1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 15/08/2003
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 15/08/2003
  3. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trời !
    Nghe cái đầu đề hay vậy, cứ tưởng được bình luận về tiểu thuyết TRĂM NĂM CÔ ĐƠN. Này, bạn đã đọc cuốn truyện đó chưa ? Nếu chưa thì hãy đọc đi. Đọc xong sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn nhiều đấy.
    Tài thật, làm sao mà có nhiều tâm sự để viết ra chứ. Cũng đến phục luôn.
  4. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hey !
    Tôi chưa được đọc tiểu thuyết " trăm năm cô đơn " , tôi ko thích đọc tiểu thuyết vì nó dài ----> mất thời gian đọc nó !
    Cái topic này là khoảng trời riêng của tôi , là ngôi nhà tinh thần của tôi . Nó quan trọng với tôi như không khí ấy !
    Mấy hôm nay tôi hơi bị nhiều tâm sự , tâm sẹo ( bạn thông cảm ) , vì tôi được 1 anh chai cho lên tận mây xanh rồi thả rơi tự do ấy mà !
    Đơn giản thế thôi , tiểu thuyết với bình luận thì tôi chả biết gì đâu , vì hồi học phổ thông tôi dốt văn nhất trong các môn . Toàn bị điểm 5 , thỉnh thoảng ăn con 4 , hôm nào cô giáo dễ tính được điểm 6 là cực hiếm . Bạn phục tôi chứ !

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  5. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 ko buồn , ko vui !
    Một tuần đầy tâm trạng trôi đi nặng nề - xin chân thành chia buồn với chính mình ( ! )
    Sau mấy đêm mất ngủ , đấu tranh nội tâm , chỉ 1 chút xíu nữa thôi là mình lao vào vòng tay 1 người , sa ngã tồi tệ ko bao giờ gột rửa được ! Dù sao , mình vẫn còn đủ tỉnh táo và lý trí để vượt qua tất cả . STOP HERE ! Thật ko thể tưởng tượng nổi ... Vượt qua được khoảnh khắc như thế này mình lại nhận ra bản lĩnh của mình khá tốt , chả tồi chút nào ! Dù sao mình cũng phải nhớ đời , ko thể sa vào cạm bẫy tình , lời ngọt ngào cám dỗ của bất kỳ người đàn ông nào kẻo có ngày tự tử vì tình( ! )
    Tối qua , anh Dw đến chơi ,lại còn tranh thủ phân tích về chủ đề ngoại tình , về sự sa ngã của Phụ nữ nguy hiểm hơn sự sa ngã của đàn ông . Mình hiểu ẩn ý của anh Dw vì : chủ nhật tuần trước anh Dw cầm máy của mình bấm lung tung ----> chắc chắn anh ấy đọc được những lời nhắn ngọt ngào của anh D mà mình chưa kịp xoá. Lúc đó mình nghĩ anh Dw là người quân tử sẽ biết cách xử lý tình huống này . Và máy của mình đã được anh Dw xoá sạch tất cả tin nhắn. Mình tin là anh Dw sẽ im lặng , song anh ấy sẽ coi thường mình và đánh giá nhân phẩm của mình cực thấp ?!
    Tất cả sẽ trôi qua như đám mây ảm đạm rồi tan biến . Dù sao mình vẫn cố thử nghĩ tới nguyên nhân sâu xa về cuộc sống của anh D . Vâng ! thật kỳ lạ cuộc đời này , như anh, như em , như cuộc tình này _ như ai đó đã nói ! Có những điều mãi mãi ko lý giải nổi về một con người .

    tiền - vàng - kim cương.
  6. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    ha ha , mình muốn rao bán khoảng trời riêng đây ! Ngôi nhà tinh thần của mình đã giúp mình giải toả nỗi buồn , sự chán chường ... tuy nhiên , mình có thể chuyển nhà sang 1 forum mới khác mà mình thấy bồ kết ... vì viết nhật ký sẽ dễ nói dài , nói dai , nói dại cho mình ...
    Tối qua , đến thăm sếp ốm , nghe những thông tin nước đôi ko rõ ràng cho lắm , song mình thấy vui . Vậy là có 3 cơ sở để mình kỳ vọng vào sự may mắn sắp đến ( đấy là chưa kể cơ sở ... nhìn thấy sao chổi ban đêm ! )
    Thứ nhất , sếp trực tiếp của mình được lên chức cao hơn .
    Thứ hai , sếp bên trung tâm - bạn của sếp của mình muốn mình về bên đó .
    Thứ ba , sếp của sếp của mình cũng muốn dung nạp mình !
    Xem nào :
    -Thứ nhất ấy thì có nghĩa là mình dậm chân tại chỗ .
    -Thứ 2 ấy có nghĩa là mình sang ngang .
    - Thứ 3 ấy có nghĩa là mình tiến lên .
    Tất nhiên là mình muốn tiến lên rồi . Hoạ chăng có đi lùi chỉ khi mình chạy theo ... tình yêu mà thôi !
    ...
    _ Cháu có sẵn sàng đi công tác xa ko ?
    _ Dạ , cháu có thể .... sẵn sàng đi công tác xa .
    Mình cứ mạnh dạn trả lời thế , chứ biết gì đâu mà sẵn sàng . Mà xa là xa ở đâu ? xa như thế nào ? cũng ko có gì là xa cả vì ở đâu cứ kết nối mạng là thấy gần tuốt ! Chỉ có xa người mình yêu mới gọi là xa thôi ! Mình nghĩ thế .
    Vậy là mình ko được phép buồn , ko được phép nghĩ vẩn vơ lan man nữa ! Hãy nhớ đấy !

