1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm Cả - Lai Châu, đi lâu cũng về ... Lao Chải : Tìm đồng đội cho chuyến Trek đầu xuân. Tập huấn lầ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uaz_hunter

    uaz_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem lại ảnh chuyến đi đầu năm, Fan Lai Châu 2008. Đi đúng vào thời điểm rét nhất của mấy chục năm (đấy là nghe các bạn ti vi nói thế). Mấy bác người Mông còn bảo: ?o Rét lắm! Trâu còn chết, không đi được đâu?. Thế mà đúng thật, trâu chết như ngả rạ. Thế nên về đến Sapa anh em mới được ngồi chén thịt trâu, uống rượu và hát hò ở nhà thờ đến sáng.
    Chuyến đi này khá nhiều cung bậc cảm xúc giác. Thôi thì đủ cả. Trời thì lạnh, anh em chui rúc trong lều, nửa đêm bật hết cả dậy, hóa ra là nước đã ngấm ướt hết cả túi ngủ với chăn rồi. Có đêm thì nằm trong hốc đá, ngủ kiểu bào thai, hê hê, khô ráo một tí thì lại ê ẩm lưng vì đá đâm. Có đêm anh em lôi rượu với thịt ra nhậu, hát vang cả góc rừng, mãi mới rời nhau đi ngủ được. Có lúc đã lạnh cóng hết cả chân tay, cả ngày lội qua không biết bao nhiêu suối , anh em còn dắt nhau đi chặt cây về lấy củi đốt, trên thân cây vẫn còn lớp băng. Có lúc đi qua một vạt rừng hiểm, thân gỗ đầy rêu, bụi rậm xen lẫn với những gốc cây đổ, sa chân là không biết đi đâu về đâu, chỗ đặt chân là những vết dao trên các thân cây đổ đó, còn dưới các gốc cây đó có thể là bất cứ thứ gì, có thể dao vừa chém tới thì cả thân cây đã lao ầm ầm xuống vách rồi. Có lúc leo ngược những con thác, đến khi lên đến đỉnh nhìn không thấy chân thác đâu, toàn thân ướt nhẹp, bát mì tôm xúc xích lúc trưa rơi ở dưới đấy mất rồi. Có lúc anh em bảo nhau cẩn thận đá lăn, ngẩng mặt lên thấy một tảng to tổ bố đăng nhằm vào mình, và vào đầu gối và chệch hướng. Có lúc phải dùng dây thừng để tụt xuống vách núi, hì hụi mãi anh em mới xuống được hết, cẩn thận thu dây lại cất đi, và ngày hôm sau phải leo lên vách đó cũng bằng dây thừng bởi lạc đường phải quay lại. Có lúc nhìn thấy mấy cái bẫy gấu mà vô thức anh em co co chân, đèo mịe. Có những bữa cơm, bữa sống, bữa khê, và những chiếc bát không bao giờ rửa( thực ra là những một lần, nhưng trời lạnh, rửa không được, tiên sư cái sunlight trà xanh chứ, gặp lạnh là cứ sun hết cả lại). Có những lúc vượt suối, cả người còn cái *** gì khô đâu, không dám nhảy một phát sang tảng đá bên kia mà giẫm châm xuống nước rồi mới dám bước tiếp sang, thế mà anh em cười hô hố, đèo mịe, anh không mang thắt lưng, quần ướt, đũng tụt không dạng chân được, dạng quá rách kụ nó quần. Có lúc anh em phải ngồi hong từng đoạn giấy, nâng niu cực, chỉ sợ đứt, sợ rách để còn đi xem thiên văn, đêm hôm lạnh lẽo, chúng rủ đi từ chiều thì không chịu cơ.
    Đèo mịe, cứ ?ocó, có? nãy giờ nhiều quá ngoang cbn ngoác mồm ra rồi, xem ảnh đê, rảnh kể tiếp.
  2. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến đêm ngày thứ 2, sau mấy trò doạ ma thì a e đâm lại sợ ma, thế là các chú vội vã chui vào lều. Khoản ngủ cũng phải tính, vì có Vân em là phụ nữ. Ở nhà thì các cụ hay chửi, mày sau này vợ nó cưới lên đầu, đúng thế thật, ưu tiên vân em nằm ngang trên đầu, 6 thằng còn lại úp thìa, thằng nào muốn xoay người thì phải đồng loạt 6 thằng cùng xoay.
