1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm cô đơn ...

    Thánh Ala : Một công dân hạng 3 bị trục xuất khỏi vương quốc tình yêu vì đã âm mưu ám sát cậu bé Eros trong đêm Giáng sinh . Mức án có thể sẽ là : trăm năm cô đơn .




    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 03/01/2003 ngày 12:53
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    2 ngày nay mình bắt đầu chán nản , vào mạng nhiều quá. Đầu tuần mình vẫn tích cực và hoạt động theo kế hoạch tuần , vậy mà lại chuyển sang trạng thại như thế này....thật ko ổn chút nào!
    Hôm qua, mình tự nhiên buồn bã với lý do hết sức ngớ ngẩn, bỏ cả ăn trưa vì buồn ! Mình nghĩ về H và H ! Cả 2 nói là có bồ rồi...... mà mình ích kỷ thế nhỉ.....họ có quỹ đạo của họ, mình sống theo quỹ đạo của mình. Cả hai đều chỉ coi mình là bạn thôi cơ mà. Đời vẫn là thế đó!
    Phải cố gắng thôi, ngày mai .....tuần sau toàn việc quan trọng.
    Có lẽ mình đành phải sai hẹn , ko trả được sách trong tuần này. Chủ nhật mình ko muốn đi dự đám cưới TA chút nào, mệt mỏi quá chả muốn để mọi người nhìn cái bộ mặt ủ rũ của mình trong tiệc cưới. H nữa, lẽ ra cuối tuần hẹn gặp mặt ....cũng phải hoãn lại thôi!!!
    Đêm qua, anh ... nói chuyện rất vui vẻ, kế hoạch của anh có vẻ tiến triển tốt đẹp. Mình cần phải quan tâm tới gia đình nhiều hơn nữa.
    Trước mắt, cần phải theo kế hoạch số 1 đó, mình là chúa hay chán nản bỏ cuộc, phá ngang....Tương lai bắt đầu le lói hy vọng cao sang.....ngày mai trời lại sáng!
    Sáng nay, mình đã nói chuyện để bố yên tâm rồi.
    Lúc này , mình muốn hét lên rằng, buồn quá !
    Buồn ơi ta xin chào mi! biến đi !
    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 27/12/2002
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tối qua mình rất đau đầu, đành phải đi ngủ sớm, ko kịp chuẩn bị cho sáng nay. Sáng nay, mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm , việc chính trong tuần đã suôn sẻ, hoàn thành, nhưng cũng chưa phải là xuất sắc.
    Lẽ ra , chiều nay mình định ngủ bù cho cả tuần, nhưng ko được vì phải đi trả Sơn quyển sách , rồi còn phải cho cún con đến chơi với Linh. Mệt mỏi quá, mai mình sẽ ngủ bù cả ngày vậy, ko đi chơi đâu cả!
    Sang tuần sau mình phải thực hiện kế hoạch nghiêm túc, cấm ko được như tuần này! Phải cố gắng, luôn luôn vui vẻ và năng động , đó mới là hình ảnh cũ của mình. Nhớ đấy con vịt ạ!
    Trong tuần tới, mình phải liên lạc với chú Đạo, đọc tài liệu và bắt đầu viết. Hãy cố gắng, đừng nản lòng, đừng suy nghĩ nhiều quá.
    Hãy cười và vui vẻ với mọi người, phải cố gắng thôi!


    anmy
  4. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tối qua mình rất chán ngán anh trai vì cái tội rượu bia!
    Lần đầu, gặp anh Th và Đ mình có ấn tượng tốt. Thank u very much!
    Sáng nay , con vịt đáng ăn đòn đấy chứ ko phải chuyện đùa! Phải cố gắng viết được giáo trình hoàn thành trong tháng này , hãy cố gắng!
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Mình vừa đọc thấy ai đó chỉ trích việc viết nhật ký của mọi người là hâm, thật là con người kém hiểu biết về tâm lý thì mới chê bai người khác như thế. Tất cả đều có thể tự do suy nghĩ, tự do viết ko làm ảnh hưởng gì đến XH là được !

