1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm cô đơn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết đem lại may mắn
    Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy, những người thường xuyên gặp may không phải do "tốt số", mà chính là vì họ đã biết tạo ra và gây dựng nên vận đỏ trong quá trình sống của mình.
    Nhà tâm lý Richard Wiseman tại đại học Hertfordshire (Anh) đã dành 10 năm để nghiên cứu những yếu tố tạo nên sự may mắn và cố gắng hiểu được vấn đề tâm lý đằng sau sự may rủi của mỗi con người. Ông phân tích cuộc đời của 400 người được cho là "hên" nhất và "đen" nhất. Ông nhận thấy những người "tốt số" vô hình trung đã sử dụng 4 nguyên tắc để tạo ra vận đỏ cho chính mình.
    Nguyên tắc thứ nhất là tận dụng tối đa mọi cơ hội. Những người này rất tài tình trong việc tạo ra, chú ý và chớp lấy thời cơ, thông qua việc tạo ra một phong cách sống thoải mái và sẵn sàng đón nhận mọi kinh nghiệm mới.
    Thứ 2, họ thường đưa ra những quyết định đúng đắn dựa trên trực giác và sự bạo dạn. Họ cũng biết cách thúc đẩy khả năng trực cảm của mình bằng cách không để đầu óc vướng bận bởi những ý nghĩ khác.
    Thứ 3, những người may mắn luôn mong đợi mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống và tin chắc rằng tương lai sẽ sáng sủa. Những mong đợi này trở thành lời dự báo giúp họ vững vàng trước thất bại và biết suy nghĩ tích cực để nhanh chóng lên kế hoạch mới.
    Nguyên tắc thứ tư là người "số đỏ" có khả năng biến rủi thành may. Họ thường áp dụng các chiêu bài tâm lý khác nhau để đối mặt và vượt qua những bất hạnh xảy đến với họ.
    Minh Thi (theo Ananova)

    Monaco_01
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Mình ngu thật đấy . Cả ngày hôm nay buồn sầu ảo não _ chẳng làm được gì . Và lại còn ngu hơn nữa là gọi điện cho H rồi khóc lóc nữa chứ . Ngu wá con vịt ơi . Mi có biết H rất hay phán xét người khác ko , tại sao lại phải kể những chuyện vớ vẩn ấy ra , buồn thì cố mà chịu chứ .
    Cũng chẳng biết sao được nữa , có lẽ mình nên nhớ lần sau đừng có gọi điện tâm sự gì cả , ko ổn chút nào , ngu thế chứ ! Có lẽ , người bạn duy nhất có thể tiêu hoá được những nỗi buồn của mình là NK của mình thôi .
    Mình vẫn phải sống , còn nhiều dự định và tham vọng lắm , cố mà sống con vịt ngu ngốc ạ !
    ...
    Bây giờ , mình có thể định nghĩa hoàn hảo thế nào là cô đơn ?!

    Monaco_01
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua CN ,anh cho mình và cún đến nhà ... chơi . Mình nói chuyện với M Q về anh -----> tối về , anh nói rằng : " em điên rồ . Đâu phải chuyện bí mật của mình đem phơi bày cho thiên hạ biết ! "
    ... Nếu anh biết , mình còn điên rồ hơn nữa là viết NK online thì sao nhỉ ?
    Cũng ko biết mình làm sao rùi , mình đang phá cái trong tay mình có _ anh chán ngán c/s gia đình lắm rùi thì phải , và mình cũng ko kém !
    .... Đêm qua , mình và anh nói chuyện nghiêm túc. Mình biết anh buồn và đau khổ vì mình nhiều , ngược lại , anh ko biết mình bất hạnh là bao nhiêu ? Mình ko ngủ mà suy nghĩ miên man để quyết định tất cả . Anh cũng ko ngủ được , mình thấy anh thở dài suốt . Cho dù anh có đau khổ bao nhiêu di nữa , thì mình mới là kẻ thất bại thảm hại trong sự đổ vỡ này . Anh nói nhiều câu sâu sắc , nhưng càng chứng tỏ anh hiểu mình và ko đồng cảm với mình .
    ....Cái đầu mình mất hết lý trí chưa nhỉ ?? Hình như mình lại mất phương hướng rùi ,hủng hoảng nặng !
    Mình một nửa muốn buông xuôi , mắc kệ đến đâu thì đến , một nửa lại dằn vặt suy nghĩ , lo lắng cho sau này .... mình và cún sẽ sao đây ??????????

