1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Anh D này , em phục anh sát đất cái đoạn anh nhắn tin rằng ... Oa ! ngủ trưa mà vùng vô thức của anh cũng kết sóng , nối mạng được ấy chứ !! Đúng là hôm qua , em có ý định sẽ đến thăm anh với 1 bó loa kèn , mặc áo màu xanh nước biển nhạt ( vì đó là cái áo mới mua trang nhã nhất mà em thích !)
    Híc ! cam quýt mùa này đắt lắm ( trời nóng như rang mà ) , mua sữa ngoại thì đắt, sữa nội sợ anh ko uống , mua sữa đại hạ giá quá date thì ko nỡ ! Thôi thì mua hoa đến thăm anh là hợp lý nhất nhỉ !? Mong A mau chóng phục hồi sức khoẻ , kẻo em lại cứ phải thương anh thì khổ thân em !

    tiền - vàng - kim cương.
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Con tim tội tình !
    Khi anh bảo em nghe anh hát bài " mơ về nơi xa lắm " , em thực sự ngỡ ngàng. Anh hát có một đoạn ngắn , em chưa kịp thấm nhuần tư tưởng !!! Em hiểu anh đêm nay đang rất cô đơn và buồn nên mới chọn câu hát đó, nhưng em lại cảm thấy vui ! Em tồi tệ nhỉ ! sao lại vui khi anh buồn chứ - đơn giản vì anh chọn câu ấy hát cho em nghe.
    E đã ở trong tâm hồn anh từ khi nào thế ? A đã từng sống trong t/y của em từ bao giờ thế ? Thật lạ lùng hết sức và khó tin quá ... Em đã quá vô tình , sao ko cảm nhận được điều quý giá ấy ?
    Và anh có vui ko vì em đã nhận ra rằng , có một t/y như thế ở ngay gần bên em ? Em chỉ được phép mang niềm vui đến cho anh thôi , từ lâu em đã nói thế nhỉ , đừng mang nỗi buồn đến anh. Em muốn nghĩ nhiều , viết nhiều về anh , nhưng mà thôi kẻo lại tốn nước mắt cá voi . Những gì ngọt ngào viết cho riêng anh kẻo thiên hạ họ đọc hết của anh !
    Trời đất , ko biết cái đầu em có bị làm sao ko nữa , cũng lơ mơ quá à !
    Em đã hiểu được quy luật tình cảm của mình rồi . Từ cuối năm ngoái đã nhiều lần em tự nhủ thầm " thề sẽ ko bao giờ nói chuyện với anh nữa ! " Thề cá trê chui ống anh biết mà phải ko?! Mong anh nhanh chóng hồi phục sức khoẻ , nếu có thể , chiều thứ 4 tuần tới em sẽ đến thăm anh vào lúc 6: 00 pm . Em sẽ tặng anh một bó hoa loa kèn được trang điểm hoa trắng và mặc áo màu xanh nước biển nhạt ... để gần giống như giấc mơ của anh !

    tiền - vàng - kim cương.

