1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ...... A new day is coming...đừng nghĩ nhiều hãy để mình được là chính mình...

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 buồn như ... bao thứ 7 khác , nén chặt nỗi nhớ một người nơi xa thẳm !
    Tối hôm qua , trên đường đến nhà Hương thật bất ngờ khi tình cờ gặp người đó cách xe mình khoảng 3 m , ngồi sau xe là một em gái ... buồn! Đêm qua , mình lại nhớ tất cả những gì có thể liên quan đến người đó và lại khóc thầm trong bóng đêm . Khóc vì ko duyên , ko phận mà gặp nhau , sống chung một nhà trong thời gian ngắn ngủi và khó quên cả đời !
    ###############################################
    Tối nay , anh Dg và anh H đến nhà ăn tối vui vẻ . Mình rất hy vọng một ngày gần đây , anh Dg sẽ xin việc giúp Hoàng . Mình ko có tiền bạc cho bạn bè , ko có quyền lực giúp bạn bè , nhưng mình có thể tìm kiếm cơ hội và mối quan hệ .... mình giúp người này và người khác giúp mình !
    Tr và anh L cũng đến chơi , với mình được gặp bạn bè như bắt được tiền , rất vui ! Tr nói rằng , muốn đi làm theo dự án 2 năm, lương 300 $ nhưng... thế đấy !
    -Giá như chúng mình độc thân thì có thể làm mọi thứ theo ý muốn , cái gì cũng có giá của nó , c/s gia đình là phải biết chấp nhận hy sinh cá nhân .
    - Nhiều tiền để làm gì ?!!? Đau đầu lắm ! Nhiều người cầm bạc tỷ mà có sung sướng gì đâu !
    - Thế mày thấy cái Trang nó khổ như thế nào ?
    - Nhiều đêm ngủ ko nổi ! Điện thoại thì ko bao giờ dám tắt , nửa đêm cũng phải trực máy chờ ngóng tin gì đó !
    -Nhiều tiền ko phải để sống xa hoa hay ngồi trên một đống tiền , mà tao thích hoạt động từ thiện , giúp đỡ họ hàng sống ở nông thân ấy ! Tiền - vàng - kim cương , danh vọng và địa vị xã hội ko phải là mục đích cuối cùng của tao , chính là tính chất gia đình và cộng đồng cần những thứ đó ... để đạt được ý nguyện ấy !

    tiền - vàng - kim cương.

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 26/07/2003
    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 26/07/2003
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng !
    Lại một đêm thao thức nhìn bầu trời đêm qua ô của sổ , ko phải suy tư sự việc gì ... mà nhớ về H , về những kỷ niệm nhẹ nhàng đã xa . 5 năm rồi còn gì , cũng khoảng thời gian này ...
    Một lần , H cầm con dao sơ ý làm đứt tay mình , nhìn máu chảy bất giác mình khóc nhè như trẻ con ấy ... vết sẹo ko lành theo thời gian ! Và hôm sau , khi H giặt quần áo , mình đã cố tình xách xô quần áo ra ngoài nhường máy nước cho H giặt trước , ngờ đâu H giặt luôn ... lúc đó thực tình mình cảm thấy rất vui và xúc động , nhưng lại tỏ ra ko muốn thế , lại còn kêu lên phản đối ! thật là vô duyên vì lúc đó có tụi bạn của H đến chơi.
    Lúc H thay băng tay cho mình , ko dám để H cầm tay đành phải cố tự bóc băng dính cho mình ( ngốc thế nhỉ !!!)
    ...
    Đến ngày bọn H chuyển nhà đi , mình hiểu rằng H muốn trốn tránh mình !??!( đến bây giờ mình vẫn hiểu thế !) Khoảng thời gian này mình mới cảm nhận được sự trống trải mỗi khi đi về qua căn phòng nhỏ ấy ! C/s thật vô vị khi thiếu vắng hình bóng của H và giọng nói , tiếng cười nữa !
    Rồi một hôm , bác chủ nhà đưa thư cho mình , ko kìm nén được những giọt nước mắt vì nét chữ thân quen của H hiện ra ...
    ...
    Mới đó mà đã 5 năm rồi , biết bao chuyện vui buồn đến rồi đi , vẫn tính cách của mình , mơ ước và khao khát tình yêu để rồi luôn tìm cách chạy trốn tình yêu, gặm nhấm nỗi đau đơn phương quen rồi ... chưa bao giờ được hạnh phúc bên người mình yêu - một kẻ ăn mày tình yêu sẵn sàng ban phát tình yêu cho kẻ hành khất tình yêu si mê mình ... C/đ ngang trái thế đấy , kẻ yêu mình mãi mãi ko phải là kẻ mình yêu !
    ....
    Mình thiếp đi trong nước mắt !
    ...
    Sáng CN lất phất mưa , mình cảm thấy nhớ bài " Caffe một mình "
    " Sáng nay caffe một mình ..."

    tiền - vàng - kim cương.

