1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Oh ! quy_toc_doc_than của chị đây rồi ! Ừh ! chị thích lấy mã số ấy để những ai nhớ chị thì có thể nhận ra chị trên cái mạng ảo này ! Em mess cho chị mỗi 3 dòng thế thôi à ?!! Hơi ít nhời đấy ! Sao gặp Hậu là chị thấy vui vui ... ko quên bà chị bất đắc dĩ này đã là may mắn cho chị lắm rồi ! Mai là trung thu rồi đấy ! Trời mưa ảm đạm thế thì chán chết đi được ... Trung thu năm nay Hậu đã khá hơn chưa ... hi hi ... năm ngoái .... chả dám đi chơi cùng ... chú cuội ! Vì sợ lửa gần rơm cháy nhà ra mặt chuột !
    ---------------------------------------------------------------------
    Thánh Ala : một công dân hạng 3 can tội cố ý ... gây thương nhớ cho người khác . Nghi can số 1 là monaco_vn buộc phải nộp con tim thật thà và tình yêu trong veo cho Thánh Ala điều tra , xét xử ... Mức án có thể sẽ là phạt hành chính .... phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 1001 ... kiss vào đêm Trung thu dưới sự giám sát của chú Cuội !
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  2. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Mình nhớ một bài hát của Trịnh ...
    Ôi ! có đôi khi , thèm như gió đi hoang , sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng ,rũ lá rơi vàng về thăm biển mênh mông, vượt ngọn sóng dâng tràn.
    Ta là gió trên ngàn ...
    Ôi ! có đôi khi , nằm nghe những cơn mưa . Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng ...rồi cười nói một mình & lặng khóc một mình !
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Monaco_VN a, bai nay khong phai la cua Trinh dau. Tuy nhien bai nay rat hay. Chuc ban vui ve va hanh phuc
  3. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Híc !! Tớ thực ra rất ít nghe nhạc TCS vì nó buồn , chỉ nhớ bài hát này do Hồng Nhung hát , tớ thích Hồng Nhung . Theo tớ biết ... thì hình như Hồng Nhung là ... người tình của .... TCS . Phát biểu tin vịt này ko biết các fan của TCS có biểu tình , đập phá nhà tớ ko nhỉ ?!!?
    -------------------------------------------------------------
    Muốn nói chuyện này với một người ... nhưng thôi vậy !
    ...
    Hôm nay là 1 ngày thứ 4 ! Bây giờ thì mình đã ổn hơn 2 ngày đầu tuần rồi , vui vẻ . Sáng mai , nếu mình ko đến nơi đó thì tự mình sẽ phạt mình ... Sao mà hy vọng nhiều chuyện thế ko biết ! Có chắc chắn được bao nhiêu % đây ? Thôi trước mắt cứ phải gọi là hành trang vào đời cái đã !
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  4. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thật là ******** !
    1... bỏ qua
    2...bỏ qua
    3... muốn đá thúng đập nia quá trời !
    Hỏng hết cả bánh kẹo , lỗi do mình một phần , song do khách quan nhiều hơn ! Dù sao , mình vẫn thấy phát cáu lên được mặc dù trời lạnh !
    ------------------
    Chui vào nhà này cho bõ tức , xong lại cũng ... chán ko buồn chết ! hic ! người ấy trách mình thiếu tôn trọng mới khổ chứ . Ừ !thì mình có hoàn hảo gì đâu , khiếm khuyết nhân cách nên mới ko biết tôn trọng người khác ấy mà . Có lẽ , mình nên rút kinh nghiệm ko nên buôn dưa lê kiểu ấy nữa , ăn nói lung tung vô thưởng , vô phạt quỷ thần bất trách nhưng người ta ko thích thế !
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 11/09/2003
  5. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    ( Ko biết anh có dám mắng mình vì cái tội đẩy cái trăm năm này lên ko ? Lúc sáng to mồm thế ko biết !!!)
    ....
    Quả thực sáng nay chán đời là thế , vậy mà chiều nay mình nhận được điện của chú C . Vui quá rồi còn gì ! Đang bi đát mà gặp thiên thần hộ mệnh thì yên lòng rồi , ko phải lo lắng nhiều nữa ...
    Mình ko quan tâm đến không khí trung thu ngoài đường ... trong thâm tâm thì nghĩ về ... nơi xa lắm ... người ấy đang làm gì ? đi đâu ? có nhớ đến mình ?
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  6. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Anh ui , lần sau muốn gửi thư cho anmy thì xin gửi về địa chỉ sau : anmy@spacy.com
    -----------------------------------------------
    Sao em cứ muốn nhảy vào cái trăm năm này ngủ thế ko biết ?!
