1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bluesky85, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này tôi đọc từ những năm cuối 198x, lâu lắm rồi. Lúc đó chỉ thấy...hấp dẫn vì những tình tiết *** trong đó! nhưng chưa hiểu hết ý của nhà văn Marquez..., đến 20 năm sau, xem lại mới ngộ được nhiều điều
    Để sắp xếp post cuốn này lên box TPVH cho bà con xem nha.
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm đoạt giải Nobel này quá kinh điển đấy ,nhưng không khiến người đọc có rung động mạnh, xúc cảm mãnh liệt, bi thương,đau khổ như những tác phẩm khác, ví dụ như " Người thầy đầu tiên" của Aimatov chẳng hạn!Vì thế có nhiều người cũng không thích tác phẩm này.
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này mình vẫn còn ngạc nhiên về tác giả, gã này quá giỏi
  4. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí của tác giả cũng ko nhằm vào những điều bạn liệt kê trên. Bân muốn tìm sự đau khổ, bi thương, xúc cảm mãnh liệt.... tốt nhất nên đọc Quỳnh Dao nhé!
  5. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
  6. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Dao em chẳng buồn đọc, đấy là một nhận xét nhỏ của em như thế chứ em có nói là không thích tác phẩm này đâu , cực thích là đằng khác. Mỗi tác phẩm đọng lại một cảm nhận , góc nhìn riêng mà
  7. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hay, bái phục Marquez. Nhưng không thích cái "tình yêu thời thổ tả". Trình tớ chỉ nhận xét được thế thôi, không dám đú viết dài.
  8. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Các bác thích nhất nhân vật nào trong tác phẩm này thế?
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Gần đây bận quá nên ko post bài được.
    Gửi mọi người tham khảo một đoạn nhận xét về cách kết cấu không gian và thời gian trong tác phẩm. Cái nhìn khá sắc xảo đấy!
    Hãy thử quan sát lối kết cấu của Trăm năm cô đơn, cuốn tiểu thuyết của Gabriel García Márquez. Như người đọc cảm nhận được ngay từ trang thứ nhất, bắt đầu với một đội hành quyết, rồi một chuyến hành trình hồi khứ rất dài, thời gian trong thế giới quan hiện thực thần kỳ không phải bao giờ cũng trôi về phía trước. Quá khứ xa xăm thì có mặt ngay trong từng khoảnh khắc hiện tại, và tương lai thì đã xảy ra rồi. Những sự thay đổi lớn lao trong trình tự thời gian của dòng tự sự phản ánh một thực tại hầu như nằm bên ngoài thời gian. Điều này giải thích sự hiện hữu của những hồn ma, những điều linh thị, và cái cảm giác rằng thời gian là một sự tái điệp vĩ đại chứ chẳng phải là một tiến trình đi tới. Trong tiểu thuyết của García Márquez, một số sự kiện nào đó cứ tiếp tục quay trở lại với tiêu điểm của hiện tại, ngay cả cho dù thời gian cứ dần dà trôi xuyên qua ba thế hệ."
    Bruce Holland Rogers

Chia sẻ trang này