1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô dơn ký sự

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 05/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy em con gái nhiều chuyện dễ sợ !!! Đang kể chuyện của tui tự nhiên xía dzô ! Chán ra phết !!!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  2. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    chú phờ-răng-xì-tơ ui...xả hết công suất cái máy typing và speaking của chú đê...công nhận máy xịn cho ra sản phẩm tuyệt hết nói...
    To TNCD: vậy muh bấy lâu nay ko hề hay biết...sẽ theo dõi thường xuyên...hèhè...cuộc đời cô đơn đầy kịch tính...
    Tieu Tinh
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... (buôn sao chút) ai ủng hộ tớ vắt cạn chất... đen (nhiều quá nó den luôn chứ không xám nữa ) để hoàn thành TNCD ký sự thì vote cho tớ 5* ( nếu có vote 2-3 gì thì càng tốt )
    PS: em lít-tồ ta dám gọi anh bằng chú nhá, em hỗn chết đi được. Thôi không biết anh không chấp nhá nhưng mà như vậy thì anh không... thương đâu nhá

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Mới vote cho anh thêm 5* đó Nhớ trả lễ và ngày mai dắt em tới điểm hẹn
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này