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 09/08/2003
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Nếu anh bảo em thôi gặm nhấm cái NK buồn này , em sẽ ngoan ngoãn nghe theo vì , giờ đây có anh rồi em đâu còn lý do để trăm năm cô đơn nữa . Thánh Ala ân xá cho em cái tội nguyền rủa thần tình yêu ấy nhỉ . Anh bảo em tắt máy để check tình cảm của mình ...
    Cả em và anh đã nhớn rồi đâu phải trẻ con mà có thể nói ko suy nghĩ chắc chắn ! Lần này thì cả lý trí và trái tim em đều đầu hàng T/y của anh vô điều kiện , sao phải check love đây ! Em nghĩ đến anh nhiều đến nỗi khi đi trên đường suýt đâm vào 1 bà già qua đường . Như thế đã gọi là yêu chưa anh ?!
    Em rất lo cho sức khoẻ của anh , bác sỹ cứ bắt anh uống thuốc ngủ hay thuốc an thần làm em lo vì các thuốc về thần kinh là con dao 2 lưỡi . Chiều nay , em phải lục hết đống tạp chí Thuốc và ssức khoẻ ; Sức khoẻ và gia đình để tìm đọc triệu chứng như anh , nhưng ko có .
    Em gọi điện hỏi mẹ về triệu chứng như thế , mẹ bảo cứ yên tâm tuân theo điều trị của bác sỹ. Em lo rằng viện điều dưỡng ấy chưa phải là bệnh viện chuyên ngành , em quên ko bảo anh giữ lại vỏ thuốc của bác sỹ dùng cho anh để mình đi hỏi lại bác sỹ ở BV lớn chuyên ngành hơn .
    Anh khoá máy rồi , em ko hỏi được kết quả chụp phim chiều nay . Em cứ hay lo xa thế đấy , chắc anh bị nhẹ ko có vấn đề gì . Trên mạng , em chỉ tìm được địa chỉ tư vấn của bệnh viện Việt đức - ko phải BV chuyên ngành , mà hỏi qua mạng nhận được hồi âm thì cũng còn khuya !
    Mong anh chóng hồi phục sức khoẻ , em sẽ đến thăm anh , Em biết anh đã phải chấp nhận số phận từ lâu rồi ( em xin lỗi ...) . Em cũng thế, trải qua bao thăng trầm bể dâu , giờ đây gặp được người tình trong mơ , cũng chưa có gì là muộn màng phải ko anh . Tuổi trẻ chưa qua , tuổi già chưa tới , cái tuổi lửng lơ này ... Em biết cách lựa chọn mà , anh đã bảo em đạp lên cái BI bằng cái HÀI của mình mà sống , em ko có lý do để buồn và bi nữa đâu bởi em đã có tất cả : có gia đình , có nghề nghiệp mà mình yêu thích nhất phù hợp với cả sở thích và sở trường , đặc biệt là có anh . Anh sẽ làm vệ sỹ của em theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chứ ?! Rồi sau này anh sẽ hiểu hơn về công việc của em , anh sẽ hiểu từ vệ sỹ em cần như thế nào !