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 27/07/2003
    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 27/07/2003
  4. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    multi_vitamin_vn: vào lâu chưa vậy ?????
    10000: hi
    10000: dạ lâu rùi
    multi_vitamin_vn: oa
    multi_vitamin_vn: bây giờ mình mới vào
    multi_vitamin_vn: đầu tuần mà rỗi rãi vậy cơ à
    10000: vâng
    10000: nghỉ tháng hè đấy
    multi_vitamin_vn: đang làm gì vậy
    multi_vitamin_vn: aaaa
    multi_vitamin_vn: vậy là có cả nghỉ hè
    10000: đang đọc vnexpress
    multi_vitamin_vn: sướng nhất em đấy
    multi_vitamin_vn: bọn mình cả ngày phải cày

    10000: vâng
    10000: nói đến chuyện sướng và khổ
    10000: cô bạn thân của em cứ bảo em sướng
    multi_vitamin_vn: vâng hoài vậy
    10000: nhưng mà c/s chả hoàn hảo tẹo nào
    multi_vitamin_vn: anh cũng ko nằm ngoài số đấy
    10000: em khổ về chuyện tình cảm , tinh thần thôi
    10000: con cô bạn của em thì lại khổ về vật chất
    multi_vitamin_vn: làm gì mà có ai là sướng về tình cảm đâu
    multi_vitamin_vn: oh
    multi_vitamin_vn: ai cung khổ về vật chất
    multi_vitamin_vn: khi không có của ...thì ra đường bị người khinh
    multi_vitamin_vn: khi có của thì sẽ bị làm nô lệ cho đồng tiền
    multi_vitamin_vn: đều khổ cả
    10000: ah
    multi_vitamin_vn: anh nói như vừa rồi có đúng ko?
    10000: anh nói tiếp đi
    multi_vitamin_vn: sao cười
    10000: thế dạo này anh vui vẻ đấy chứ
    10000: công việc có bị nhàm chán ko
    multi_vitamin_vn: có đôi chút bực mình
    multi_vitamin_vn: công việc thì thích làm
    multi_vitamin_vn: luôn luôn đòi hỏi phải động não
    multi_vitamin_vn: trong môi trường cạnh tranh
    multi_vitamin_vn: làm thấy thú vị
    multi_vitamin_vn: nhưng bực mình vì mấy thằng đệ tử
    10000: mùa hè nóng nực
    10000: nên hay dễ bực mình hả
    10000: làm gì có ai lại có thể vừa lòng mình được
    10000: lựa nhau mà sống ấy nhỉ
    multi_vitamin_vn: cũng ko phải
    multi_vitamin_vn: bực là bực chúng nó ko chịu ăn nhời
    multi_vitamin_vn: nói mà ko ăn nhời
    multi_vitamin_vn: sai 1 li đi dặm
    10000: ôi giời
    10000: có phải trê con đâu mà ăn nhời
    multi_vitamin_vn: oh
    10000: anh phải để chúng nó độc lập tự làm
    multi_vitamin_vn: nhưng mình phải chịu trách nhiệm với cấp trên
    10000: ừ thì giao việc khoán
    multi_vitamin_vn: k o khoán được
    10000: thế à
    multi_vitamin_vn: uh
    multi_vitamin_vn: mà kể ra chúng nó dốt lắm cơ
    10000: bọn nó trẻ nên hay thụ động a`?
    multi_vitamin_vn: chẳng hiểu kĩ sư với cử nhân kiểu gì
    multi_vitamin_vn: không bao giờ biết thiên biến vạn hoá như nào
    10000: thì tại người quản lý chúng nó như anh
    10000: cứ nhăn nhó, chỉ trích hoặc ko hài lòng
    multi_vitamin_vn: ha ha
    10000: thì làm sao chúng nó dám tự thiên biên vạn hóa được
    multi_vitamin_vn: người ta bảo là ban đầu anh chiều chúng nó quá
    10000: phải khuyến khích chúng nó dám làm dám chấp nhận chứ
    multi_vitamin_vn: anh thường để rất rộng đường cho chúng nó
    multi_vitamin_vn: vậy mà ko biết làm

