1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm cảm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vuthanhminh, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    thâm niên vụ này gần chục năm ( lão làng). Ngày nào cũng oánh nhau với nó từ trên giường xuống dưới đất, từ trong nhà ra ngoài đường. Bạn tâm sự thì nói chung coi như là không có, muốn nuôi chó mèo thì bà già không cho, trồng cây thì mình không fải con nhà nông chịu. Có lúc vùi đầu vào game, có lúc thì chúi mũi vào đống truyện , bỏ fí khá nhiều thứ. Giờ còn đang đi học, sau này đi làm lấy công việc làm động lực tiêu diệt nó vậy
  2. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    a
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn cảm thấy thế giới này đang quay lưng với mình dù sự thực nằm ở chỗ chính bạn mới là người đang quay lưng với cả thế giới.
  4. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    trầm cảm (hướng) nội và trầm cảm (hướng) ngoại
    Được mucdichccc sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 11/02/2006
  5. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    trầm cảm là trầm cảm, chẳng hướng nội cũng chẳng hướng ngoại. Chỉ có nặng nhẹ khác nhau thôi. Và kết thúc tồi tệ nhất của trầm cảm là uống thuốc ngủ hay lấy rao rạch vài đường trên tay chơi, vui nhất chắc là fly without wing

Chia sẻ trang này