    tiền - vàng - kim cương.
  4. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    10000: aaaa
    energy_men01: em af
    10000: vâng
    energy_men01: anh đợi em từ lúc 9h30
    10000: anh đang làm gì thế
    energy_men01: em đã dọn dẹp nhà cửa chưa
    10000: rồi ạ
    energy_men01: anh đang đọc chuyện cười trên ttvn
    energy_men01: em cho cún ăn chưa
    10000: rồi ạ
    10000: thấy sảng khoái chưa?
    energy_men01: tắm xong ăn sáng và uống thuốc
    10000: có còn đau đầu ko?
    energy_men01: có chứ
    energy_men01: o
    energy_men01: anh ko thấy đau đầu nữa
    energy_men01: chỉ hơi nặng nặng chút thôi
    10000: tất nhiên bây giờ khác đi rồi
    10000: tại em cảm thấy mình rất yêu anh mà
    energy_men01: anh đọc mẩu chuyện cười thấy hay
    10000: vâng
    10000: anh đọc chuyện cười để thư giãn cũng tốt
    10000: em gửi cho anh vài hình ngộ nghĩnh để anh cười nhé
    energy_men01: và anh thấy mình thoải mái hơn
    energy_men01: yêu em nhiều lắm
    energy_01: dù thế nào anh vẫn yêu
    10000: em cũng thế
    10000: anh có cảm thấy ghen với anh trai em ko?
    energy_men01: ???
    energy_men01: sao lại ghen?
    energy_men01: anh đợi em gần 1 năm rồi
    energy_men01: anh biết và hiểu cả mà
    10000: thật à
    10000: sao em ko biết
    10000: vậy là mỗi lần anh nói chuyện với em mà em cứ bình thường thôi
    energy_men01: anh cũng vẫn trò chuyện bt
    energy_men01: thật bt
    10000: vâng
    10000: anh dấu tình yêu của anh đi hả
    energy_men01: vì anh cũng đâu có dám nghĩ đến ngày anh và em gặp nhau
    10000: anh nghĩ thế nào cơ?
    energy_men01: kể cả cái ngày cuối năm ngoái
    energy_men01: khi em gọi điẹn cho anh vào chiều 30 ấy
    energy_men01: anh cũng đâu có dám gặp em
    10000: sao ko dám?
    10000: khi đó em gọi điện để gặp anh đấy
    energy_men01: vì anh nghĩ anh chỉ gặp em vì t/y thôi
    10000: thật à
    10000: ko gặp sao có tình yêu được
    energy_men01: anh hi vọng như thế mà
    10000: anh cứ thầm lặng thế
    10000: em biết đường nào mà lần
    energy_men01: ko sao
    energy_men01: rốt cuộc thì em cũng đã nhận ra
    10000: vậy là gần 1 năm qua , những lúc em khủng hoảng tinh thần , mất phương hướng sao ko có anh ở bên cạnh
    energy_men01: có đấy chứ
    10000: em đã khóc rất nhiêu sao anh không xuất hiện??????????????
    energy_men01: những lúc đấy anh thường gửi chuyện cười vào trút lòng
    energy_men01: và cả những câu pha trò của anh nữa
    10000: anh có biết những ngày tháng đã qua như trong NK ấy , em sống rất khổ sở để vượt qua từng ngày ko?
    energy_men01: và thỉnh thoảng gặp em anh vẫn nói chuyện đấy chứ
    energy_men01: anh biết chứ
    10000: biết cái gì ???????
    energy_men01: nhưng anh cũng chỉ được phép đến bên em qua từng trang nhật kí đó thôi
    energy_men01: anh chưa được phép vượt qua
    10000: anh để em suốt thời gian qua cô đôn, sống như thế ư
    10000: vâng em hiểu
    10000: ko được trách anh phải ko
    10000: em rất yêu anh
    energy_men01: ko cứ trách đi
    10000: em tin tưởng
    energy_men01: trách là trách cái lỗi của mình
    10000: anh se là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình
    energy_men01: anh mong như vậy
    10000: vâng
    energy_men01: em này
    10000: em ko biết nói gì hơn vì quá HP ... được anh dành cho 1 t/y như thế!
    10000: anh nói đi
    energy_men01: anh yêu em
    10000: vâng
    10000: ko có gì thay đổi được điều đó đâu anh nhỉ
    energy_men01: em có muốn nói với anh câu đấy ko?
    10000: tất nhiên rồi
    energy_men01: em nói đi
    10000: ko
    10000: anh để em đi yêu gã đàn ông khác đi
    10000: bởi vì anh đã để em âm thầm sống suốt thời gian qua
    10000: anh chết đi
    energy_men01: anh cũng đáng chết lắm phải ko?
    10000:
    energy_men01: nếu như phải chết vì tình cảm em dành cho anh thì cũng đáng lắm
    10000: thôi ko nói thế nữa
    10000: em rất yêu anh
    10000: chắc chắn là thế
    energy_men01: anh cũng thế
    10000: anh biết ko
    energy_men01: ?
    10000: cái đảo Tuần Châu ấy
    energy_men01: sao?
    10000: ,em chả thấy đẹp gì
    10000: Hạ long cũng vô vị
    energy_men01: vì em đi nghỉ mát mà làm sao?
    10000: lần đầu tiên đến Hạ long chả cảm nhận thấy gì
    10000: toàn nằm bẹp dí buồn bã ở khách sạn
    10000: ko thèm tắm biển 1 lần nào
    energy_men01: do là em đi với cơ quan hay chỉ đi cùng gia đình?
    10000: vì em ko có gì vui buồn , giận dữ trút vào biển cả
    energy_men01: oh
    energy_men01: dù sao đáng nhẽ ra em cũng nên ra biển
    10000: em đã sống vô vị như thế đấy anh có biết ko
    energy_men01: để biết rằng nước biển mặn thế nào
    10000: ra biển rồi lại ngồi trông guốc dép cho bọn nó tắm
    10000: em chán chả buồn vui đùa với biển nữa
    energy_men01: nước biển là nước mắt của T/Y đấy
    energy_men01: lẽ ra em nên hòa vào đó thì hay hơn
    10000: em ko thèm
    10000: biển ko quyến rũ được em
    energy_men01: em à

    tiền - vàng - kim cương.

    Anh ơi , đọc lại đoạn này thấy hay phết !
    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 11/08/2003
  5. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi , em đây , em là monaco_vn của anh nha, vì Anmy cô đơn hay khóc lắm . Bây giờ em đã trở thành khác rồi phải ko ?!
    ...