    multi_vitamin_vn: ok
    10000: thế thì đúng là em ko thể làm quản lý người khác được
    10000: khó nhỉ
    multi_vitamin_vn: với lại .....nó dốt thật em ạ
    multi_vitamin_vn: ko như o chỗ khác ...anh chỉ cần nói 1 lần
    10000: ko phải là chúng nó ngu đâu
    10000: tại chúng nó chưa làm chủ tính độc lập cá nhân ấy

    multi_vitamin_vn: ok
    multi_vitamin_vn: có lẽ vậy
    multi_vitamin_vn: nhưng vẫn cứ thấy ấm ức
    multi_vitamin_vn: mình bảo 1 đằng lại làm 1 nẻo
    10000: thì đã bảo là làm gì có người vừa ý mình
    multi_vitamin_vn: oh
    multi_vitamin_vn: mà này
    multi_vitamin_vn: có 1 câu là
    multi_vitamin_vn: quan hệ gia đình là mối quan hệ tương hỗ
    multi_vitamin_vn: nhung quan hệ gia đình với xã hội là mối quan hệ ...khác
    10000: vâng
    10000: em cũng nghĩ thế
    multi_vitamin_vn: phải luôn biết đặt lợi ích xã hội và lợi ích quốc gia lên trên
    10000: ko
    10000: lợi ích gia đình trước
    10000: lợi ích quốc gia
    10000: ko tề gia thì trị quốc sao được!!
    multi_vitamin_vn: ok
    multi_vitamin_vn: đó
    10000: à mà này
    10000: qua topic của em
    multi_vitamin_vn: ok
    10000: anh hình dung em là một con người kiểu gì?
    multi_vitamin_vn: uh
    multi_vitamin_vn: tham vọng
    multi_vitamin_vn: đôi chút ích kỉ
    10000: hay ghê
    10000: em đang cười thoải mái đây
    10000: anh nhận xét tiếp đi
    multi_vitamin_vn: aha
    10000: còn gì nữa ko?
    multi_vitamin_vn: còn
    multi_vitamin_vn: tự kỉ
    10000: ?
    multi_vitamin_vn: ok
    10000: còn gì nữa?
    multi_vitamin_vn: nhiều mà
    multi_vitamin_vn: anh nghĩ là nếu cố gắng em sẽ đạt đc nhiều cái mong ước
    multi_vitamin_vn: nhưng cuộc đời phải biết đánh đổi
    10000: cái mong ước là cái em ko bao giờ đạt được
    multi_vitamin_vn: và phải biết từ chối
    10000: , vâng
    multi_vitamin_vn: ok
    multi_vitamin_vn: lựa chọn
    10000: thế thì em là một con người tồi quá nhỉ !
    multi_vitamin_vn: ko tồi
    multi_vitamin_vn: nhưng có lẽ là chưa biết lựa chọn cái nào
    10000: có lẽ c/s làm em thay đổi trở nên tham vọng , ích kỷ và tự kỉ đấy
    10000: bạn bè nhận xết là em vị tha , nhân hậu đấy!
    multi_vitamin_vn: aaa
    multi_vitamin_vn: đúng vậy
    multi_vitamin_vn: nhưng sâu thẳm con người
    multi_vitamin_vn: là cái chỗ trăm năm cô đơn
    10000: đúng thế! nó hiện rõ bản chất sâu thẳm
    10000: là tham vọng... ích kỷ...
    multi_vitamin_vn: nhưng mà đừng nói là bản chất con người đấy nhé
    10000: ?
    multi_vitamin_vn: vì anh cũng vậy
    multi_vitamin_vn: ai cũng vậy
    multi_vitamin_vn: con người mà
    multi_vitamin_vn: phải vậy ko?
    multi_vitamin_vn: bây giờ đang ở nhà ?
    10000: vâng
    10000: lẽ ra phải đến một công ty
    10000: nhưng ko quan trọng nên em ko đến
    10000: mai đi vậy
    multi_vitamin_vn: cái mà em nói là mới mua được khoảng trời riêng là .....cái nhà mới hay cái máy vi tính?
    10000: ôi trời
    10000: cái khoảng trời riêng vô hình
    10000: trên box Tâm sự đấy thôi, còn ít tiền quá mua bán gì được !
    multi_vitamin_vn: ha ha
    ...
    multi_vitamin_vn: sao vậy
    multi_vitamin_vn: đầu tư vào cái khác à?
    10000: thì ông xã em ko lo được gì
    10000: toàn bộ nội thất gia đình em phải lo toan mua bán
    multi_vitamin_vn: có lẽ là anh ấy muốn đầu tư vào cái khác to lớn hơn
    10000: em ko biết
    10000: chắc ko có gì
    multi_vitamin_vn: thường là cánh đàn ông ...kín hơn bọn em
    10000: vâng
    multi_vitamin_vn: họ thường ko muốn các em dúng vào câu chuyện làm ăn nhớn
    10000: chịu
    multi_vitamin_vn: có lẽ vậy
    10000: vâng
    multi_vitamin_vn: rồi đem tặng vợ mình .....khi kỉ niệm 20 năm ngày cưới
    10000: ôi trời
    multi_vitamin_vn: thật đấy
    multi_vitamin_vn: tin anh đi
    10000: đến lúc đấy thì vợ...
    10000: ok
    multi_vitamin_vn: ha h a

