứ ? đó k fải là cãi nhau mà là " bảo vệ chính nghĩa " hì hì
  9. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    MÌNH THÌ KHÔNG BIẾT ĐƯỢC LÀ CÓ BAO NHIÊU " TRAI KHOA LÁI , GAÍ TRƯỜNG Y " LÊN CƠM CHÁO GÌ CHƯA ????
    NHƯNG KHI CÒN TRONG TRƯỜNG HAY NGHE BỌN BẠN NÓI RẰNG
    TRAI KHOA LÁI ,GÁI QUẢN TRỊ
    TRAI KHOA LÁI GÁI NGOẠI THƯƠNG
    NGHE CŨNG VẦN ĐẤY CHỨ ,
  10. minervehp

    minervehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    10
    Ôi xời mấy anh chị cho nhẩy vào nói leo tý . Em học Nav 4 năm rồi , nay có chút kinh nghiệm về mấy iem Y để các anh chị tham khảo , đúng thì thôi , không thì cũng đừng lôi thôi vì hiểu biết của em có hạn :
    Lúc mới nhập trường thì em có bít con gái con hến truờng Y nó thế nào đâu , sau vài kì nhìn nhiều thì thấy mấy em bên đó trông giống ... cáo lắm , đúa nào nói chuyện cũng kinh . Tha cho em không có ác cảm gì đâu nhưng hồi bé đi BV nhiều đến nỗi phát sợ y tá , quen mùi thuốc sart trùng phòng tiêm và thuốc kháng sinh chích vô người em cũng ko còn cảm giác nữa . " Gái trường Y , thêm 1 li , nó thành con cáo " .
    Còn mấy anh trong khoa em học thì kiém gì đâu , nhất là mấy anh học kiểu double từ lớp trên lọt xuống thấy mà hãi , những trò mà mấy thanh niên hay nói với nhau là lớn một chút thì phải biết như lô đề , cá độ ... đố có ai giỏi hơn . Nhưng nếu ai đó thử sống trong KTX một ngày thôi , sẽ hiểu tại sao đời sống nó lại như vậy .
    Iem xin tiếp cái vế " gái Y '''' . Người ngoại đạo nhìn vào , con gái ở đó khó gây được cảm tình , bởi lẽ dĩ nhiên đứa con trai nào lại thích có đứa bạn gái nó ... biết về body của mình còn hơn cả mình . Các anh chị không tin ư ? Em xin biếu một kinh nghiệm xương máu ko muốn có lần 2 : một buổi em đi chát , ngồi đc một lúc thì có hai đứa đến ngồi bên cạnh , 1 nam 1 nữ . Xin thưa là học ở bên đó sắp đến kì thi nên đưa nhau ra mạng học về cái phần mềm phục vụ cho y học gì đó . Em xin thề , đứa con gái nó ngồi cạnh iem , một chân nó vắt lên ghế , một miệng nó tuôn một tràng nói chuyện dài bất tận , to đến nỗi cả phòng chat nghe thấy . Nếu có vậy thì đâu sao , " chế hoà khí " của em cũng xịn lắm chứ . Ai ngờ ôn bài được 1 lúc con nhỏ đó nó lôi mấy cái bài học về ... body ra nó nói oang oang . Hic , nếu ai đó đang chat mà có nghe những câu đại loại thế này thí cũng đừng shock nhé : " Tao đố mày đây là gì ? Ko bit à kém thế , đây là maof tinh hoanf đấy " Ăc. ăc. . Đấy là nó nói với thằng bạn trai của nó đấy , chứ hai đứa con gái nó mà ngồi ôn bài thì ...
    Em bủn rủn cả người quay sang nhìn nó thì nó nhìn lại như em cũng là thằng bạn nó vậy . Amen , sau đó là một loạt những chỗ khác lần lượt đc show ra hết với âm lượng của 1 cuộc cãi nhau . Iem đành nhắm mắt đưa chân đứng dậy ra về . Ho* , về nhà em choáng mất mấy hôm , thương thay cũng 1 kiếp người , ông nào vớ phải cấm cườ đó nha

Chia sẻ trang này