1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm năm hạnh phúc

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 24/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Tại bề dày của album nó tỉ lệ thuận với bề dày của ví tiền mà emMà thời buổi này "quí hồ tinh bất quí hồ đa", vài tấm đẹp là cả quyển album đẹp thôi mà.
    Đãi khách đàng gái + đám cưới bên đàng trai tổng cộng chụp gần 600 tấm ảnh kĩ thuật số, hư + xấu cũng chừng 1/3 (thợ vườn nhà ta cả). Vậy mà mấy tấm chọn lọc để rửa ra cũng đẹp wá chời luôn, hôm nào rảnh rỗi post lên cho pà kon ngắm mới được.
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ông thuxa sao không post hình cưới của ông bà lên cho mọi người xem với.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ... sao bọn tre? đua nhau... chịu án tu? chung thân nhi?u thế nhơ?
    Chúc mư?ng, chúc mư?ng hi?
  4. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Cái án đó chỉ là vấn đề thời gian thôi tast à, nói thiệt cái bụng ra thì tui cũng hơi hơi lo cho bà rùi đó... Cố lên thôi!
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Úi, anh thuxa với ochut cũng bon chen rồi ah. Box mình năm nay dzui wá nhỉ ^^!
  6. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Năm nay được mùa hay sao mà box QN đua nhau cưới vậy ta. Mừng cho mọi người nhưng tủi cho thân mình quá!
    Cung hỉ, cung hỉ, cung cung hỉ.
  7. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cho các đôi tân lang và tân giai nhân. Chúc box mình sang năm sẽ có nhiều tin vui và nhiều chú chuột vàng sẽ ra đời ^^
  8. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Trungbdqn đã chuyển hình đám cưới Thỏ vào trong Box Album rồi nha. Ai xem vào xem nha
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, từ 5g đến 5g45, tắm rửa, duỗi tóc, ủi đồ, make-up. Thời gian 45?T quá ngắn và quá nhanh cho 1 đứa vốn điệu kinh khủng như Chen. Vậy mà đã hoàn thành xuất sắc. Kiêu hãnh và tự hào với kết quả đó. Dẫn đến cái chủ quan xoay sở cho chiều CN đẹp trời, ngày 13.1.2008, cái ngày quan trọng quyết định sự kết thúc những chuỗi ngày độc thân của 2 người . Sau khi mỏi rả chân từ hội chợ về, nhìn đồng hồ là hơn 3g, cảm thấy người muốn nghỉ ?mấy tiếng, vội cầm đt SMS cho Cha, cho Thuxaqn, hìhì, may là Thuxaqn có đi chung vui với chú Bian. Có gì ta gửi phong bì cũng được. Suy nghĩ vậy. Và vui vẻ an tâm đi tắm, để lát sau có thể ngủ ngon. Ấy thế mà lại có điện thọai, uh thì ra quán nước cùng với 1 ng bạn mới từ NT vào chơi. 2 tên hàn huyên 1 tí thì ta quyết định sẽ 1 mình 1 ngựa tiến về Vườn Hồng - Thống Nhất. Sau khi đưa người bạn về là đã 6g, lao ào vào nhà và bắt đầu make-up, make-up dở chừng thì gọi cho Tast hỏi ?ochị ơi, mấy giờ khai tiệc thế ạ? ?o, ?o7g em àh, mà chị vừa mới về đến nhà, chắc là chị đến trễ??? Phùuu, thế là an tâm, đúng 6g25 ta nhảy xuống bậc thang và bắt đầu bon bon lên đường
    Con đường dài hun hút. Con đường xa vời vợi. Dừng trạm đổ xăng để lấy tiếp tinh thần cho mình, lấy thêm sức cho xe. Ấy thế mà con đường vẫn mòn mỏi . Vườn Hồng ?" Thống Nhất vẫn tít chân trời. Gò vấp ko phải là địa bàn của mình, nên đi đến Nơ Trang Long là phải dừng lại hỏi đường tiếp, ?oThống Nhất Gò Vấp hả? Xa lắm, rẽ trái, đi Lê Quang Định, cứ đi thẳng là đến thôi?, hìhì, Lê Q Định đây rồi, đi thẳng nó là đến, vậy là cũng đâu có xa. Tay ga cứ tà tà mà giữ ? Hic, Lê Q Định mãi, rồi lại Nguyễn Văn Nghi, ?odạ chú ơi, cho con hỏi, mình đi Thống Nhất Gò Vấp là đi đường nào sẽ tới nhanh nhất ạ? ?o bác xe ôm, ?o Sắp đến rồi, đến Quang trung, khoảng 2 cây nữa, ngã tư đầu tiên rẽ phải là nó đó?, ?odạ, con cám ơn chú?. Vậy là 3 cây số nữa sẽ tới. Quên mang đồng hồ đeo tay, nên cứ áng chừng là 8g kém rùi. Vội vã trong suy nghĩ thế nào mà lại nhầm địa chỉ, lại đi tìm Hoa Sứ- Quang Trung. Ặc, ặc?tìm mãi ko ra. Móc điện thọai gọi cho Thuxaqn, ?oAlo, đến rồi.?T?tít, tít, chẹp. Thôi thì gọi cho Cha, gọi mãi ko đc. Gọi tiếp cho anh Tám, ?oanh đangtrên đường đi, ở Vườn Hồng Thống Nhất?? Mẹ ơi, 2 cây số, cố lên?.
    Đây rồi, sau khi thử thách ta chịu đựng 1 khoảng thời gian với 1 chặng đường như thế, Vườn Hồng cũng xuất hiện như 1 sự trấn an ủi vì sự suy nghĩ bỏ cuộc chợt đến...
