1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 vui vẻ !
    46 trzzz.... ------------------> quên sao được .

    Monaco_01
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng em nhân ngày ......Hội quốc phòng toàn dân.!
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 24/12/2002
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay , phải chạy szô , không mệt , được việc một cách không thuận lợi . Lúc đi trên đường , mình mới quan sát những người đi đường . Mọi hôm cứ ra đường là cắm đầu , cắm cổ mà đi . Có lẽ không khí của mùa Giáng sinh , nên hôm nay mình thấy khác .
    Mình dạo này trông giống con quạ cái ấy -----> đi sửa tóc và sửa sang một chút , cũng lên được vài chân kính . Đúng là không có con vịt nào xấu , mà chỉ có con vịt không biết che điểm xấu thôi . Từ giờ đến Tết , mình cũng nên cố gắng chăm sóc cái mặt nữa , nó quá tệ rồi đấy !
    Lát nữa về nhà , mình phải nhớ rẽ qua hàng mua quà cho cún con . Nuốt lời hứa với trẻ con là có tội ! Hôm qua bế cún ra hàng để chọn quà , mình rất vui vì cún có con mắt khá tinh ý . Mình đã gợi ý ông già Noel giá rẻ hơn mà cún cứ chỉ ông già đắt hơn . Nhìn qua thì cũng là ông già mặc bộ đỏ ! Trẻ con bây giờ thế đấy !
    ....
    Mình đã chót mua 2 chai rượu ấy , anh trai nói là mình hiểu , nặng lời thì ích gì . Mình có nể hơn chắc !
    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 24/12/2002
  4. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Mình nhiều lúc thấy chính những dòng suy nghĩ của tuần trước , tháng trước bị cũ rích rồi ! Đơn giản là có những tâm trạng để lại dấu ấn qua NK mà mình thấy chán quá , chả lẽ lại xoá trang NK cũ đi thì thật bùn cười , còn gọi gì là NK nữa . Rồi 5 , 10 năm nữa đọc lại NK của mình sẽ thấy sao lại thiển cận thế cho mà xem !
    ....
    Tối qua , thầy H đi chơi Noel , ko gặp được , khoảng 2 ngày nữa mình có thể biết được nhận xét rồi !
    Mình ko có kỷ niệm nào với Noel , nên ko thấy buồn vào Noel bao giờ cả , thế cũng là may mắn đấy . Có kỷ niệm là cái tốt , mà ko có kỷ niệm gì là cái may , ko thì có mà ngồi khóc ra tiếng Thổ nhĩ kỳ !
    Sáng nay , lịch bị PĐT chuyển sang cuối tuần . OK.
    Từ giờ đến cuối tuần , mình sẽ lại chạy szô cho đến khi nào biết chắc chắn ý kiến của bầu szô . Người ta chạy sô khi có đủ tài năng hay nổi tiếng , và để thu tiền về . Còn mình thì ngược lại !
    Tối qua mình lại mơ rồi , gặp anh P ----> ghét ít hơn thương ! Đã lâu rồi mình ko nghĩ đến con người này nữa , thông tin cũ tái hiện trong mơ thôi .
    ...Nếu có cơ hội , mình sẽ cố gắng báo đáp ân nhân ...
    ........
    Cơn mưa lao xao , đến bên dòng đời thì thào , hạt mưa rơi rơi ướt mi ... Muốn nhờ cơn mưa , che dấu trái tim tội tình . Lối về trăm năm , còn ai đi về với ai ...