    tiền - vàng - kim cương.
  5. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Lặng im trưa vắng mùa hè
    Trời mưa, mưa chắn đường về.
    Vì đâu trời kia cứ lại chợt nắng rồi chợt mưa.
    Cầm tay xao xuyến mùa hè,
    Giọt mưa trên mái nhẹ nhàng
    Nhẹ rơi.
    Để em thương mãi
    Những trưa hè ấy
    Những trưa hè ấy.
    Mộng mơ trưa vắng mùa hè,
    Mộng mơ mưa gió mùa hè,
    Mộng mơ trên quãng đường về, mộng mơ.
    Để anh giông bão mùa hè,
    Để anh con sóng mùa hè
    Để em biển xanh trong vắt những trưa ngời nắng,
    Những trưa hè nắng...

    tiền - vàng - kim cương.
  6. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    01: 34 am.
    Những giọt nước mắt tương tư A đêm nay theo về cùng E. Đã bao ngày tháng... xa xăm, nước mắt E khô cạn vì ... trái đất cứ quay đều , c/s ko ngừng trôi và vẫn E - với niềm thương nhớ A vô tận ! Trong đêm khuya vắng lặng, sâu thẳm trái tim E thầm nhắc tên A.

    E chỉ biết thương A vô cùng. Thời gian ơi , biết đến ngày nào vơi cạn niềm thương nỗi nhớ về A?!
    Nước mắt E đâu dành cho A, sao tự nhiên tuôn trào suốt đêm nay ! Và giờ này A thì sao ? Ngày mai sẽ lại qua đi như bao ngày đã qua, E kìm nén, E dồn nén nỗi nhớ A , E nguyền rủa tình yêu ...
    Biết A ko bao giờ muốn trở lại với E , chút hy vọng thoáng qua A gần bên E chỉ là mộng mơ . Cầu xin mây gió đưa tình E đến nơi A !
    ... Nơi trong mơ, E theo về cùng A ...

    Tiền - Vàng - Kim cương.

    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 02/08/2003
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    chẳng thích gì nếu sống được 100 năm và chỉ sống trong cô đơn, nhưng mà...

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  8. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Đúng là chả có cái chán nào bằng cái ... trán của năm la mã , một Lê nin ( V I Lenin) !
    Anh trai phủ đầu mình , doạ dẫm mình , chắc nghĩ là mình sẽ im lặng đón nhận sự đay nghiến , ngờ đâu mình cố ý tìm cách đưa câu chuyện rõ ràng hơn. Anh trai cho rằng mình đã qua mặt , coi thuờng. Đêm qua , mình lại phải rửa mắt rồi ... sau cơn mưa trời lại sáng !
    Chiều nay anh trai lại tỏ ra xin lỗi ! Chán vật ! sao lại cứ nóng, cứ cục tính nhổ toẹt vào vợ như thế hả anh trai , để rồi lại hối hận xin lỗi , chuộc tội ?!!?

    tiền - vàng - kim cương.
  9. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    1: 39 am .

