1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghetphunu, 17/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghetphunu

    ghetphunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm cô đơn

    Có bao giờ bạn thử dừng lại và suy nghĩ, tại sao đến giờ này mình vẫn cô đơn.
    Hãy đưa ra những cấu trả lời, những lý do mà bạn cảm nhận từ đáy con tim mình
    Có phải có những người lonely in nature không???
    Câu trả lời của tôi:
    1. Khát vọng tự do
    2. Sự ích kỷ, cá nhân
  2. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ( Ghetphunu mà lại kêu cô đơn???? )
    Hè ... ít khi cảm thấy cô đơn ... vì lạc quan và tin tưởng bạn bè luôn ở quanh mình, tứ hải giai huynh đệ
    Nếu có chắc cũng chỉ có nghĩ về tình yêu thôi! Vì sao mình cô đơn??? Chẳng phải do khát vọng tự do, yêu vẫn có thể có tự do, cái chính là ở mình! Càng ko phải do ích kỉ cá nhân ...
    Chỉ đơn giản nghĩ thế này:
    1 --> Chưa có thời gian yêu!
    2 --> Chưa gặp đc người đủ bản lĩnh để khiến mình yêu và yêu mình!
    3 --> Tình yêu cần sự kiên nhẫn! "Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo! "
  3. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Đúng giọng con gái
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HỒi lớp 9 trở đi, mình cũng thỉnh thoảng tự hỏi: Sao mình vẫn cô đơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình thời khoản thời gian cuối cấp 2, và lên tới cấp 3 là vui nhất của thời học sinh, tồn tại biết bao tình cảm trong sáng giữa bạn bè với nhau, tồn tại cả những tình cảm thích thích 1 thằng bạn cùng lớp. HỒi đó vui lắm nhưng tất cả đều vô tư cả, chẳng có gì để mà nghĩ ngợi CÒn vì sao mà cô đơn ấy àh: MÌnh nghĩ có lẽ là chưa tìm người hợp mình hoặc mình chưa sẵn sàng cho 1 tình cảm hơn mức tình bạn
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 18/02/2006
  5. thienbinh86

    thienbinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, cô đơn thì tất nhiên rồi, mà nhất là khi còn sống xa nhà nữa. Tớ mới biết đến cảm giác cô đơn thật sự khi có 1 lần tớ gây ra một việc lớn, tớ có lỗi, khi ấy không có ai đủ tin cậy để tớ chia sẻ và khóc nức nở với họ... Dù sao mọi việc cũng qua khá lâu rồi. Cuộc sống thì vẫn cứ trôi đi... Người ta bảo không thể sống thiếu tình yêu mà. Nhưng cũng không đến mức nếu thiếu nó chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì mà. Đơn giản là vì người đó vẫn chưa tới thôi!!!

Chia sẻ trang này