    Monaco_01
  5. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa mãi rồi cũng phải chán ! Rét thế , mình thương cún con đi học chịu rét ... Đêm qua , cún khóc , khó ngủ , mà mình mệt ko bế cún được . Cái đầu của mình lẩm cẩm rồi ! Hai đêm liền ngủ ko ra ngủ , mệt mỏi vì nhiều chuyện .
    Sáng mai thứ 7 phải đến lớp , rồi CN đi đám cưới N . Mình rất vui vì N đã cướp được một gã , cũng chẳng biết mặt mũi sao nữa . Lâu rồi ko gặp , mình vẫn nhớ đến N , nhớ kỷ niệm vui buồn có nhau . Vậy là mọi người rồi cũng lần lượt lên xe hoa ...héo ! Cả nhóm nữ tặc ấy chỉ còn lại mỗi H ... mình mong H nhanh nhanh cho mình ăn kẹo ! Được gặp lại mọi người chắc sẽ vui đây , nhưng chắc chắn mình ko thể nói rõ với bạn bè về công việc của mình được , kể ra cũng buồn thật đấy ! Nhưng mình nên cố gắng , vì sau này , nếu quyết tâm theo đuổi con đường đó thì mình phải im lặng , phải xoá mờ ...
    Năm 2002 đã sắp biến rồi , cái gì qua thì cho qua , quyết ko nuối tiếc , ko ân hận ! Mình đã tống khứ được những đau buồn và tuyệt vọng của 2000-2001 xa thêm nấc nữa , ko quên nổi , nhưng phải khoá nó lại thật chặt , vùi nó thật sâu vào quá khứ tồi tệ ! Sai một ly - đi mười dặm , khi bị sa cơ lỡ bước thì mình mới thấy được bạn chân thành bên mình . G và Tr là hai người bạn tốt bản chất , mình khẳng định như thế , họ ko quên lãng mình khi mình bi đát nhất !
    ....
    2003 mình và anh trai phải tiếp tục vượt chướng ngại vật , khắc phục hậu quả của một nước cờ tham lam ! Mình đã phải trả giá đắt , dù sao cũng đổi lại được những kinh nghiệm sống trong thời gian qua .
    Những lúc rét buốt ... , những lúc nghĩ đến thất bại , thì mình lại thấy thương những người mà mình yêu thương ! Thương mình ko xong mà lại như thế đấy !

    Monaco_01
  6. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    N ơi ! Tao thực sự nhớ mày , mong mãi mới đến chiều nay để được gặp mày . Tao rất vui vì mày trẻ đẹp ra , lấy được người mình yêu , chúc mày Hp . Tất cả bọn tao đều chấm điểm cao cho chú rể và khen mày đào hoa thế ! Mày giỏi thật ! Thảo nào , bọn đạo diễn Hàn cuốc khai thác chủ đề chị iu em nhiều thế !
    Trước kia tao thương mày nhất hội rồi đến thương tao , giờ thì hết thương mày rồi , chỉ thương cái thân tao thôi . Lúc chiều , tao uống rất nhiều bia , nếu như có rượu tao cũng muốn thử xem say nó như thế nào ... mọi người vui ko nhỉ , còn tao vui vì mày và buồn vì tao , coca bỏ qua , tao uống thứ nước sủi bọt ấy chả biết nó ngon ở chỗ nào nhưng cứ uống . Dân XXX tụi mình mỗi đứa có nỗi buồn riêng , nhưng giờ đây có lẽ tao là đứa buồn nhất ...
    Hôm nay , gặp mọi người , ai cũng đã già đi và con vịt khôi của chúng mày thì khỏi phải nói ! Anh D A của mày , trông có vẻ buồn , tự dưng tao thấy thương những người buồn thế đấy .... Tao nhớ lại nhiều kỷ niệm của nhóm XXX tụi mình , tao suýt rơi nước mắt cá sấu trước đám đông .
    À lúc ấy mày nói một câu .... vẫn là tính cách của mày , tao chả bao giờ giận được mày và mày thì hiểu tính tao quá rõ . Cái Y về trước , bọn tao lưu luyến mày nên về muộn hơn. Chia tay chúng mày , tao phải trở về ... buồn kinh khủng , chúng mày cứ khen tao trẻ đi , trong lòng tao buồn tan nát chúng mày có biết ko ?