    Sáng nay trời mưa , vậy là anh đã khoẻ và trở lại với công việc cách xa HN, xa em hàng trăm km. Rồi công việc sẽ lại cuốn hút khiến anh quên em -- chả sao ( ! ) em đã quen như thế rồi -- ko có anh , em cũng vẫn cứ tiếp tục phải sống cho ra sống anh nhỉ ! E sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách. Hiện nay , em cũng đang rất lo lắng bởi một thử thách cũ ... Dù sao , em đã có anh rồi, em tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, may mắn , mọi thử thách sẽ qua đi mau chóng ... hy vọng một ngày gần đây em sẽ nhận được một vòng nguyệt quế ... khi nào gặp anh trực tiếp em sẽ nói rõ hơn về vòng nguyệt quế ấy !
    Anh yêu à , cũng may tuần vừa qua thời tiết ở HN dịu xuống , có mưa để anh về an dưỡng , chứ cứ nắng nóng như đợt trước thì có khi anh sốt 40 độ mất .
    Đêm qua em ko tài nào ngủ được , ko dám uống thuốc ngủ nhiều vì các công ty dược cũng ma cô lắm , quảng cáo là thảo dược cũng vẫn sợ anh nhỉ ! Cái đầu em cứ chập chờn như mớ bòng bong , âm thanh hỗn tạp . Em nghĩ lung tung về những tháng năm qua rồi lại khóc nhiều hơn cả mưa. Sáng nay dậy , em thấy nhẹ nhõm hơn rồi . Công nhận tuần vừa qua em bị man man thế quái nào ấy, cứ lơ mơ tồi tệ quá ! Bắt đầu từ tuần này em sẽ lại bật dậy và chuyển động. EM cần phải nhiệt tình với công việc hơn nữa, nhiệt tình với c/s hơn nữa vì em đã có anh !
    Em nghe Bad boys blue mỗi khi cần nạp năng lượng tinh thần -- ban nhạc duy nhất có thể giúp em vui khi buồn nhất. Em có thể nghe Bad boys blue mọi lúc, mọi nơi cũng như có thể ngắm nhìn Loa kèn tây màu trắng mọi lúc, mọi nơi. Và giờ đây đặc biệt hơn là anh xuất hiện mọi lúc , mọi nơi trong em . Nhớ anh nhiều ! Chắc Trung thu này chúng mình sẽ được đi dạo dưới trăng cùng nhau thật là lãng mạn ? Anh hứa là sẽ đưa em đi Phủ Tây hồ và xem bói đấy nhé ! EM thích xem bói !
    À ! Tối qua , ngẫu hứng em lấy giấy và bút thử bói : nên - ko nên; yêu - ko yêu (!) Nếu nên , yêu thì là số chẵn . Nếu ko nên , ko yêu thì là số lẻ.
    Em gạch nét bất kỳ ra giấy .
    Lần 1 kết quả: chẵn ( số 2 )
    Lần 2 kết quả : chẵn ( số 0 )
    Lần 3 kết quả : chẵn ( số 0)
    Híc ! 3 lần thôi, tham thì thâm anh nhỉ ! Toàn số chẵn là chắc chắn rồi chả cần bói cũng biết !
    Em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm , cả chuyện vui, cả chuyện buồn . Nhưng em sẽ cố gắng ko để anh buồn vì em . Cố gắng vui vẻ anh nhé ! Chúng mình sẽ luôn ở trong tâm hồn của nhau, anh nhớ nhé ! nhớ nhé !
    Anh yêu ui, nhớ ăn ngủ điều độ giữ sức khoẻ nha. Mong anh bỏ được em ... rượu đi , vì nó có hại cho sức khoẻ của anh. Bia và caffe cũng vừa vừa thôi kẻo lại quên mất em ! Ở dưới đó xa nhà , chắc anh buồn và cô đơn phải ko ? Thôi , coi như em luôn luôn gần bên anh- anh có nghĩ thế ko ? Đừng căng thẳng quá nhé , công việc ấy . Em sẽ luôn luôn thương nhớ về anh .

