1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    nhật ký của bạn ah?Ko muốn mọi người nhận xét thì tốt nhất là viết vào 1 cuổn sổ!
    Who Can Give Me The True Love?
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 03/01/2003
  4. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? Nhật ký của một cô gái. Tui thích viết vào một quyển sổ hơn. Nhưng thôi, đây là sở thích của riêng bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ.
    never forget
  5. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tuần này trôi qua nhanh quá !
    Đầu óc rỗng tuếch !
    ah, hôm trước cuộc hẹn ko như ý ! hôm khác Huy nhé !
    Trời mưa, mình đi thì ko vất vả, còn H đội mưa đi.... cuối cùng có được gì đâu ... ngoài việc ngồi nghe mình nói !

    *************************
    Hậu ơi, có nhận được tin nhắn ko? Một ngày nào đó, Hậu đọc được những dòng NK này thì Hậu sẽ hiểu........... tại sao chị tránh gặp nhé ! Miss u so much!
    Thỉnh thoảng gọi điện cho Hậu nhưng bấm máy xong rồi lại đặt máy xuống.
    Một ngày nào đó, nếu chị có cách suy nghĩ khác đi thì gặp nhau nói chuyện nhé !
    forget me not !

    anmy
  6. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tuần này bận quá, ko có thời gian quan tâm đến những người bạn yêu , thương, quý , ghét , nữa !
    Hôm qua, em mình nói rằng - mình sống ko biết điều ! có lẽ đúng ?!!? Nhưng nó nhận thức chán quá, hiểu biết XH của nó được là bao ?
    Tuần này , phải chịu áp lực tâm lý khá nặng nề , rồi cuối tuần cũng đã giải toả được rồi.
    Hôm nay , mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chưa được xả hơi đâu - nhớ chưa?
    Ngày mai , thứ 7 , mình nghỉ ở nhà , cố gắng đánh máy xong để in. Như vậy , công việc mới hoàn thành một phần .
    Tháng 12, mình cần phải cố gắng hết sức với phần còn lại là ok - được chơi Noen hay SN thoải mái tinh thần !

    anmy
  7. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trời đất quỷ thần ơi !
    Mệt mỏi quá trời !
    Cún con của mình ốm mất 4 ngày ---------> làm mình lo lắng ủ rũ , mệt mỏi tinh thần wá --------> stress nặng .
    Anh trai lại đi công tác chứ , vất vả quá mà ko nhờ vả ai được , ko biết chia sẻ cho ai được !
    Cả mình và cún đều gầy đi . Tối qua phải uống 2 viên thuốc ngủ ko thì đầu óc nặng như chì .
    Anh trai về rồi cũng đi miết , đêm qua lai còn đi tới khuya chứ . Sáng nay mình nói những câu ko cánh , cụt đuôi thì có quá đáng ko nhỉ ? Mà mình biết anh trai sai lè lè nên mới tấn công vậy , chứ cũng nên rút kinh nghiệm -----------> lần sau ko nói nặng lời nữa !
    Sáng nay , mình đã làm tốt mặc dù ko có sự chuẩn bị gì cả , tự tin , tất cả có sẵn trong đầu thôi mà .
    Cuối tuần vẫn còn một đống việc phải làm , nếu có thể online gặp Huy cũng tốt --------> mình thấy thoải mái khi nói chuyện cùng Huy .
    Với mình lúc này , bạn bè rất quan trọng , nếu ko gặp được những người bạn mình yêu quý thì sẽ rất khó quẳng gánh lo đi mà sống được .
    Có những người ko may mắn nói rằng họ ko tìm được 1 người bạn thân thực sự . Mình cũng nghĩ thế ... nhưng mình phải tin vào những người bạn mình đang có , cố gắng duy trì quan hệ sao cho có được người bạn thân về mặt tinh thần .... cũng có thể mình tin nhầm .... cũng có thể mình may mắn !