    Nửa đêm đang ngủ ngon thì thấy lành lạnh, hoá ra nước ngấm hết vào lều, mặc dù đã có tấm trải và bạt lót. Ướt nhất là 2 chú nằm ngoài là Thắng béo và Minh em, keeke, đếk ngủ được ra ngoài ngắm trời đất, lúc đó mới tầm 4h sáng.
    Sáng ra, công việc đầu tiên là thu dọn lều bạt
    [​IMG]
    Trong khi a e đang thu dọn lều bạt thì ông Chính chỉ chăm chăm sưởi ấm và lấy phần món cơm nắm nướng
    [​IMG]
    Này thì cơm nắm nướng
    [​IMG]
    Và tận hưởng, cuộc sống thật tươi đẹp
    [​IMG]
    ăn xong rồi, lên đường tiếp lào!!!
    [​IMG]
    Giây phút thăng hoa, họ đâu biết sẽ có những gì đang chờ đón họ, cứ vô tư mà đi
    [​IMG]
    Đang đi trong rừng thì gặp 1 mỏ gỗ đã cưa xẻ ngay ngắn, theo lời bác Trang thì đây là gỗ Lim, thôi bỏ leo Fan vác về bán giàu to rồi a e ơi
    [​IMG]
    Tớ cũng bon chen là khúc
    [​IMG]
    Toản em cũng không vừa
    [​IMG]
    Giang em: "Hu hu anh ơi em không vác được"
    [​IMG]
    Được little_che sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 06/01/2009
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    #&^%&^ cái nhà BHA này. Đi về cả năm trời mới phòi ra được từng ấy cảm xúc. Tiếp đi Thắng anh, đang hay mà, cả Giang em nữa.
    Mình thích cái lời bình và bức ảnh này. Hị hị
  4. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa ở trong rừng và không có chút ánh sáng nào, không khí ẩm ướt và đặc quánh, ngoài ướt, trong cũng ướt, nghỉ trưa cũng phải đốt lửa sưởi ấm, thực đơn là 1 bát mì tôm con con và 2 cái xúc xích
    Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời, chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
    [​IMG]
    Lạnh !!!!
    [​IMG]
    Tranh thủ hong găng tay
    [​IMG]
    Ẩm ướt và mù mịt
    [​IMG]
    Mì tôm đê!!!!!!!!!
    [​IMG]
    Bài ca muôn thủa, ăn xong rồi lại lên đường, đường bắt đầu hiểm nghèo, chỉ có lối đi nhỏ xíu, xẩy chân là lăn tầm 40m xuống suôí mà nằm cho mát
    [​IMG]
    Hàng 1, cấm chen lấn xô đẩy
    [​IMG]
    Đường nhỏ nhưng ít ra cũng có đường mà di, nhưng đến đây thì đi như nào nhỉ
    [​IMG]
    Hoá ra là phải tập đi trên thân cây, ẩm ướt và trơn trượt, trượt chân xuống dưới là nằm đó vĩnh viễn đó em
    [​IMG]
    Phụ nữ thì cần phải nâng niu
    [​IMG]
    Còn các chú thì cố mà tồn tại
    [​IMG]
    Lên đường tiếp thôi, trước mắt còn nhiều gian nan đang chờ
    [​IMG]
    Gần tối rồi mà chưa có chỗ ngủ, tối nay biết đi đâu về đâu, anhchinhs ra chiều suy nghĩ
    [​IMG]
    Kiếm được chỗ rồi anh em ơi, hơn cả khách sạn 5 sao, tối nay chúng ta sẽ phe ở cái hang hàm ếch này
    [​IMG]
    Muốn biết số phận của đoàn tiếp theo như thế nào, mời bạn theo dõi tiếp, tớ đi ăn trưa đã!!!
  5. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Ầy.
    Các bạn post ảnh dồn dập, làm tớ xúc động ... đậy.
    Nhớ lại lần đầu, đi tiền trạm, đi là cứ đi, không biết sẽ đến đâu, nghĩ cũng sợ. Đầu nguồn mưa to, suối lúc nào cũng cuồn cuộn, chứ ko hờ hững như đợt rồi.