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  6. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Anh đang bận nhưng em vẫn cứ viết để lúc nghỉ anh vào gặp em nhé ! Khoảng cách ko thể làm gì được t/ ycủa chúng mình đâu anh nhỉ ! Thôi cứ tạm gặp qua mạng , khi nào anh về HN thì đến Thánh Ala cũng phải ghen với t/y của chúng mình đấy !
    Anh biết ko , chiều qua em đi lễ ở Chùa Bộc , em cầu Phật , cầu tài , cầu danh , cầu lộc , cầu sức khoẻ , nhưng em chỉ cầu cho gia đình thôi , ko cầu gì cho anh đâu . Đơn giản là vì em chả dại gì ... minh khai với Phật , với Thánh rằng " con yêu anh KQD , sinh ngày ... tháng ... năm ..." như thế chẳng khác nào Lạy Thánh con ở bụi này ! Phật đại từ đại bi có thể tha thứ , chấp nhận , che chở cho t/y của chúng mình , nhưng Thánh sẽ nổi giận tìm kế ly gián anh và em thì chết chứ còn , ai bảo can tội dám vượt qua số phận đâm đầu vào nhau mà yêu ! Anh thấy em nói đúng ko ?!!?
    Hôm nay là rằm , em cho phép mình ăn chơi đập phá nốt ngày hôm nay thôi . Ngày mai em sẽ phải đến công ty ở đường Minh Khai để tập sự , từ trước em chưa làm việc này bao giờ nên phải cố gắng tập sự cho thành thạo kẻo lúc sếp giao việc ko hoàn thành . Giá anh mà là sếp của em thì em chả phải lo gì đâu nhỉ , ko phải tập sự cố gắng gì , làm được thì làm , ko làm được thì để anh làm , với lại chả sợ sếp anh phê bình chỉ trích nữa ...
    À lúc ở Chùa cầu khấn xong em lại ra ngoài ngồi dựa cột xong tự dưng lại nước mắt ngắn , nước mắt dài . Em có khóc đâu cơ chứ, chắc tại em mắc bệnh viêm tuyến lệ !!! Em ghét bản thân mình những lúc khóc thế ko biết , anh sẽ làm cho cái tật nước mắt cá sấu của em chấm dứt sớm thôi . Lúc đó , thật buồn cười , ai đi qua cũng nhìn em , rồi có một gã đứng ở trong tay thì chắp trước ngực , miệng lẩm bẩm khấn mà mắt thì cứ xăm soi em khóc . Chắc hắn tưởng em là kẻ thất tình nên mới ngồi dựa cột Chùa mà khóc , nếu ko vì nể hắn cũng đang mặc 1 cái áo màu xanh thì em sẽ lườm cho hắn 1 trận !
    Em ko được phép để nước mắt khủng bố tinh thần của anh , em sẽ thật vui vẻ và HP vì em đã có anh .
    Nhớ anh nhiều lắm , đêm qua em cũng vẫn mất ngủ , đành phải xài 3 viên thuốc để quên anh đi , cố mà ngủ ! anh sẽ giúp em lấy lại được cân bằng để em có thể ngủ ngon nhé !

    tiền - vàng - kim cương.
  7. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Anh ui ! anh bảo 15 ph'' nữa a'' ! em cứ phăm phăm vào mạng. Ơ mà , chờ anh nhắn tin lại hay chờ anh online nhỉ . Thôi tốt nhất em cứ chờ anh ở cả 2 nơi và cả trong Trái Tim online nữa nhé !
    Em có ý kiến thế này sếp ạ : Nếu mình cứ quanh quẩn nghĩ về nhau mãi thế này tốn thần kinh lắm anh ạ ! chả làm được việc gì ra hồn đâu , hay là từ mai cả em và anh ít nhắn tin thôi nhé ? Mà anh đừng vào box Tâm sự nhiều kẻo lại nhớ em quá thì khổ . Có gì thì cứ mail đến cuối tuần đọc anh à?
    Tối anh xem tạm phim anh hùng xạ điêu ấy , hay đi chơi , nhậu để khỏi bị nỗi nhớ em hành hạ anh và em cũng thế . Thôi anh cố gắng chịu đựng hy sinh vì em anh nhỉ , t/y của chúng mình ko thể lãng mạn lên tận mây xanh được , anh và em cần phải cân bằng cho công việc, cho c/s nữa . T/y cũng cần tỉnh táo phải ko anh ?!!?