    Monaco_01
  4. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Cả nhày hôm nay , mình thẫn thờ như xác ko hồn .Mình làm sao có thể đọc sách nhập tâm khi phải như thế này đây ? Tuần nay , mình viết được trang gì đây , thầy H nói là cố gắng hoàn thành sớm truớc TẾT âm lịch ... Vậy mà mình ko muốn làm gì cả , chán đời lắm rùi , buồn quá ... Sắp có chiến tranh thế giới thứ 3 rùi , thế giới sắp sụp đổ dưới chân mình rùi đây..
    Lúc này , mình muốn tìm đến bác sỹ tâm lý để tư vấn , nhưng mình ko biết địa chỉ nào cả ! Mình sợ nhất là làm bố mẹ thất vọng vì chuyện này !
    Mình đã tâm sự với chị Hồng , nghe chị nói mình lại càng quyết tâm hơn . Nhiều lúc nghĩ thấy thương anh nhiều lắm , nhưng ghét cũng ko kém gì thương . Yêu có thể là thương , nhưng thương ko thể đồng nghĩa với yêu được . Tại sao mình lại có tình cảm vừa thương , vừa ghét lẫn lộn một con người???
    Mình rất buồn vì làm anh tổn thương , nhưng hai người chỉ đoạ đầy nhau thì sống cùng nhau chỉ làm nhau khổ nhiều hơn .
    ....
    Đời là bể khổ _ tình là dây oan . Chúa ơi , Phật ơi , Thánh ơi !

    Monaco_01
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    lại là trăm năm cô đơn.....
    [bG. Garcia, vừa tròn 75 tuổi, được coi là nhà văn Colombia nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ngoài ra ông còn là nhà báo và người tái lập chủ nghĩa hiện thực siêu phàm. Từ năm 2001 ông đã quyết định lui về sống cuộc sống yên tĩnh tại Los Angeles, Mỹ, để kết thúc nhanh cuốn tự thuật về cuộc đời mình và bình phục lại sau cái chết của người anh Eligio của ông. Những người thân cho biết hiện tại ông thu mình lại giống như "một cỗ xe bọc thép".
    Nhà văn thực hiện hết sức nghiêm túc lịch làm việc đã đề ra, không trả lời phỏng vấn, chỉ hạn chế gọi điện thoại đến nhóm làm việc tại Tạp chí "Thay đổi" xuất bản ở Bogota, và vui vầy cùng vợ là bà Mercedes Barcha và các cháu nội ngoại cũng đang sống ở Los Angeles. Cuộc sống của G. Garcia thay đổi bắt đầu từ tháng 02/1999 khi ông phải đi khám bệnh vì bị kiệt sức. Bốn tháng sau một tin làm chấn động giới văn học: các cuộc xét nghiệm khẳng định ông bị ung thư mạch bạch huyết đúng năm tháng sau khi người ta cắt bỏ một khối u ở phổi phải của ông.
    Gabriel Garcia Marquez sinh ngày 06/03/1927 tại vùng Aracataca hiện vẫn đang khét mùi thuốc súng của Colombia mà nhiều người ví với làng Macondo huyền bí trong "Trăm năm cô đơn". Tuy nhiên tác giả của cuốn "Tin về một vụ bắt cóc", người từ bé đã mơ trở thành nhà phù thuỷ, lại chuyển sang học luật. Ông đã tốt nghiệp ngành này nhưng nghiệp văn chương và báo chí lại đưa ông sang con đường khác. Từ đầu những năm 1950 ông đã làm biên tập cho tờ báo "Khán giả" của thủ đô Bogota. Trong thời kỳ này ông viết cuốn "Chuyện kể của một người bị đắm tàu". Sau đó khi làm phóng viên thường trú của tờ báo nói trên tại Pari ông đã hoàn thành tác phẩm lớn đầu tay của mình: "Ngài đại tá không chờ thư".
    Làng Macondo nóng bức, nơi những người phụ nữ bay lượn trong không trung cùng những đàn **** vàng xuất hiện năm 1955 trong cuốn "Lá khô", nhưng sự nổi tiếng trên thế giới của nhà văn về chủ nghĩa hiện thực siêu phàm được bộc lộ trong "Trăm năm cô đơn", tác phẩm tiêu biểu mà Garcia Marquez viết tại Mexico năm 1967.
    Nhà văn vốn chỉ hy vọng bán được năm ngàn cuốn của tiểu thuyết đó nhưng cuối cùng không những bán được hàng triệu cuốn mà quyển "Kinh thánh của văn học Caribe" như một số người đặt tên cho "Trăm năm cô đơn" đã đưa G.Marquez lên đỉnh cao văn học và giành giải Nobel năm 1982.
    Trên lĩnh vực báo chí, Marquez cũng không ngừng phát huy niềm say mê của mình. Cách đây bảy năm ông đã thành lập một trường dạy viết báo tại thành phố Cartagena de Indias của Colombia.
    Nhà văn mà bạn bè thường gọi với cái tên là Gabo này đang tăng tốc trong việc viết hồi ký. Lúc đầu ông nói với những người thân là sẽ viết sáu tập nhưng cách đây ít lâu ông đã tuyên bố rút xuống ba tập. Tập đầu tiên sẽ có tên là "Sống để kể về cuộc sống". Tuổi tác không buộc nổi ông lơ là với công việc, và ông sẽ tiếp tục viết kể cả khi những ngọn nến có bị gió thổi tắt đi.
    Theo Thông tấn xã Việt Nam
    lack][/black]