    anmy
  5. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay mình đã hoạt động tích cực . Chiều được cô Tly nói về mình....tất cả đều đúng!
    Thực ra trong ngày nhiều lần mình định gọi điện cho Hậu. Nhưng đành thôi, lúc khác sẽ gọi! Mình có nhớ Hậu, một cảm xúc nhẹ nhàng và dễ chịu, dù sao mình cũng phải cảm ơn nhiều!
    Lúc tối mình nấu cháo điện thoại với H khoảng 1 h, ko hiểu những chuyện đó sẽ được xếp vào thể loại gì đây? Buôn chuyện vui, chuyện buồn lung tung......dễ hiểu thôi vì mình vẫn buồn nhiều, H có hiểu được ko nhỉ? Mình cảm nhận được rằng, mình và H mãi mãi là bạn tri kỷ của nhau! Hy vọng điều đó là sự thật chứ ko phải sự ngộ nhận.
    Ngày mai mình nên tích cực hiệu quả hơn nữa! Chiều mai nhớ đến viện gặp chú Đạo!
    Cầu mong mọi sự tốt lành và may mắn !
    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 25/12/2002
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    1 người con gái có khoảng trời riêng chăng ?
  7. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Vậy là kế hoạch viết của mình cũng chưa thể thực hiện nhanh hơn được. Chú Đạo đã đi nước ngoài tuần sau chắc sẽ về. Ko sao, mình chậm tiến độ lại cũng được.
    Tối qua, dì Định nói thêm cho mình một thông tin mới về việc mình đã nhờ. Đêm qua mình đã suy nghĩ nát óc, thao thức ko ngủ được. Mình vẫn tiếp tục công việc cũ và tiếp cận cơ hội mới.
    Vấn đề là sự lựa chọn ! Một nghề yêu mình và một nghề mình yêu. Nào có khác gì chọn một trong 2 người, một người mình yêu và một người yêu mình. Đã nhiều lần con tim nó phản đối lý trí vì sự lựa chọn đó ! Mình khổ vì chính sự mâu thuẫn đó. Nhưng lần này phải lựa chọn theo lý trí lần nữa là đúng đắn!
    Còn nữa, giữa sở trường và sở thích ko có tiếng nói chung cũng là một sự đau khổ!
    Một nghề đòi hỏi sự đầu tư chất xám thực sự, ko biết có cơ hội làm giàu như thế nào! Nghề mà ko phải ai trong XH cũng may mắn tiếp cận được cho dù có tài giỏi đi chăng nữa! Nghề mà ko cho phép sự háo danh và nổi tiếng!
    Một nghề mà mình rất thích đòi hỏi sự đầu tư một khoản tiền lớn, có cơ hội tiếp cận với chứng khoán!
    Chọm 1 trong 2!
    Đã làm tiếp thị, marketting, ĐL bảo hiểm ,công danh và địa vị xã hội..... Tất cả đòi hỏi mình phải chứng minh, ít nhất là với những người thân và bạn bè. Giờ đây âm thầm làm việc rất cao sang mà lại ko được phép cho ai biết đến .... thì thiệt thòi cho mình quá ! Mọi người vẫn nhìn mình bằng nửa con mắt đấy thôi!
    Như vậy thì mình háo danh quá phải ko? Nhưng c/s có công bằng với mình đâu, c/s có chấp nhận mình đâu, chính xác hơn là mình phải chấp nhận c/s!
    Sáng nay, mình vẫn tích cực, vui vẻ.... vậy mà bây giờ lại buồn đến thế ! Khi đọc sách, mình đã viết tên ấy vào sách và cả ngày SN nữa!
    Vào NET thấy Hậu nhắn tin mà mình vừa vui, vừa trào nước mắt ! Một sự thật tồn tại trong cái ảo!
    ......
    Thôi hãy bình tĩnh ! C/s do mình quyết định mình chấp nhận và có lẽ cũng do sự vô hình nào đó can thiệp!

    anmy
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .. mình tưởng bạn đang post câu truyện " Trăm năm cô đơn " nổi tiếng một thời ... định vào xem thử ... ai ngờ là NK ... thông cảm nhé ... nhường lại khoảng trời riêng cho bạn vậy ...
    BC
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    - Tuỳ em, đó là việc của em !
    Vâng việc của em. Nhưng em đã nói như thế thì có nghĩa là em đang gặp khó khăn. Anh cố tình nói như vậy. Anh ko muốn chia sẻ cùng em . haha. anh là thế đó ! Ko sao. Em đã quen sống lặng lẽ với sự thờ ơ của anh rồi !
    Em lặng lẽ nấu cơm và âm thầm khóc. Nước mắt lã chã rơi vào nồi canh. Anh uống nước mắt của em đó , anh có biết ko?
    Đêm qua , em mất ngủ . Lại nước mắt cá sấu ! Giọt nước mắt căng tròn rơi BỘP xuống gối trong đêm khuya ! Chưa ai nghiên cứu gia tốc của giọt nước mắt cả......... mình thấy nó rơi bên tai với âm thanh rất mạnh !
    Mội ngày cuối tuần se lạnh ! Thứ 7 máu chảy về tim?

    anmy
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua mình tìm kiếm thông tin từ sáng đến chiều, bỏ cả ăn trưa .
    Kết quả: A_ ko có !
    Ngày hôm nay mình lại tìm chỉ trong vòng 15' sáng , tìm được ngay. Suýt ngất xỉu vì... ! ko dám bỏ ăn trưa.
    Kết quả: ok !
    Chiến dịch tìm kiếm sẽ tiếp tục nếu điều kiện và thời gian cho phép , hy vọng nhiều nhiều!
    Thế đấy ! cái cần tìm, mất công , mất thời gian , tiền bạc , tìm mãi ko được. Cái thì tìm được quá dễ dàng ! ko biết sử dụng được bao lâu?
    .......
    Thực sự là anh dzai hiểu mình quá tốt ! Rất vui !
    ........
    Mình tin rằng người bạn thân nhất của mình là người nghiêm tuc và đứng đắn! the good man!

    anmy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này