    ----------------------------------------------
    Nhảy vào đây định hát toáng lên một bài nhạc trẻ ... thế nào cũng bị mắng hay bị khép tội ... xoáy sâu vào nỗi đau của người khác cho mà xem ! à há ... cái bài này là mình hay trêu anh Q đây mà !
    - Bức xúc lắm rồi ko phải giục tôi !
    ...
    Tối qua , đến nhà sếp chơi , được ngồi nghe vợ sếp ca cẩm . Ôi dào , bà vợ nào chả thế ! Anh Q gọi đến phá cỗ có đặc sản ... lừa mãi mới chào được vợ sếp để out !
    ...
    Sau đó , anh đi đường anh , em đi đường em và mình còn lang thang net chán rồi mới về đi ngủ , anh trai về muộn hơn mình lại hỏi rất chi là vui vẻ :
    - Em có gặp được người yêu ko ?
    - Người yêu em ở xa lắm ko gặp được !
    -Còn anh thì sao ?
    - Anh đi với bọn anh ... cơ mà ....
    My God ! cảnh sát theo dõi sát sàn sạt thế này thì có mà ... toi à !
    ...
    Adam
  7. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    energy_men01: mà sao hôm qua anh có thấy em trên mạng đâu nhỉ
    energy_men01: anh ngồi trên mang đến tận 9h30
    energy_men01: rồi mới về
    energy_men01: uh
    anmy_01: em vào mạng nhưng ko online
    anmy_01: chỉ vào ttvn thôi
    anmy_01: vào đến tận 11h
    energy_men01: ok
    energy_men01: thảo nào ko thấy
    energy_men01: oa
    anmy_01: em nghĩ anh đi chơi trung thu
    anmy_01: nên ko online
    ...
    energy_men01: bởi vì rằng lúc anh nghĩ ra cái chủ đề lá ...thư gửi anmy ấy
    anmy_01: thì sao nữa
    energy_men01: nhưng đến khi gửi xong rôi .....nhìn lại thì thấy em cũng có một chủ đề là thư gửi em gái ....
    energy_men01: anh thấy buồn cười quá
    anmy_01: kệ nó chứ
    energy_men01: mà thế nào lại tư dưng lại cả em cũng viết cái chủ đề ..thư gửi...
    anmy_01: sao anh lại xóa đi
    energy_men01: nghe nó buồn cười nữa
    anmy_01: nhưng anh nghĩ gì mà lại lập cái topic ấy
    anmy_01: sao ko viết vào NK , loa kèn hay mail?
    energy_men01: anh thấy em ko chịu mở lại cái anmy
    anmy_01: chỉ vì cái anmy bị treo à?
    energy_men01: và anh thấy có vẻ nhiều người ...cũng muốn nói chuyện với anmy
    anmy_01: ????????
    energy_men01: vậy là anh lập cái đấy
    anmy_01: có vẻ nhiều người là ai?
    energy_men01: nói chung định xoay quanh cái chủ đề cũ của em
    anmy_01: chủ đề trăm năm à
    energy_men01: uh
    anmy_01: thì cái trăm năm vẫn tồn tại đấy thôi
    anmy_01: theo anh có cho cái trăm năm nghỉ luôn ko
    energy_men01: nghỉ đi
    anmy_01: em muốn thế đấy
    anmy_01: nhưng mà lý do nghỉ theo anh là gì thế?
    energy_men01: là em ...ai biết đc
    anmy_01: anh bảo anhaham khóa vào hộ em
    anmy_01: ko nhìn thấy nó em lại viết lách vì nhớ nó
    energy_men01: ha ha
    energy_men01: vậy làm thế nào được
    ...
    anmy_01: theo anh thì...
    energy_men01: thì sao?
    anmy_01: có nên để cho tiềm thức ... trở về ko?
    anmy_01: kỷ niệm cũ ấy mà
    energy_men01: oh
    energy_men01: trở về là tốt chứ
    energy_men01: nhưng cũng chỉ ở trong tiềm thức thôi
    energy_men01: đừng để nó bước ra ngoài xã hội
    anmy_01: thì cũng như hiện tại thôi...
    energy_men01: nói chung là ...dù đẹp hay ko nó cũng vẫn luôn giúp cho ta có thêm cái gì đó...
    energy_men01: đại loại như là nghị lực chẳng hạn
    anmy_01: yes
    anmy_01: thế đàn ông bọn anh có cảm thấy ko hài lòng khi 2 người cùng được add vào 1 trái tim song song ko?
    energy_men01: sống mà ko có hoặc ko cần kỉ niệm là vô nghĩa
    energy_men01: h aha
    energy_men01: ai mà chẳng ích kỉ trong tình yêu
    anmy_01: ah
    anmy_01: em biết
    anmy_01: nhưng mà em là người tham lam
    anmy_01: muốn yêu thi` hiện tại
    energy_men01: ha ha
    anmy_01: và cả thi` quá khứ là sao nhỉ?