    tiền - vàng - kim cương.
  8. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh Dũng ơi ! em thật sự lại ngỡ ngàng , ko thể hiểu nổi chuyện gì đến với mình nữa ?
    Vâng dẫu biết rằng , số phận rất khắc nghiệt mà ko thể xoay chuyển thì phải chấp nhận thôi . Anh có biết em đã chấp nhận số fận từ lâu . Cũng đã từ lâu em sống trong trạnh thái " bê bát cơm chan nước mắt . Đêm nằm sầu tràn gối mộng ! "
    Chiều hôm đi lễ về , em bị cảm về nhà nằm chùm chăn , để em tua lại nguyên văn cái gọi là số phận áp đặt cho em đây ( hoàn toàn ko hư cấu , anh đừng nghĩ là điêu thuyền !!!)
    Em nằm im vì đầu như búa bổ nói với anh trai rằng :
    _ anh ơi em ko ăn nổi cơm đâu , hãy fa cho em một cốc sữa .
    Anh biết câu trả lời là gì ko ?
    _ em tự dạy mà pha !
    Đến nước này thì em phải cứng họng nói rằng :
    _ Anh có nhớ em pha cho anh bao nhiêu cốc bột sắn chanh đá ko ? bao nhiêu cốc sữa đá ko . Bây giờ em chỉ yêu cầu anh pha trả nợ em một cốc sữa thôi , chứ ko phải là anh phục vụ em đâu .
    Tất nhiên là anh ấy đi pha sữa rồi .
    Đến khuya muộn , em lại nhờ anh ấy rằng :
    _ anh ra lấy cho em một viên thuốc parcetamon và 1 cốc nước đi .
    _ Thôi , em tự dạy mà uống thuốc đi .
    _ anh nhớ là em vừa mới lấy cho anh 2 viên thuốc cũng paracetamon hôm trước cho anh uống chứ , nước thuốc bê vào tận giường . Em cũng ko hy vọng anh phục vụ em , anh hãy lấy trả nợ em một viên thôi , vẫn dư nợ mà !
    Anh thấy em hạnh phúc tuyệt đỉnh chưa ?!!? Em hài lòng với c/s lắm , chấp nhận số fận thôi . Và em chỉ còn biết cắt cái chữ tình yêu trong tim đi để sống , để lao vào con đường danh vọng ( Vì thế anh đã từng nhận xét em là tham vọng , ích kỷ đó thôi !)
    Anh có thấy dòng chữ xanh chạy dưới bài viết của em , đó là tiền - vàng - kim cương . bởi đó là giá trị thực ko có ảo chút nào , còn cái gọi là tình yêu em ko thèm xếp hạng chúng vào dòng chữ đó - một giá trị ảo , phù phiếm xa hoa với em .
    Em lơ mơ hiểu ra rằng tình yêu như con ma ấy , ko tồn tại thực để kiểm chứng hư thực được. Hình như cũng có một người nói một lý do lãng xẹt rằng, người ấy kém cỏi nên ... em ra đi ! Trời đất quỷ thần ơi ! Sao toàn những người như vậy nhỉ thế thì t/y vỗ cánh bay lỗi tại tình yêu chứ ko phải tại chúng ta chăng ?

    tiền - vàng - kim cương.