    Gửi anh D !
    Buồn cười nhỉ ?! Lại mất ngủ ! Dạo này em vẫn thế ! Thức khuya mới biết đêm dài , và thức đêm mới có cơ hội nhìn thấy sao chổi trong nháy mắt . Em hỏi điềm báo gì ? Anh bảo hướng (+) là may mắn , vui vẻ . Đúng đấy ! Em đang chờ đợi một sự may mắn ...
    Anh bảo em giữ sức khoẻ, nghỉ hè cũng phải giữ nhỉ ! Kẻo nhanh già rồi chả ai thương mình ! Em phải tự thương mình chứ !
    À mà này ! , em nhớ có lần anh nhắc nhở em phải cảnh giác... Vâng ! biết là thế nhưng đêm nay khó ngủ quá , em lại thích gặm nhấm cảm xúc , gạt lý trí sang một bên , em lại thích nhắn tin rồi lại thích viết cho anh nữa đấy ạ ! Em đang nghe Paul Mauriat _ hay vì nó giúp em quên đi nỗi nhọc nhằn của mùa hè nóng bỏng.
    Mấy hôm nay, thỉnh thoảng nhắn tin đi nhắn tin lại ... tự dưng em lại thấy 1 linh cảm ... phải cảnh giác với chính mình ấy ạ ! Hôm kia nhắn tin , thấy anh bảo là mệt mỏi , có nên nghỉ một thời gian? Đoán chắc là anh phải căng thẳng mệt mỏi quá rồi thì mới hỏi như thế .Em lại nghĩ nhiều về tình trạng sức khoẻ của anh. Thế mà chiều nay anh phải nhập viện vì cái đầu !
    Đôi khi trong cuộc sống, linh cảm của em tốt lắm . Đã coi là giác quan thứ 6 được chưa nhỉ ?!!?
    Lúc chiều anh bảo em nghe điện thoại của anh nhé ! Em cũng cảm thấy thế nào ấy ! Tối nay, anh bảo lúc đó là một khoảnh khắc qua rồi ! Vâng ! Em cũng thế _ 1 khoảnh khắc ! Thế rồi trước khi ngủ nghĩ thế nào em lại còn cố mở máy định hỏi anh ngủ chưa thì đúng lúc tin nhắn của anh gửi vào !
    Có nghĩa là , cuộc sống đôi khi cho ta những khoảnh khắc vui , khoảnh khắc buồn anh nhỉ ?! Có phải cảnh giác với những khoảnh khắc đó ko ? Dù sao vẫn cảm thấy ấm áp con tim cô đơn giữa cuộc sống thẫm đẫm mồ hôi , nước mắt phải ko ạ ?!
    Nếu nghe bài hát này của Thanh Lam thì sẽ thấy buồn lắm ...
    Nắng có thương người tóc phai màu
    Xin nắng đừng về giữa trưa hè
    Mưa có thương người mắt hoen lệ
    Mưa nhớ bay xa bay xa ...
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng. Hãy cảnh giác với cuộc sống anh nhỉ !
    Nếu có thể , em muốn tặng anh một bó hoa loa kèn thật to , mong anh sớm ra viện , giữ cân bằng sức khoẻ và tinh thần thật tốt ! Mong anh luôn vui, khoẻ !
    Thế đấy !!!
    Em gái ko xa lạ !

    Tiền - Vàng - Kim cương.

    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 07/08/2003
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    My God !
    Dạo này mình lại bất ổn kiểu ngớ ngẩn rồi ! Cứ man man thế này ư ?! Ăn đòn đấy ! Con vịt à , cho nhởn nhơ nốt tuần này thôi đấy nhé , tuần sau phải vào ga nghiêm túc để chuẩn bị tinh thần cho cuối tháng 8 và tháng 9 ...
    Trái tim nhiều ngăn , phải sở hữu nó thật là mệt ! Nhiều lúc sao nó man man đến thế ! Anh lý trí ơi ( ! ) kiểm soát nó đi chứ !
    Dạo này mình ko liên lạc được với H. Quỷ tha ma bắt H đi , dạo này sống chết ra làm sao rồi ?!!?
    ############################################
    Mấy hôm trước , mình phải lục tung cả mạng lên mới kiếm đươc cái e-card mới ưng ý để chúc mừng sinh nhật Hậu , sao chả thấy quay lại cảm ơn một tiếng , hay là chưa check mail ?!
    ###########################################
    ... Bác sỹ bảo anh ấy phải an dưỡng bao lâu thì cái đầu của anh ấy mới hết lơ mơ nhỉ ?!

    tiền - vàng - kim cương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này