    tiền - vàng - kim cương.
  7. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mơ về nơi xa lắm Nhạc sĩ: Phú Quang






    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một hà nội rung rung heo may
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình em,
    Một mình ta
    Tiếng lá rơi vô tình
    Bên khung cửa
    Em bơ vơ,
    Ta thẩn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi
    Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn,
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về .....


    Tiền - Vàng - Kim cương.
  8. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo anh lần thứ 3 nhé ! EM đã bảo ko được phép dùng nick monaco để thơ thẩn , hát hò cơ mà . EM xoá đi lại mang tiếng là spam , MOD phạt vi cảnh cũng mệt ... nhưng mà MOD cứ treo cái nick này hộ thì tốt ...
    Dù sao em vẫn phải cúi đầu thú nhận rằng nhớ anh và nhớ NK của mình lém , muốn quên cũng phải gia hạn từ từ đã , ai mà quên nhanh thế được !? Như sáng hôm qua ấy , một đứa kiêng nắng , kiêng gió như em mà lại xung phong đi xuống xí nghiệp - nắng - nóng - bụi - ồn ào ... cốt chỉ là muốn khoá chặt một nỗi nhớ ngớ ngẩn mà thôi !!! Sáng nay đâm đầu vào những con số , mệt mỏi quá , mở máy thấy anh hỏi câu vô thưởng , vô phạt " HN có mưa ko "-----> em mỉm cười một mình vì có kẻ nhớ đến em trong giây lát lại đi hỏi trời mưa với chả nắng !

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  9. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Bao giờ cho đến ... bao giờ để có thể quên cái gì mình muốn , quên kẻ nào mình muốn nhớ hả anh ?!!? Em nghĩ ngôi nhà tinh thần của mình có thể chuyển dễ dàng như chuyển nhà , ngờ đâu tâm hồn nặng hơn tất cả -----> biết chuyển kiểu gì đây ? Ladyblue bên đó , em vẫn thấy xa lạ vì ko có ... Có lẽ tất cả bắt đầu từ cảm giác quen thuộc !
    Em vẫn thắc mắc rằng : Ngày thứ nhất trong tuần . Ngày thứ 2... có nghĩa là gì đấy ?
    À mà này , nếu anh bảo ... bó loa kèn để kiếp sau tặng ... thì lúc ấy em nhớ được anh là ai đây ?!! Mà anh là ai nhỉ ???

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  10. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Anh ui , sao em cứ mãi loanh quanh nghĩ về anh thế nhỉ ?! Trời thì cứ mưa , cơn bão số 5 , tháng 7 mưa ngâu .... tất cả dường như tạo nỗi nhớ ( chứ ko phải do anh ! ) Nghĩ lại chiều qua ( ngày thứ 2 trong tuần phải ko ạ ??), em ăn nói với anh cộc lốc , trống không ... thật vô lý đùng đùng ( ức chế vì giận anh đấy ... sao lại giận nhỉ ? anh có hiểu ko ? )
    ....
    Úmbala, 3 hồn 7 vía thằng nào dắt nhầm xe máy của anh thì hãy mau quay về mang trả anh để có phương tiện đi làm ! Anh biết ko , niềm vui của anh có thể ko làm em vui , nhưng sự rủi ro , sự buồn chán của anh cũng làm em buồn đấy !
    Em đi ngoài đường trời mưa mà ko muốn mua áo mưa ( vì tiếc tiền ! ) Kệ trời mưa , thấm ướt lạnh có sao đâu , nhưng sao ko gạt được nỗi nhớ vớ vẩn hả anh , giờ này anh đang có mặt ở HN , ngày mai là CN , thế thôi , chẳng dại gì lại hẹn hò ở quán ấy anh nhỉ ?! Chính anh đã cám ơn cơn mưa chiều CN ấy , anh cho là may mắn ... khi em sai hẹn ...
    Em cảm tưởng anh cũng đang buồn chán vì nhiều chuyện thì phải , ai có thể động viên anh vui lúc này đây ? Mong anh gặp nhiều may mắn hơn nữa , chừng nào anh được vui , được HP thực sự thì chừng đó em sẽ bớt nhớ anh hơn ( chắc là thế !)
    ....
    Ngày cuối tuần đi chơi , lại ăn ăn uống uống ... rượu bia . MACKEHO , mọi người cứ say , cứ uống , còn em thì lại trầm lặng ...

    Tiền - Vàng - Kim cương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này