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 15/08/2003
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Lại một đêm trắng!
    Mình đã fải mua loại thuốc khác, xơi 2 viên theo chỉ dẫn ko nhằm nhò gì . Lại nghĩ thập cẩm về anh D. Mình muốn chạy theo những lời ngọt ngào của anh ấy quá trời . Nào dám mơ ước đc làm vợ anh , nhưng sao mình cứ muốn tự nguyện là người tình bé nhỏ của anh đến thế . Lý trí và lương tâm cho fép mình như vậy ư??
    Đêm nay , mình đã nhắn tin cho Hg nhưng STOP! Mình ko thể liên lạc với đc với số máy của Hg vào lúc này. Mình muốn kêu với Hg rằng , help me !!!! hãy giúp mình thoát khỏi cơn u mê , tình si này. Mình rất muốn đc tâm sự cùng Hg vào lúc này .
    ....
    Hg ơi ! chúng ta chưa 1 lần uống rượu ăn thề là bạn tri kỷ của nhau , nhưng trong tâm trí chúng ta là như vậy fải ko ? Duy nhất chỉ có người bạn tri kỷ như Hg vào lúc này đây mới có thể giúp mình never fall in love . Hg có thấu hiểu lòng H lúc này đây si dại , ngốc nghếch đang muốn bị trượt dài theo bóng ma 1 cuộc tình ảo vọng , với 1 người đàn ông xa lạ nơi cuối chân trời . H ko thể quan hệ bất chính với anh ấy , H ko thể trở thành kẻ đổ đốn , hư hỏng đc ! Nhưng sao con tim H lúc này quá mềm yếu! Chỉ có H mới hiểu được H thôi fải ko ?
    Cầu mong Hg có giác quan , linh cảm mà kết sóng , nối mạng để liên lạc với H . Địa chỉ hộp thư cũ của Hg và H đã bị xoá ko thể liên lạc đc nữa .
    Úmbala , vừng ơi mở của ra ! Hg ơi , xin hãy liên lạc ngay lập tức với H theo đ/c: monaco_nvh@yahoo.com
    ...
    Hg có nhớ ko , ngày xưa Hg đã đưa cho H đọc cái cuốn sổ NK sơ sài của Hg . Ngày ấy , c/s của H đơn giản nên H đâu có viết NK để đưa sổ cho Hg đọc . Giờ đây , H sẽ in cái NK Trăm năm cô đơn để cho Hg đọc nếu Hg muốn .
    ...
    H muốn kể cho Hg 1 giấc mơ cách đây khoảng 2 tháng ( tuy có 7-8 giấc mơ về Hg, nhưng H đều nhớ hết nội dung của nó , có thể thiếu chi tiết nhỏ mà thôi ! )
    Mặc định trong mơ là :
    Có 2 nhân vật đứng trước mặt H.
    -1 người là Hg mặc trang phục mùa đông ( cái áo khoác mà hôm trời mưa Hg đến gặp H ấy ! ) người này là cháu nội của 1 ông tỷ phú dầu lửa ( ! ) .
    Còn người thứ 2 là Hg mặc trang phục mùa hè , áo phông đen quần bò đen . Theo mặc định thì người này là bạn thân của H , cháu nội ông tỷ phú sơn .
    Khung cảnh diễn ra : có 1 ngôi nhà ở mặt đường , trước cửa kê vài bộ bàn ghế học sinh . H ngồi viết ( bằng chính cây bút trong thực tế H hay viết NK ở nhà ); cuốn sổ bìa xanh( như chính cuốn sổ NK trong thực tế của H ) , nhưng trong cuốn sổ đó toàn in bài tập tiếng anh chứ ko phải là sổ viết .
    - Người mặc áo khoác đang ăn trứng vịt lộn ở vỉa hè , rồi sau đó tiến lại phía H hỏi 1 cách lịch sự để mượn cuốn sổ bìa xanh kia . Còn Hg áo đen đi từ trong nhà ra , cứ chỉ vào mặt người kia mà trách móc, chỉ trích . Lúc đó , H nghe nhưng ko thể hiểu đc nội dung trách móc về điều gì . Sau đó , Hg giật phắt cái bút trong tay H và ra mệnh lệnh cho H đi về. Hg bước ra trước , H ra sau . Trời ập đổ mưa , bóng Hg biến mất , H cứ đi tìm mãi , mưa thấm ướt lạnh quá ----> chợt tỉnh giấc mới biết là đang mơ .
    ....
    Giấc mơ này thật đặc biệt nên H nhớ rất rõ , chỉ có H và Hg mới hiểu được thôi . Hg thấy ko , Hg phân thân trong giấc mơ của H thành 2 nhân vật :
    -Hg áo khoác trong mơ ấy chính là hình ảnh Hg của hiện tại - lạnh lùng ko phải là bạn thân của H , nên giữ thái độ lịch sự khách sáo .( Hg mặc cái áo khoác ấy chính là hình ảnh Hg gặp H lần gần đây nhất .Thực tế bây giờ H đâu có biết Hg đang ở đâu , sống chết ra làm sao ? )
    - Hg áo đen chính là hình ảnh Hg của quá khứ ( vì ngày xưa H thấy Hg mặc áo phông đen - cái áo mà Hg mang ra doạ ma H ấy , quần bò đen )
    - Hg của quá khứ chỉ trích Hg của hiện tại , đó chỉ là giấc mơ của H hay là sự thật trong c/s của Hg ?!
    ...
    Hg ơi giờ này Hg ở đâu ? hãy cứu vớt tâm hồn ngớ ngẩn của H , để khỏi trượt dài theo 1 cuộc tình hư ảo mưa gió. Chỉ có Hg mới hiểu được H và làm được điều đó ! Cầu mong sao cho Hg tình cờ đọc được lời nhắn tìm này ! A di đà Phật !

    tiền - vàng - kim cương.

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 14/08/2003
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 15/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này