    anmy
  8. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là thứ 7 !
    Sáng nay mình ngủ dạy muộn - ngủ bù cho mọi hôm vì thiếu ngủ ! Mấy đêm thức khuya làm mình có bộ mặt thật dã man !
    Đêm qua mình ngủ mơ gặp Vi hoài Minh . Trong mơ , Minh hát rất hay , lại hát bài minh đang thích nhất của Mỹ Tâm ! ( tình lỡ cách xa )
    Với mình thì Minh mãi là cô bạn đáng yêu , mình ngưỡng mộ Minh vì cái gì thì cũng ko biết nữa . Quan trọng là mình vẫn nhớ mãi cảm xúc đẹp dành cho Minh ngày xưa .
    Minh đâu có biết ngày chia tay _ mỗi đứa đi học về một đường , ko đi chung đường như mọi hôm nữa---------> mình đứng khóc và nhìn dáng Minh đi theo tốp bạn kia ! Mình nhỡ mãi cảm xúc lúc đó , giờ đã 15 năm rồi . Cả mình và Minh đều đã phải lấy chồng rồi có con , mỗi đứa một nơi ko bao giờ gặp nhau , nhưng với mình ko bao giờ quên Minh . Và có lẽ tình bạn mình có với Minh là đẹp nhất trong tất cả những tình bạn mình có !
    ............
    Đêm qua mình còn mơ ... đồng ý yêu một người đàn ông , tức là ngoại tình trong mơ ! Người đó đưa mình đến một nơi xa lạ như lễ hội , rất đông người , và mình gặp được một số người bạn cũ ĐH .
    Mình vẫn nhớ y nguyên khuôn mặt của người đàn ông này ! Thử xem sau này , trên đường đời có gặp hắn ko ?!!?
    Đôi khi mình mơ cũng thành thật !
    Nhưng đêm qua mơ như thế có lẽ do mình mệt , nên não sắp xếp thông tin cũ mới lung tung !

    anmy
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn !
    Trang NK hôm nay , em ko định viết , nhưng rồi lại viết ra để tâm sự với anh đó !
    Em đang rất buồn và khóc rất nhiều ! Nên muốn tâm sự cùng anh ở trang NK này . Anh đọc và đừng để lại bút tích ở đây nhé !
    Cái topic kia của u & me , em chỉ muốn nói vào đó những gì vui để mang thêm niềm vui nhỏ bé cho anh . Còn nỗi buồn thì thôi , em đành trút vào trang NK của mình .
    Anh biết ko ? Lẽ ra em nên nghe theo những lời khuyên của anh rằng.... hãy biến chồng mình như một người LẠ .... em có thể thực hiện phương pháp đó .... nhưng nói thật , em ko muốn thực hiện chút nào . Lý do thì anh cũng biết một phần rồi đó , em đã thờ ơ .....Có lẽ anh là người duy nhất biết những được những nỗi khổ tâm của em hiện tại _ mà em ko dám tâm sự với cả mẹ ! Đó là bí mật riêng tư mà em ko dám hé răng với ai . Nó làm em sống nặng nề kinh khủng ! Cứ về nhà là như về địa ngục !
    Đêm qua , em và anh trai lại xung đột vì chuyện em ko quan tâm đến anh ấy . Đầu tiên , em im lặng coi như nhận lỗi ! Vậy mà anh ấy đay nghiến , trì chiết vợ bằng thái độ rất gia trưởng và ích kỷ . Thực ra , anh ấy đâu có quan tâm đến em sống vui buồn ra sao ! Bực tức quá , em đành phải nói hết những suy nghĩ thực sự của mình , tình cảm thực của mình , ( mà anh đã khuyên em là ko nên nói để anh ấy hiểu )....
    Và trong bóng đêm , em ngồi một góc và khóc như chưa bao giờ khóc . Nghĩ đến bước đường c/đ mình mà đau đớn , tuyệt vọng !
    Anh đã nói với em rằng , đường đến đích .... gặp nhiều ngã ba , ngã tư .... nếu thấy mình đi nhầm thì phải quay lại . Em nhớ điều này .
    Em ko thể cố gắng tìm và đến cái tâm của vòng xoáy như anh nói được đâu . Rồi chắc chắn một điều rằng , em có nỗ lực , cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa , thì cũng sẽ bị vòng xoáy ấy văng xa ra mất thôi !
    Nghĩ lại những lời anh nói, phải cẩn thận , phải cảnh giác... nhưng c/s vất vả này buộc em phải sống trái với lương tâm mất thôi ! Em đã cố gắng tìm kiếm sự bận rộn để quên vơi đi những nỗi buồn sâu thẳm ------> để em phải sống ! Thế đấy !
    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 03/01/2003
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Chị Hồng ơi là chị Hồng ơi ! Nể chị lắm thì em mới hy sinh một buổi sáng quan trọng cho chị đấy !
    Đôi khi với em , thời gian có lúc xông xênh , mà có lúc lại két kèn kẹt như tiền bạc ấy ! Vậy là dự định ngày của em hỏng hết cả bánh kẹo rồi !
    Ơ mà...chơi với người như chị , em ko bao giờ sợ bị phản cả , vì em tin tưởng chị .
    Mà sao chị hay kêu ca than vãn thế chứ ? Em còn nghèo hơn chị nhiều . Có ai chả tiền công kêu ca cho mình đâu !
    .......
    Sau cơn mưa trời lại sáng !

    anmy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này