    energy_men01: muốn cũng phải chia trái tim ra đàng hoàng
    anmy_01: theo anh thế nào là đàng hoàng?
    anmy_01: dành cho mỗi người một ngăn trái tim
    anmy_01: ok?
    energy_men01: có lẽ phải thế....nếu sự thật nó thế
    anmy_01: anh thấy sự thật này có chấp nhận đc ko?
    energy_men01: và nói chung là vách đấy phải gia cố cho tốt
    energy_men01: kẻo tai vách mạch rừng
    anmy_01: anh thử hình dung xem
    anmy_01: em ko chek love nổi ai hơn ai
    anmy_01: nghĩ đến cả 2
    anmy_01: ko hiểu nổi chính mính nữa
    energy_men01: đúng rồi
    energy_men01: em là vậy
    anmy_01: đa tinh` quá phải ko ạ
    energy_men01: ko phải
    anmy_01: thế thuộc thể loại gì ạ?
    energy_men01: ko có bản lĩnh
    anmy_01: thật à
    anmy_01: yêu thì phải bản lĩnh
    anmy_01: lý trí ?
    anmy_01: thì lý le~ con tim nó biểu tình đấy
    energy_men01: con tim nào khi yêu cũng lãng mạn
    energy_men01: khi đã lãng mạn thì ko có gi ko bay qua
    energy_men01: nhưng mà tình yêu nào mà lãng mạn quá thì tình yêu ấy ......ko có mục đích
    energy_men01: bởi vì người ta sống ....lại phải có mục đích...
    anmy_01: yes
    energy_men01: khổ thế...
    energy_men01: nghịch lí đấy
    energy_men01: mà này
    anmy_01: với cái thế giới ảo này làm gì có mục đích
    anmy_01: rất lãng mạn
    energy_men01: cái lá thư anh viết cho anmy cũng đại loại viết về cái này
    energy_men01: anh viết về sự ...tham lam về cái mơ hồ..về cái .....ích kỉ
    anmy_01: em đúng là sa lây` ở cái box Tâm sự mất rồi
    anmy_01: lẽ ra em định offline mãi mãi ...
    anmy_01: nhưng ko thể được
    energy_men01: và cả cái lãng mạn..cái hoang toàng ..và mục đích
    energy_men01: nhưng rốt cục anh thấy anh viết những cái đấy trên ttvn ...ko hợp
    anmy_01: vâng
    energy_men01: nên anh sợ nhiều người hiểu lầm
    anmy_01: em sẽ cố gắng thoát ra khỏi cái thế giới ảo này ... để mình ko tham lam một cái ko mục đích như thế
    energy_men01: anh thấy rằng.....đúng vậy
    energy_men01: trên cái ảo này ...
    energy_men01: mọi người ko thật với nhau lắm
    energy_men01: mà có gì thật thì ...lại ko dám thể hiện ở ngoài đời
    anmy_01: ?????????
    energy_men01: chung quy là chỉ vào để ....làm cái việc trong mơ..
    anmy_01: yes
    anmy_01: đúng là rất ảo
    anmy_01: mà vẫn đam mê cái ảo ấy...
    energy_men01: nên như thế....ta chỉ nên viết những gì thuộc loại ....đời thường thôi
    energy_men01: ko mở rộng ...ko tiến thêm
    anmy_01: anh có nhận ra 1 cái topic em mới viết ko?
    anmy_01: nó đang ở trang 1 ấy
    energy_men01: chỉ nên coi là 1 trò giải trí ( thông cảm )
    anmy_01: ah
    anmy_01: em hiểu
    anmy_01: lúc đầu mục đích cái trăm năm là trò giải trí , nhưng bây giờ nó lại khác mất rồi
    energy_men01: khốn nạn thế đấy ( ! )
    anmy_01: em nhiều lúc thầm nghĩ phải quyết tâm rời bỏ , lánh
    xa...
    anmy_01: anh có thấy giận em bao giờ chưa nhỉ?
    energy_men01: trời ơi....có phải là đá đâu
    anmy_01: ?
    energy_men01: đá núi cũng phải có lúc này nọ
    anmy_01: hiện tại anh giận em điều gì ko?
    energy_men01: có
    energy_men01: he he
    anmy_01: cười được à?
    energy_men01: giận là chuyện giận
    energy_men01: mà cười là chuyện cười chứ
    energy_men01: bây giờ lại chơi cả cấm cười à?
    anmy_01: anh đưa r a một lời khuyên xác đáng nhất cho em đi
    energy_men01: oa
    energy_men01: làm gì mà lại phải khuyên?
    anmy_01: thì với tư cách anh là anh của em ...
    energy_men01: không nên khuyên người khác cho dù là ai
    anmy_01: ah
    energy_men01: ???
    anmy_01: cho em mot lat nhe
    anmy_01: anh có hiểu em muốn nói với anh chuyện gì chiều nay ko ?

