1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm Cả - Lai Châu, đi lâu cũng về ... Lao Chải : Tìm đồng đội cho chuyến Trek đầu xuân. Tập huấn lầ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tớ dùng "****", ko dùng gạch hay chân để đặt chỗ nha! keke
    Độ máu và các độ khác thì chắc a e ko phải check nữa. Chỉ còn phụ thuộc vào độ lạnh thôi, chứ như năm ngoái thì đúng là oải thật. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn rờn rợn.
    Theo lịch trình post lên của bò đi thì vẫn theo đường cũ àh, tức là sang địa phận Lào Cai, chỗ cái lán thảo quả lần trước hết lương phải quay về rùi phi 1 mạch lên thẳng đỉnh Fan àh, nếu đi theo đường đó thì yên tâm ko sợ bị lạc rồi, nhưng tôi sợ lại lạc trước khi đến đó cơ, có nhớ có 1 ngày mình đi toàn trong rừng trúc và phải có người cầm dao đi mở đường. Đoạn đó cũng ko có đường mà.
    Anyway, đi ko biết đường mới sướng, chứ biết trước rồi thì còn thú vị mie gì nữa nhỉ!
    Cuộc sống bầy đàn là đây:
    [​IMG]
    @ a e nào có ý định tham gia nghiêm túc thì tập luyện dần đi nha, không đùa được đâu, sếp "bò đi" ghê lắm đấy, keke
    Bò đi từ bỏ BHA đi theo tiếng gọi của con chim rồi (lên rừng thì phải có chim chứ nhỉ, nhắc đến vụ chim, 5,6 ông xâu xé 1con sẻ nướng, đến chịu, thiếu nước sẻ thịt nhau ra, keke)
  2. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ặ hăm, e 'i tỏưp chỏĂy 'Ây ỏĂ. Tinh thỏĐn tham ja rỏƠt chi là ngiêm túc nhĂ
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    @ Lít tờ Ché: Bạn này kể lại đoạn đường nghe như thế, sao các bạn không đi "nâu gai" nhỉ?
  4. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, "nâu gai" thì ai kiếm củi, nhóm lửa, nấu cơm, tìm bẫy...và dắt Vân em qua những chỗ vực sâu [​IMG]
    Được little_che sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 18/12/2008
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hi cưng body
    1 năm 1 chuyến và chuyến nào cũng từ Lai Châu ? :D
    hi vọng không phải là 1 năm cháy 1 lều
  6. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    umh, chị Vân oy, cái balo sau lưng chị bao nhiu ki lô thía ạ, để e biết đường còn fấn đấu ạ
  7. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi sẽ rất thú vị đây. Lần nữa nhỡ chuyến đi với các bạn rồi. Rầu thiên thu!!! Hức. Chọn ngày nào không chọn, mồng 8 đang ở 1 nơi xa lắc à, nhưng mờ khổ chủ bẩu chọn thế là có lý do cả nên k dám phàn nàn gì.
    Tớ theo dõi nhóm các bạn từ hồi trứng nước cơ. Bắt đầu là chuyến đi Lai Châu lịch sử năm ngoái, rồi đến nhóm xxx gì đó.
    Chúc vui .
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Kiếm củi, nhóm lửa, nấu cơm thì anh em nên (cùng) tự làm, chuyến đi sẽ có ý nghĩa hơn. Lao động gắn bó chúng ta mà.
    Hờ hờ... nhưng tìm bẫy và dắt em qua chỗ vực sâu thì đúng là... Thắng anh không nhắc thì em quên mất. Sơ suất quá sơ suất quá.
    Hì hì
  9. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hi, đúng là rừng thiêng nước độc, thú dữ ko sợ bằng sợ mấy cái bẫy thú, vớ được cái bẫy này thì coi như hết trek cả đời luôn, cảnh báo cho pà kon luôn:
    [​IMG]
    Đây là ký hiệu, theo hướng mũi que là nơi đặt bẫy, a e đi rừng nên để ý mấy ký hiệu này, không nghe mất giò ráng chịu. Tuy nhiên cũng có những chỗ chả có ám hiệu gì hết, cứ vứt ven đường, phủ lớp lá khô lên, không phải người địa phương thì ko thế biết được. Rứa mới cần "no cờ gai"
    [​IMG]
    Được little_che sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 18/12/2008
  10. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Để khởi động cho cung " Trầm Cả - Lai Châu, đi lâu cũng về ... Lao Chải" đầu năm mới âm lịch của bò đi, để khơi dậy lại nhiệt huyết trong a e, 3 thành viên của BHA group dự định thực hiện 1 chuyến trek cung Na Hang - Ba Bể (Chương trình, thông tin chi tiết sẽ cập nhật sau) . Thời gian dự kiến là từ chiều thứ 6 ngày 2-1-2009 đến tối ngày chủ nhật 4-1-2009.
    Mục đích của chuyến đi này ko gì hơn là để thay đổi cái không khí ngột ngạt của thành phố, tìm về với thiên nhiên hoang dã, cơm khê, nước suối, ngủ lều và ... vì vậy có thể thay đổi cung trek, nhưng chắc chắn là có đi và có trek.
    Để nâng cao tinh thần giao lưu, thay đổi không khí, hoan nghênh các bạn có hứng thú, cùng chung sở thích tham gia. Cũng chẳng có yêu cầu gì cả, chỉ cần có sức khỏe và tự biết chăm sóc bản thân, có tinh thần tập thể. (trường hợp ko có ai thì 3 a e vẫn đi)
    Hey, vác balô lên đường thôi!!!

Chia sẻ trang này