    Đây là lúc đi vào buổi sáng :
    [​IMG]
    Còn đây là lúc về, vào buổi chiều, nhây không nổi, phải dùng dây cho chắc cú :
    [​IMG]
    He he. Nhớ thế !
  6. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, body khoe hàng anh chị em nao có nhu cầu pm cho body nha, miễn phí các em dưới 18 tuổi
  7. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    He he ...
    Thế thì có nhằm nhò gì so với ảnh của ông hồi đi Nghĩa lộ.
    Hô hô ...
    Có cần tôi câu hàng hộ ông không . Chắc tôi sẽ note là : " Miễn phí cho các em giai dưới 18 tuổi "
    He he ...
  8. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh em ai làm thế, mới lại kia là tự ông trưng lên chứ tôi có đưa lên đâu, mọi hành động sử dụng hình ảnh người khác đều phải được phép của khổ chủ, nếu không sẽ bị kiện tội vi phạm hình ảnh cá nhân
    Thôi ông để tôi up ảnh tiếp, toàn xen vào 3 chuyện lăng nhăng
  9. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tiếp chiều tối ngày thứ 3, trong khi trời đã về chiều mà vẫn chưa tìm được chỗ nào nghỉ tối, đi cả ngày toàn men theo suối, thác và rừng trúc, tinh thần cả nhóm đang hoảng loạn thì may quá, trong khi đi tìm chỗ giải quyết, 1 thành vien đã tìm được 1 cái hang hàm ếch
    Ai thế nhỉ, hihi
    [​IMG]
    Công việc đầu tiên và không thể thiếu mỗi khi dừng chân, đó là nhóm lửa, sưởi ấm, tay chân, người ngợm mà ko ấm thì chả làm được gì cả, kể cả việc....xem thiên văn
    Chắc sợ a e đi cả ngày đói, thiếu thịt nên body tình nguyện cho anh em ăn món chân giò nướng
    [​IMG]
    Và thưởng thức mây rừng nướng, đặc sản rừng núi, Toản em phê như con tê tê
    [​IMG]
    Trong khi bác Trang, anh Chơ, Chinh kiếm củi nấu nướng, a e còn lại mò ra suối tắm rửa, nước thì lạnh cóng, nhưng đi cả ngày ko tắm thì còn kinh khủng hơn, kinh nghiệm là nên tắm, lạnh 1 chút nhưng cả đêm thoải mái
    Cuối cùng thì cũng được ăn, cái hang bé tèo tẹo, chả có chỗ ngồi thoải mái, thôi thì ngồi ăn kiểu xổm cũng được
    [​IMG]
    Ăn xong tối lại chả có trò gì chơi, 5h đã tối om om rồi, cách dó ko xa tiếng suối nước chảy ầm ầm, phong cảnh rừng quá nguyên sơ, con người bỗng trở lên nhỏ bé. Lôi gói Nai khô đã chảy nước ra nướng lại, mang rượu ra anh em ta liên hoan. Uống rượu và hát giữa rừng khuya đại ngàn, hết bài ca cách mạng lại đến bài ca hà nội, rồi ca khúc thiếu nhi, đủ cả, thoáng 1 lúc đã hết 2 chai. Bỏ mẹ mai không biết có sức mà đi không, đi ngủ thôi
    Bên cạnh cái hàm ếch có 1 cái hang con con, đủ cho 7 người chui vào, ở phía trong rộng có thể vừa 1 người nằm, nhưng càng ra phía ngoài càng hẹp, muốn nằm phải ở tư thế BÀO THAI
    Body rõ xấu tính, chui ngay vào xí chỗ ngon
    [​IMG]
    vậy là 3 ngày 3 đêm đã trôi qua bình yên và nhẹ nhàng, ít ra thì cũng vẫn có nước để uống, có cơm để ăn, có chỗ để ngủ, tinh thần a e vẫn rất hăng. Nếu nhớ không nhầm thì Body chỉ dự trù chuyến này đi hết 5 ngày là lên đến đỉnh, a e cứ đinh ninh là chỉ còn 2 ngày nữa là lên đỉnh Fan rồi, đâu có tưởng tượng được những ngày tiếp theo những gì đang chờ đón họ.............
  10. Alexxxx

    Alexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh Body mail cho em nhé, năm nay chắc chắn đi rô?i. Không bo? bom nưfa chắc chắn đấy. Nhớ rư?ng quá

Chia sẻ trang này