1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Rõ là mình - tự dồn mình vào chân tường - tự đặt mình lạc vào ma trận tình cảm ... những lúc như thế này , lòng gan nặng trĩu , rối bời , miệng đắng ngắt , đầu óc trỗng rỗng vô cảm !
    Hình như mùa thu đã về , trời se se lạnh , lòng cũng se lạnh , ko tê tái , ko nỗi nhớ nhung da diết , ko nỗi đau rõ ràng ...
    Nước mắt đã khô trở lại , mình đã cố gắng dứt khoát thoát ra khỏi tâm trạng trầm uất của những ngày qua .
    Mưa có thương người mắt hoen lệ
    Mưa nhớ bay xa , bay xa ...
  2. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 được tự do ... haha... còn gì bằng !
    Thứ 7 máu chảy về tim ! Ai mà biết được cái đầu mình nghĩ gì đây ?!
    À ! cái gọi là tình yêu nghĩa là gì thế , mình ko thể định nghĩa nổi !Thể xác thuộc về anh trai nhưng tâm hồn và trái tim lại... treo lơ lửng trên mây , trên gió ! Thế gian ơi , chỉ khi nào mình và người ấy tồn tại trên một hòn đảo thì tình yêu ấy mới tồn tại , bằng ko thì nó chỉ là ảo ảnh ... Mình thà chết còn hơn phải nói rằng ...
    Thà làm hạt mưa bay ... còn hơn phải nói ... yêu anh !
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  3. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    [
    À ! cái gọi là tình yêu nghĩa là gì thế , mình ko thể định nghĩa nổi !Thể xác thuộc về anh trai nhưng tâm hồn và trái tim lại... treo lơ lửng trên mây , trên gió ! Thế gian ơi , chỉ khi nào mình và người ấy tồn tại trên một hòn đảo thì tình yêu ấy mới tồn tại , bằng ko thì nó chỉ là ảo ảnh ... Mình thà chết còn hơn phải nói rằng ...
    Thà làm hạt mưa bay ... còn hơn phải nói ... yêu anh !
    Rồi you sẽ phải hối hận vì diều này.
  4. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất buồn bực, có ai cứu với. Tại sao có nhiều thằng con trai củ chuối thế các bạn nhỉ. Nhiều khi họ đeo bám tích cực quá làm bọn con gái vô cùng khó chịu và cuối cùng là họ chẳng những ko cưa được mà còn rước hoạ vào thân. Con trai ơi hãy nhớ những dòng này để rút kinh nghiệm nhé.
  5. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả bao giờ ân hận hết ! thậm chí sẵn sàng giam giữ con tim cô đơn trăm năm cơ đấy ( ko phải là tớ ko có người đàn ông nào dòm ngó dưng mà tớ cóc tin tình yêu của bọn họ ! )
    Con người ta khi mất niềm tin thì thật nguy hiểm , cứ đa nghi tào tháo ... khó tin mọi chuyện ( tình cảm ) vì nó ko cân - đong - đo - đếm được !
    Tối hôm nay lại phải tụ tập ăn ăn uống uống , tất nhiên là mình hoà vào ko khí vui với mọi người còn hơn ngồi 4 bức tường ở nhà rồi ! Thứ 7 với lại mắm tôm , thịt chó làm cho mọi người vui vẻ đến thế ư ?! Chả ngon tẹo nào... chó với chả mèo ! Mà từ lâu rồi mình đâu có ăn ngon miệng . Đầu tháng đã xơi chó rồi , mọi người kêu đang đen nên lấy độc trị độc . Oh ! Thế hoá ra mọi người cũng đâu có vui vẻ , giải đen được á , mình cũng đang muốn giải đen đây ! Mọi người cứ rượu thoải con gà mái , mình thì chịu ko nốc được cái thứ nước ấy , ngồi nghe mọi người tán phét mà cười hộ thôi ! Nghe bọn đàn ông bình luận về thập cẩm , mình nhận thấy bọn họ về bản chất là ích kỷ ... trong vấn đề tình yêu ấy ! Thế thì tốt nhất là mình đừng tin ai cả vì mình đã ... già rồi !
    Mình đang điều tra cái vụ ... điệp viên 00 thấy trên box ảo này - ko biết nó có làm mình tốn thời gian , công sức nhiều ko? Dù sao thì mình vẫn thích nơi này hơn tất cả mọi thú vui , nếu ko phải làm gì thì biết đi đâu về đâu ngoài chỗ này ra !?
    Lý trí thì bảo mình cần phải nghiêm túc , sống đúng với thực tế , còn quả tim hấp hối của mình thì cứ xui dại mình mới chết chứ ! Ko biết chừng mai mình lại hỏi anh D rằng , anh là ai thế ạ ?!!? Mình vẫn hay chảnh thế đấy !
    ....
    Ơn giời là cún con của mình đã khỏi ho rồi , chuyển mùa có khác , làm mình mất ăn mất ngủ . Chắc thứ 2 tới mình sẽ khởi động tốt thôi , ko thể lang bang mãi được !
    ...
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  6. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Đau đầu quá !
    ... Những lúc như thế này mình rất cần có ... chú C ! Sao chú đâu rồi ạ ? Chắc chú bận quá mà !!
    -----------------------------------------------------------
    Còn anh nữa sao lại khóc hu hu thế , cũng đau đầu hả . Thời đại này lấy đâu ra ông BỤT cho anh . Có vấn đề gì thế ạ ? Đừng buồn nhé !
    Anmy của anh đây ạ , nó lại về rồi !