    Monaco_01
  7. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Cún con bị khản tiếng , thương cún nhất trên đời !
    Ngày mai , là ngày mình yêu thích nhất trong năm . Anh trai muốn cho mình và cún đi ăn rồi đi karaoke , nhưng mà mình ko muốn tốn tiền cho bọn nhà hàng ! Hát thì thôi . Mình giờ còn hát hò sao được nữa , đến cả bài hát quen thuộc ngày xưa , giờ hát lên cao tít - xuống mất hút ! Hát những bài mới thì ngang phè phè ...
    Ngày xưa , mình có mấy khi được sở hữu ngày SN của chính mình . Đơn giản là vì nó là ngày TẾT . Bọn N , H A , Y ... bao giờ cũng phải lùng xục bằng được một đám đông hay dạ hội nào đó để kéo mình theo ! Vui và xa mãi rùi ! Vì thế chả mấy khi mình nhận được một bông hoa cho ngày SN cả , buồn thế ! Đúng ra là mình mới tổ chức SN được 2 lần !
    ....
    Nhớ giao thừa năm ấy , còn được đốt pháo , mình đang vừa cắn hạt bí , vừa chỉ pháo sáng lên trời , cái ảnh ấy chụp xấu thế ! Đón giao thừa xong , nhìn xuống cái bông hoa cài áo lấp lánh của N tặng SN bị đen xỉn đổi màu ... vì ám khói thuốc pháo !
    .....
    Đã bao mùa giao thừa sinh viên qua rùi , có năm buồn , có năm vui ... còn năm nay thì sao đây ?
    Mình muốn anh trai cho phép tự do một ngày . Mình có thể sẽ đi cafe một mình _ chưa bao giờ mình có sở thích này ! Chỉ có ngày xưa , cafe một mình ở nhà , pha loãng ra vì sợ đắng , cho nhiều đường cốt lấy mùi thơm cafê , rồi uống nước đường mùi cafe .
    Ngày kia thi một môn nữa , học xong cái chứng chỉ này mình ngót mất 1,5 kg , ko cân mình cũng biết ! Chả lẽ lại mặc quần chun !!!
    ...
    Tiếc là Hậu mất điện thoại rồi , nếu ko mình sẽ rủ Hậu đến uống chung cốc cafe với mình .... nếu nó đắng wá ! Nhưng mà thôi ! nỗi nhớ Hậu cũng chỉ được phép 24h thôi , rồi lại phải khoá chặt lại như bao nỗi nhớ khác !
    ....
    À , tuần này tiền nó làm cho mình đau đầu !

    Monaco_01
  8. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Muốn bắc thang lên hỏi anh trời một cái ! Thời tiết quá tệ , cún con của mình bị sốt và ho . Cả ngày hôm nay mình bế cún và cún ko chịu ăn uống gì cả . Lo chết đi được !!!
    Lúc tối , cún nói với anh trai một câu , cả 2 anh em trố tròn mắt . Mình khẳng định câu nói đó của một cún con thông minh !
    Mình đã nhận được thư nhận xét của thầy H . Mình vui ! Và sẽ tiếp tục cố gắng .
    Mình ko có ý định đi cafe một mình . TH và L đến , tặng mình một bó loa kèn tây trái mùa , thích thật . Ba chị em kéo nhau ra cafe hàn huyên một lúc mà cũng đến 10h .
    Bây giờ , mình về nhà và ngủ ! Tạm biệt một ngày bình thường !

    Monaco_01
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Mình rất tự xấu hổ với lỗi của mình ...
    Mình phải cướp bằng được thứ mình cần !
    Đêm qua , người ấy lại ám ảnh mình rùi , chán thật đấy ! Mình ko mong ước được yêu thêm một người đàn ông nào nữa . Mình chỉ mong những người trong tâm trí mình ... đừng bao giờ lãng quên mình và ghét mình .

    Monaco_01
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 buồn và ... nhớ một người da diết !
    ##################################################
    Đêm qua , anh trai đi xuyên đêm . Sáng nay về mình im lặng ko nói gì cả . Ko có gì phải nói cả ! Khi mình lặng thinh như thế thì có nghĩa là mình đang chọn một con đường mới !
    Mình đã suy nghĩ nát óc rùi , một quyết tâm trong mình càng mạnh mẽ hơn .

    Monaco_01
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này