    Chân_Thiện_Mỹ
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Thấy nhắc tới mình chui dzô coi ai dè chả có gì nên được dịp câu bài câu luôn . Chúc mọi người giải quyết công chuyện được thành công và vui vẻ !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Hi tram_nam_co_don ! Nếu bạn có gì cần tâm sự , thì vào topic trăm năm cô đơn mà dốc bầu nhé !
    ......
    Cái gì đến ? Cái gì đi ? Chờ vậy !

    Monaco_01
  8. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Biết ngay mà , mình bị khủng hoảng tinh thần thì thế nào cũng phải chịu mất một cái gì đó wẳng wa cửa sổ . Nhưng mà hình như vẫn đủ tỉnh táo và lý trí để chấp nhận cái mất đi ấy chỉ là một cơ hội bé xíu , mình sẽ lấy lại được nhưng mất thời gian thôi ! Cái ko thể mất thì mình vẫn cố gắng !
    Tuần này , mình đã làm xong việc phải làm nhưng hơi bị trì trệ , ko thể đổ tại thời tiết lạnh wá mà tại mình thiếu kiên trì , thiếu quyết tâm ! Dù sao thì mình cũng đã có sản phẩm cụ thể , nên mình đừng tự ghét mình nữa mà chậm tiến .
    Tuần sau , mình nhớ phải liên lạc với một số người :
    + Viết đơn gửi cho thầy Tâm _ PĐT
    + Gặp chú Đạo bằng mọi cách để hỏi lại vấn đề chương 3 .
    + Gặp Q để mượn sách , xem lại lý thuyết cho chương 2 .
    +Gặp S để thảo luận chương 2 , trả sách luôn
    + Gặp dì Đ ...
    + Và phải viết lại các tiểu kết , biên soạn lại chương 3 , duyệt lại tất cả và in .
    Mình nhiều khi rất đãng trí , như việc mà dì Đ nói ấy ...
    Con vịt mở to mắt nhìn vào đây , mà nhanh nhẹn lên , trì trệ là ăn cám đấy .
    .....
    Anh trai khôn thế nhỉ , nắm quá rõ điểm yếu và tim đen của mình ... Thôi thì kệ mọi chuyện , mình ko được phép nghĩ lan man để anh hưởng tới nhiều quyền lợi đấy . Một thời gian nữa , mình sẽ yêu cầu lại một số quy định gia đình , nếu anh trai vẫn thế thì mình càng thanh thản để quyết định .
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    ##################################################
    À , dù thế nào đi nữa thì mình vẫn nhớ đến Hậu . Đêm qua , mình ngủ mơ lung tung chắc tại não mệt mỏi wá . Trong mơ , mà đi bất cứ đâu mình cũng để ý dò tìm xem Hậu thế nào mới chết chứ !.... Dẫu biết rằng , mình phải sống theo quỹ đạo của mình , người ấy tiếp tục c/s của người ấy _ 2 quỹ đạo thuộc 2 mặt phẳng song song....
    .....
    Missing u ... it's hurt . I can dream about u !
    ... Never fall in love !

