1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô dơn ký sự

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Sao tịt rồi đại ca ? Còn nữa mà ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Còn thì còn thiệt nhưng dại ca không phải là cái máy viết, chú mày phải dể dại ca thong thả chứ.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Heheheehhe ,lần đầu tiên Looking mới thấy lão Prankster bit kiu là mệt áh .......Ko ngờ cái máy typing and speaking của hụi 83 cũng bít than thở ,TNCD đúng là bít gởi.....mở sự phát huy công lực của lão Prankster ghê .....heehhhe
    là lá la..là lá la...
    Looking
  4. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    con bac thi co tai cau bai !!!!
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói cho bạn bít trước giờ Looking này chẳng bít khái niệm câu bài là gì ?Níu bạn nói như thế thì tui cũng xin delete nó ngay nếu như mọi người đều cảm nhận như vậy là câu bài .Cũng mong mọi người cho tui bít tui có làm sai hay không ????.Cảm ơn sự nhắc nhở của bạn nhe!!!!!!!!!!!!!
    Looking
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lộn xộn quá đi thôi! Đang kể chuyện kí sự lại lái sang chuyện câu bài là sao vậy các bác? Mà nếu có tố cáo ai câu bài thì type có dấu luôn để khỏi mập mờ...Nhưng mà cũng hơi kì kì à nha! Câu bài là câu ở chỗ nào vậy? Có bằng chứng thì hay hơn chứ nhỉ? Mà thôi! Để bác Prankster tiếp tục sự nghiệp typing thì có lẽ hay hơn là nói chuyện khác,đồng ý nhé các bác?
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    grrrrr.....grrrr....hình như bác Prankster nhớ viện Pasteur thì phải....phập phập
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 23/01/2003
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hichic... có muốn tiếp lại câu truyện này e cũng khó
    PS: looking không cần phải như thế, cần phân biệt cái nào là đùa, cái nào ác ý và không ác ý. Theo tớ thấy là CO không có ý đó đâu

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  9. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Này ! Prankster hết lựu đạn rùi hử , quăng thêm vài trái nữa cho bà con chít hít lun đi , úi giời ơi , cứ mà nằm ngắc ngoải hấp hối như thế thì đau lém chú ạ .....
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... chú cây cột đèn này không biết niên kỷ bao nhiêu mà luôn gọi tớ bằng chú thế ? hị hị... gặp phải ở Thảo Luận mà ai dám gọi tớ bằng chú tớ đã cho sức càng gãy gọng rồi
    Uhm... tiếp thì cũng được nhưng thong thả tí......
    PS: hê hê... Lac ghen í à, tớ không phải là nhân vật cuỗm em aodaioi của cậu đâu

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này