1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm sự nhờ các bác ... em gái này hay quá :D . Cứu giúp em gấp gấp các bác ơi ...chuyện ở trang 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born_to_rule, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em cũng biết buôn nhiều là ko tốt, nhưng mà trong trường hợp đang đói thông tin, lại càng muốn biết tính tình em ấy thế nào, sở thích ra sao nên hơi quá đà . Lần đầu nói chuyện mà bác ...
    em đang tính, mỗi tối tầm 10h nhắn zăm vài tin, hỏi han này nọ cho bé quen dần với sự có mặt của em, rồi xem tình hình tính kế tiếp. Các bác xem có được ko ?
    Còn chuyện gặp mặt, em chưa biết phải sắp xếp thế nào, ko biết các bác có cao kiến ko ạ. Tình hình gia sư thì em hơi ngại, bé học chuyên, lại giải thành phố, đội tuyển QG này nọ, chắc có giúp thì được vài câu hỏi, chứ bé tha 1 bài khó nhăn thì em bác chắc cũng tít. Sao bé ko học Nhiệt cơ chứ. Môn này em mất 3 lần mới vượt qua đấy . He he
    Tuy nhiên cũng có 1 hướng, như em đã kể, bé và em cùng chơi 1 môn thể thao, nói ra luôn là bóng rổ. Môn này thì em chả sợ, vì cấp 3, ĐH em đều ở đội tuyển, CLB này nọ , còn bé thì tập linh tinh ở 1 CLB, gọi là biết sơ sơ, cũng thích nhưng ko say mê như em . Hay là hôm nào rủ bé đi chơi cùng , tranh thủ biểu diễn vài pha . Nhưng tình hình em cũng chưa biết phải rủ rê thế nào, lại hỏi các bác kinh nghiệm .
    10h rồi, đến h thăm hỏi bé rồi. , cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em
  2. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Nhắn tin linh tinh.
    Bé bảo đang ngồi ngoài sân thượng, nghịch linh tinh. Buồn. Anh đang làm gì thế ?
    Em reply thế này :
    Sao thế, sao tự dưng lại ngồi nghĩ ngợi lung tung mà buồn ?Chiều nay anh đi xem quần áo linh tinh với đứa bạn ở A, tự dưng đứng tần ngần nhìn tên cửa hàng, nhớ em cũng nick name như thế, cười 1 mình. Hay nhỉ ?
    (bé có cái nick name giống cái tên shop quần áo)
    bé lại reply.
    KO sao dau, em buon 1 ti lat nua se het. Anh tai sao lai cuoi 1 minh, treu gi em ha ? lao that. A thi da sao, em dang buon ma lai treu em. hix T_T
    xong rồi em reply đại khái ko nhớ nhưng là : em buồn nên anh trêu cho em đỡ buồn còn gì ? ... blah blah blah ....
    Bé Reply :
    Hôm qua em ngồi học mệt quá nên leo lên gác nằm, tự nhiên ngã đập đầu xuống sàn. Bi h đang bị sưng đầu.HU hu. chán quá. Sao anh ko rủ bạn gái đi chơi cho vui
    Chả biết phải trả nhời bé thế nào cho phải , các bác có cao kiến giúp em nhanh nhanh !!!
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhiều bạn quá, chưa biết nên chọn cô nào
  4. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    can tội mấy lần bỏ bom ko reply em, hôm nay cho bé ngồi chào cờ, chưa reply lại mà bé đã nháy mình. Em kệ, sáng mai reply cho bé. Anh em thấy em làm đúng ko . Đúng bài quá rồi .... tự dưg thấy sướng các bác ạ .
  5. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rỗi chả có việc gì. cập nhật tiếp.
    Bé lại nháy lần 2, lần này đủ mấy lần nhạc kêu , nhưng tình hình vẫn mặc kệ
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trời bé dai quá, lại nháy lần 3. Tí nữa em ko cầm được lòng , may mà cái cẩm nang của bác Quacker lại rơi trúng đầu.
    vô cùng cảm ơn bác Quacker ở nơi 9 suối đã phù hộ cho em. Kính bác 1 nén nhang ...
  7. minhssa

    minhssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    reply ngay đi... tuy hơi muộn:
    anh rất muốn rủ bạn gái anh đi chơi...cho bạn gái anh vui và cho anh...có thể âu yếm vuốt ve làm bạn gái anh bớt ...đau đầu...
  8. minhssa

    minhssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hoặc reply:
    Thực ra, anh cũng muốn rủ bạn gái anh đi chơi lắm, nhưng giờ này anh muốn bạn gái anh đi ngủ để giữ gìn sức khoẻ và dịu đi cục u trên đầu...anh nhớ bạn gái của anh lắm, em có biết không???
    Được minhssa sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 02/02/2007
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Reply, nhanh và ngay.
  10. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Uầy. nghe hay phết
    Nhưng mà đã có gì đâu, em cũng mới quen mà thả lưới giăng câu thế này, em sợ ... bé được thể
    Thêm 1 lần nữa, quyển tạp chí khoa học yêu của bác Quacker rơi vào đầu em. Sợ quá, bác này đi nhưng hồn vất vưởng sợ quá, gõ đầu cảnh cáo mình rồi đây.
    Nam mô adi đà phật, con kính bác 1 nén nhang và 1 bông hoa , thêm điếu thuốc cho bác thơm mồm ,1 vại bia cho bác ấm lòng

Chia sẻ trang này