    Monaco_01
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Hôm wa _ CN , là ngày SN của anh trai và L . Mình đã làm anh trai rất buồn , chịu thôi ... từ nay mình sẽ sống như vậy đó ! Tối mình đi SN L _ vui , T nói rất nhiều chuyện của nó , mình ko được phép buồn . Lúc nói chuyện , mình cười ra nước mắt cá sấu , chán thế !
    Lúc đi trên con đường ấy , mình cố tìm lại cảm xúc ngày xưa , hết _ ko thấy gì cả . Đã 3 năm nay mình ko đi đâu qua con đường này , nó thay đổi thế nào mình vẫn biết . Mình nghĩ tới một người _ mà mình vẫn mong bóng ấy xuất hiện mỗi khi mình đi qua con đường nhỏ ấy , đi qua ngõ ấy ... Bây giờ là bây giờ , mình chỉ thắc mắc rằng , đàn ông họ có cái gọi là kỷ niệm từ cảm xúc ko nhỉ ? Cái gì thì được tồn tại thành kỷ niệm trong đầu họ ... Và bây giờ , trong đầu một người có tồn tại kỷ niệm gì về mình ko , hay xoá sạch rùi ??????????
    ##################################################
    Sáng nay , một ngày đầu tuần dễ chịu , thời tiết đẹp , nắng vàng ấm áp .... mình khởi động cho một tuần mới .
    Họp đầu tuần xong , mình ngồi nói chuyện với thầy Hp. Đầu tiên mình im lặng nghe thầy nói , có những ý kiến mình gật gù cùng thầy , có ý kiến mình muốn phản bác lại _ nhưng ko dám nói ra , vì thầy giỏi thế kia mà . Khi thầy nói đến chính trị và ĐCS thì đúng là tư tưởng của thầy đối lập với mình . Kiểu gì mình cũng bảo vệ cái gọi là lập trường CS _ " thầy ạ , em là con nhà CS nòi , nên em quyết bảo vệ lạp xườn đó ! " . Mấy thầy trò cười thoải mái . Gì thì gì chứ , nói xấu ĐCS là mình thấy ko thích , mục đích XHCN , phương thức TBCN _ OK ! Ko biết chừng trong năm nay , mình phải học cảm tình Đảng .
    Khi thầy nói đến vấn đề thu nhập và việc làm theo kiểu singapo hay một số nước CÂ , mình tự động viên cho mình về quan điểm của thầy nói , rõ ràng là mình ko VN trong vấn đề này chút nào . Hoá ra , mình ít nhiều cũng có được tư tưởng hiện đại , nhưng lực bất tòng tâm !
    .....
    Sáng thứ 4 tuần này mình phải nhớ đi nghe ở ... Đê La Thành , ko được wên , tìm gặp anh Hảo _ Đà nẵng , chị Thu Nhung Blô _ Tây nguyên .... Tất cả rất có ích cho mình .
    Chú Đạo hẹn 9h sáng thứ 5 . Tiếc là ko vào đầu tuần .
    .....
    Mình nên nhớ rằng , phải duy trì mối quan hệ với bất kỳ ai mình đã quen ... Mọi cơ hội về cái gì đó đều thuộc NÓ đấy !
    Anh trai ko thể hạn chế mối quan hệ và một số bạn bè của mình được .

    Monaco_01
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay , mình tự tin ra phết ! Lúc mình tự giới thiệu với anh H và chị Nh , hình như chưa được gãy góc , làm người nghe phải nhíu mày nghe thì phải ??
    Hoá ra trong cái đầu mình ít nhiều cũng có vấn đề giống với một , hai vị đầu bạc ngồi trên .
    Trưa nay , mình ko muốn đi ăn trưa cùng ai , chỉ đơn giản là muốn fast food để còn vào mạng , thế mà cũng đi tong buổi trưa . Hai chị ngồi cùng bàn ăn với mình , trông rất sang trọng . Trời ạ , họ nói công chuyện mua bán tỷ tư , tỷ rưỡi ... làm mình tò mò , lắng nghe họ trao đổi . Mình nghĩ gì đây ?!!? Nghĩ quá đi rồi chứ lại , mình cũng muốn leo thang lém chứ !
    ###############################################
    Dù gì , thì mình vẫn phải cúi đầu mà thừa nhận rằng , vẫn nhớ hoài về một người vô hình ... tương tư đến mềm con tim ấy ! Đêm qua , chỉ có quỷ thần hai vai mới biết mình nhớ người ấy chừng nào , mình khao khát được dịu dàng trong vòng tay người ấy , và được hôn người ấy say đắm ! ... sao nào ???? dây thần kinh iêu ko bị đứt hả ... ?

    Monaco_01
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này