    Vừa đến Vườn Hồng là gặp Tast, trời ơi là mừng quá trời, cứ như gặp lại người thân sau bao năm xa cách í, và niềm vui gấp bội khi nhìn lên đồng hồ, ồ a ha, mới hơn 7g 1 tẹo, vậy là ta vượt qua ?chục cây số chỉ trong hơn 30?T thôi ư, sao ta tự hào ta thế này. Đang lâng lâng niềm tự hào thế thì ..niềm vui lại tăng gấp 3, khi biết box QN ko có bàn ngồi tiệc?.Hehehe, lần đầu tiên Chen đi dự tiệc mà vui lạ như thế này này. Mọi người, kẻ đứng người ngồi, trò chuyện, và nôn nóng. Còn Cha, Cha cũng tính toán kĩ (dân kế toán có khác), xem chắc ăn có bàn ko đã, mới chịu bỏ phong bì (con học hỏi Cha cái này mới được ^_^), vợ Cha ngồi 1 góc, Scorpion 1 góc, Thuxa, anh Tám, Thatwhy, ..hìhì?Càng nhìn lại càng vui?.Vui đến mức mà Chen phải nhờ Tast gọi điện cho Courknia (tên này đang yên vị ngồi trong và đang măm măm, tức nhể!!!), bảo ra ngòai có box QN vui lắm. Ha ha ha, bị dụ dỗ rùi, 2 anh chị vui vẻ dắt tay ra và chưng hửng, lại đứng tiếp. Vui kinh.
    Rồi thì cũng ?oan cư? và bắt đầu ?olạc nghiệp?, nghĩa là nhà hàng đã sắp xếp bàn, và chúng ta bắt đầu ?ochiến đấu?, đề mong hoàn lại vốn?^_^ . Và tất nhiên, kẻ bị dụ dỗ Courknia bị cấm vận 3 trận đầu tiên..^_^. Bàn có 14 ghế, cứ xích qua xích lại, cứ tranh thủ người ?ohọ hàng với Bian? đứng dậy là ta lạị cơ hội xích ghế qua, rồi khi họ trở về thì ta lại xích ghế lại?Ha, ha, ha?Rõ đúng là nhí nhố.. Và trả giá cho cái sự ?onhí nhố? là cái nhăn mặt và lầm bầm của ?ongười họ hàng với Bian?, và ochutcayme đã dũng cảm đóng vai mặt tỉnh để chịu trận? Vỗ tay khen ochutcayme cái đã ?.
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 14/01/2008
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái dân Gò Vấp, tiệc mời 7g là y như rằng, 7g khai tiệc, nhà hàng tôn trọng khách khứa đến thế là cùng. Ai như mang tiếng cái dân trung tâm ánh sáng, mời 7g thì có khi 7g30 -8g mới khai tiệc . Cũng cái suy nghĩ ì ạch lề mề đó, cho nên box QN mới ngầm rủ nhau đến sau 7g , và ?đứng?hìhì? Khi mới an tọa chiến đấu được 2 trận thì trong kia, khách khứa lục đục kéo nhau ra về. Kệ, chiến trường của ta, ta cứ từ từ nghịch với mọi người, nhể! Kệ, ta cứ nâng ly dzô dzô dzô đã. Có lẽ do chờ lâu mà quá, chú rể Bian sốt ruột quá, nên cùng cô dâu vào bàn và tiếp tục vui vẻ với hội đồng hương này?(tớ là dân ngọai đạo nhưng bon chen)? Gần 8g30?T, ta cùng mọi người cố gắng đánh nhanh rút gọn, chuẩn bị cho tăng 2, màn trình diễn nhạc gào thét hết hơi của ta ?
    Tiếc là Tast lại lặn, tiếc là anh Tám phải về, cũng muốn về theo nhưng máu ?ocầm ca? đang lên, nên ta cũng đu theo ? ?oVà cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời tình muốn nói?Và cũng hát lên niềm vui..? ?o1 bầy tang tình con nít, 1 bầy tang tình con nít ơ mấy ngồi, ngồi, ngồi đây , ô mấy đi tìm, Chen nhớ thương ai ? Đôi mắt ơ mấy lim dim?? Ta hót không hay, ta gào thét không khỏe, nhưng được cái ta nhiệt tình nên ta cứ túm cái váy lên và bước bước bước nhảy nhảy nhảy và hét, hét hết mức có thể ?. Tội nghiệp mọi người, đã chịu đựng, chịu khó ngồi nghe?hehehehe?
    Rồi cũng tạm dừng cuộc vui, đã hơn 10g rồi, ta luôn là con gái ngoan nên ta phải về thôi ?othôi em hãy về??. Thuxaqn đi đường Thuxaqn, Courknia đi đường Courknia, còn 4 ta thì đi chung, chính xác là Chen cùng Scorpion đu theo Cha, 2 con chim ngoan đang sợ ?ođường xa ướt mi?, đang sợ đêm tối lạnh lùng, nên vợ chồng Cha lên xe phóng là 2 con chim cũng bay theo ? Vòng vo từ Gò Vấp đến Phú Nhuận đến Tân Bình rồi thì đến Q3.
    Nhà ơi, ta đã trở về? Đêm ta thức ta làm tí việc tổng kết. Rồi ta lại chìm vào giấc ngủ say?
    Hẹn ngày gặp lại, mọi người.
    (Cha post hình ở đây đi cha, qua Album nó lạc, nha Cha)

Chia sẻ trang này