    Anh mãi mãi là người đến sau , cả thế giới ảo này ... Buồn quá ...
    Được ngoai_tinh_trong_mo sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 12/09/2003
  8. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Trời đất mệt mỏi quá rồi vì mình lừa dối chính mình ! Mấy hôm nay mình kinh tởm chính mình ! Sao mà đáng ghét thế ko biết , rất khó yêu bản thân mình ... sống như là đang tồn tại - một cái xác ko hồn theo đúng nghĩa của nó , ngoài cái gọi là nghĩa vụ và trách nhiệm ra ... mình có đáng sống như thế ko ??? Rất muốn nói thật cụ thể tâm trạng của mình ... nhưng ko thể - vẫn tính cách của mình - ko thể để mọi chuyện mang ra mổ xẻ được .... ko thể nói rõ ràng nơi NK online được vì 1 lý do ... mình rất cầu toàn !
    Muốn vứt bỏ cái làm tổn hại thần kinh của mình đi mà ko thể , muốn vứt bỏ cái làm mình u mê đi cũng ko thể ... chắc bây giờ chưa đúng thời điểm ( ! ) lý trí của mình cũng xoàng thôi mà !
    ....
    Tối qua , anh H đến chơi . Tối thứ 7 , anh ấy cũng cô đơn lắm chứ nên bắt anh trai tắt phim đi và bắt mình mở cái đĩa anh cho mình . Mình đâu có biết thưởng thức nhạc cổ điển và Balê . Anh H cứ lai dai tóm tắt cốt của từng bản nhạc ... nào là sô nát ánh trăng , nào là phiên chợ Ba tư , nào là sóng sông Đa nuýp xanh ... chịu mình ko tiêu hoá nổi vì đầu óc lộn xộn , và tâm hồn thì đang bay theo mây , theo gió ! Có lẽ , con người ta khi cảm thấy yêu rồi mà phải xa cách thì thật là khổ đời ! Lúc nào cũng nhớ đến ! Mong muốn được gần người mình yêu ... Do đó , việc phải sống chung với một người ko còn yêu nữa là một cực hình nặng nề , nếu ko phải là trách nhiệm thì khó có thể sống được , mà có sống cũng ko sống tử tế ra hồn được !
    ....
    -Em thấy c/s thật là vô vị , nhiều khi ko biết mình muốn gì nữa !
    - Đấy là em sống lý thuyết , phiến diện quá !
    ...
    - Thôi , anh ko hút thuốc lá nữa , có em thì stop , lúc khác hút .
    - Ngày xưa , anh có hút thuốc lá đâu . À anh hút lại từ hồi ... yêu cái D.
    - Anh yêu nó trước em hay sau em ?
    - Hình như là song song
    - Em biết ngay mà ... em cũng cảm thấy hồi ấy anh có 2 người 1 lúc .... Đấy nhé ! bây giờ em có người khác song song cùng anh thì đừng có trách nhé !
    - Đấy là anh nói đùa thế !
    ...
    - Bây giờ cún lớn rồi , gửi bên ông bà , em đi học ngoại ngữ buổi tối , hay anh cũng đăng ký học cũng luôn .
    - Học ngoại ngữ buổi tối thì phải tách ra chứ , học cùng nhau thì kiếm bạn gái thế nào được !
    - A, em cũng chỉ mong anh nói thế đấy !
    ...
    - Anh có biết bài hát " khi chiếc lá xa cành , lá ko còn màu xanh , mà sao em xa anh ..." là bài gì ko ?
    - Đấy là bài Tình em , để anh hát cho em nghe nhé ! Hôm nào đi karaoke anh sẽ hát bài này tặng em !
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  9. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua , mình ngủ mơ đi chơi cùng anh D ... nếu cứ chiểu theo giấc mơ ấy thì ko thể yêu anh D được !!!
    Trên đường đi toàn gặp cảnh sát giao thông , rồi cũng bị một tên chặn đường - phạt !
    Đường đi thì lầy lội , toàn than đen bẩn ơi là bẩn ... mình gặp 2 người bạn hồi cấp 2 là Quỳnh Hoa với cái Ngọc Anh .
    Vào một quán ăn kem , tự nhiên mọc thêm cả Tr ngồi ăn cùng , kem gì mà xanh đỏ loè loẹt , mình xúc miếng nào là rơi tung toé miếng ấy , bẩn hết cả khăn trải bàn và quần áo !
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này