    -----------------------------------------------------------
    C/s nó thế ... lao đầu vào để làm gì đây ? Mệt mỏi cũng phải chịu ! Nếu như sự thực được trần trụi trước ... bầy sói thì có mà tiêu à ! Mình mong ngày thứ 4 quá . Vì 2 lý do !
    -------------------------------------------------------------
    Úmbala ! tin ... ko tin ... khó tin quá ! Nếu như gặp hắn ở ngoài đời thì chắc mình phải ... vả cho hắn 2 cái là ít ... ko ổn ! hắn có thể bẻ zắc cánh tay mình thành 2 mất !
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 08/09/2003
  7. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng !
    Chết thật mình ko biết ngủ là gì nữa hay sao? Mắt chong chong đỉnh màn vì nhắm mắt cũng ko ngủ nổi! Đã bao đêm trắng rồi , riêng gì đêm nay , quay ra quay vào mãi ko hết đêm , nghe nhạc , đọc sách báo , viết lách , nhìn trời mây trăng sao qua ô cửa sổ , nghe mưa , nghe bể nước... Mình đã đọc 1 mẩu tin có bà già 30 năm liền ko biết ngủ ban đêm mang len ra đan chờ hết đêm , sức khoẻ tỉnh táo bình thường. Có khác gì mình nghe tiếng gà gáy , chờ hết đêm . Mình thích ban ngày và ghét ban đêm - ban đêm tất cả in lìm như thế giới đã chết ấy !
    Bệnh mất ngủ mãn tính sẽ làm mình gầy đi , chẳng thế mà mình vẫn nói với anh rằng ... mong sao được gục đầu vào ngực anh ngủ một giấc thật sâu , thật dài , ngủ một mạch bù cho những đêm thao thức !
    Đầu óc trống rỗng , lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc chậm chạp , nặng nề . Trời đã quang mây tạnh , khí lạnh ùa vào ô cửa sổ , đứng dậy đóng 2 cánh cửa sổ . Mình thích được lạnh còn hơn phải chịu nóng !!!Tiếng còi ô tô xa xa , ngoài đường chắc xe cộ vẫn chạy ào ào hay sao - âm thanh ù ù vọng đến !
    Mình nhớ một bài hát của Trịnh ...
    Ôi ! có đôi khi , thèm như gió đi hoang , sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng ,rũ lá rơi vàng về thăm biển mênh mông, vượt ngọn sóng dâng tràn.
    Ta là gió trên ngàn ...
    Ôi ! có đôi khi , nằm nghe những cơn mưa . Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng ...rồi cười nói một mình & lặng khóc một mình !
    Đúng là nhiều khi mình rất muốn lang thang một mình ... nhưng như thế là ko bình thường chút nào !
    Bây giờ là 5: 10 am . Trời ạ ! nếu mình cứ mất ngủ trầm trọng thế này thì sẽ ra sao đây ? Ko ổn chút nào ! Kiệt sức , hoàn toàn suy kiệt năng lượng ! Có lẽ , mình có một quy luật là ốm 1 trận nặng nhất trong năm vào đầu mùa hè , rồi vào cuối mùa hè - tháng 8 là thời điểm suy kiệt nhất trong năm - mọi ngưỡng đều thấp quá đáng ! Nhớ lại chút nào ... có những đêm lang thang một mình vào tầm 1-2h sáng . Choáng !!!
    ....
    Mình thiếp đi trong giây lát , giật mình choàng mở mắt vì cái đèn dọi vào mặt. Chết thật , suýt nữa thì cảnh sát dậy và phát hiện ra cây bút + cuốn sổ bé con ngay bên cạnh đang trong tư thế hững hờ , đợi chờ ... đọc !
    ------------------------------------------------------
    À mà này , anh ui , cảnh sát vẫn nhắc đến số máy của anh và hỏi thăm anh đấy ! Chậc ! Anh ấy có vẻ thông cảm ra phết , bảo rằng là , anh ý thừa biết em đa tình ...
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 09/09/2003
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy chữ đau đầu quá là thấy rùng hết cả mình đau nhất là lúc trí óc biểu tình mà ko có thuốc giảm đau! Những ngày ngủ ở nhà thật yên tâm vì thuốc giảm đau sẵn sàng, nguyên một tủ còn gì
    longing for the sun You will come
  9. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Đêm trắng ... 2 viên thuốc ... Thần kinh thát chơ ... Paul Mauriat ... Nằm nghe mưa rơi suốt đêm thâu ... Nỗi nhớ ngập tràn xé nát con tim .
    ---------------------------------------------------
    Midnight Lady & tears !
    ------------------------------------------------------
    Ông trời tài thật đấy ! Mưa suốt đêm vẫn ko chán ư , sáng vẫn phải nghe nhịp mưa đều đều ... Cái lạnh mùa thu cũng đủ run lên cầm cập rồi !
    ------------------------------------------------------
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  10. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em mơ về anh
    Nhạc: Huy Tuấn
    Hoà âm, keyboads bass: Huy Tuấn
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em
    [Thấy anh đang nhìn em] thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen
    [rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên
    [Thấy anh đang kề bên] và rồi lại thấy em nằm
    mơ những giấc mơ buồn.
    [Và như bài hát xa rồi] anh như bài hát xa rồi
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh mà sao thấy anh anh rất gần.
    Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao gương mặt xa lạ.
    Em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em
    [Thấy anh đang nhìn em] thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen
    [Rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên
    [Thấy anh đang kề bên] và rồi lại em mơ vì em đang nhớ anh
    người yêu hỡi

    http://www.mylinh.info
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 10/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này