1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăm sự nhờ các bác ... em gái này hay quá :D . Cứu giúp em gấp gấp các bác ơi ...chuyện ở trang 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born_to_rule, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    .Up Up 1 phát nào
    Dạo này Tết nhất bận rộn chơi bời và đi chơi với cáo nên ko update được
    Đại khái trước Tết, em có hẹn được cáo đi chơi lần đầu. Mọi thứ khá suôn sẻ, vì cáo thuộc loại nói nhiều --> gặp cũng ko bỡ ngỡ với lạ chuyện. Lần đầu là đi ăn, tranh thủ lúc ăn, cáo có khoe mấy cái sticker Hàn Xẻng mới chụp, em thấy dễ thương quá nên xin về mấy cái . Và lần đi này thì em được biết thêm nhà cáo rất gần nhà em T__T cách nhau độ hơn 200m T__T.
    Lần đầu gặp suôn sẻ nên em đánh bạo rủ cáo đi chơi giao thừa . Ai dè cáo đồng ý cái rụp , làm em các bác cũng tí ngã từ trên ghế xuống đất vì bất ngờ.
    Đi chơi giao thừa thì phải có đoạn đi dạo, may mà đoạn này em hoàn thành rất tốt các bí kíp "Cầm nã thủ", lúc khoác tay, lúc thì cầm tay, lúc qua đường, khi trong đám đông, nhẹ nhàng tự nhiên mà cáo ko thể thoát được , và cáo cũng rất ngoan ngoãn.
    Đến đoạn lên quán thì xảy ra sự cố em ko lường trước được, mặc dù đã mua vé chỗ ngồi, nhưng lên đến nơi thì bọn nó bảo hết chỗ . hoá ra bọn khốn tham lam bán vé nhiều gấp rưỡi số chỗ ngồi có thể được . Ko có chỗ nên phải lên phòng hội trường của chúng nó ngồi, chỗ thì lởm. Lúc này mặt em cáo đã xịu xuống trông rất chán rồi. May mà trên cao, lại đúng chỗ bắn pháo hoa + cửa sổ rất to nên có đoạn xem pháo hoa khá ổn cứu vãn được tình thế cho em bác, ko thì thật là 1 thất bại thảm hại
    Sau đó đến đoạn đi về, em rủ cáo đi dạo 1 vòng phố phường, thật sự rất là run, phân vân mãi + đúng thời điểm thích hợp đang nói chuyện chân tay , em đánh bạo cầm tay cáo rồi nhét vào túi. May quá, cáo chỉ hơi bỡ ngỡ 1 chút rồi ngoan ngoãn để tay trong túi áo em mà ko rút lại. Tranh thủ nên em đi rất chậm và câu giờ , về đến nhà là 2h30 sáng T___T
    Và kết luận của em sau 2 lần đi chơi:
    - Bé tính tình đúng là trẻ con ko sai (theo tin tình báo), nhí nhảnh, vô tư, nói nhiều, thoải mái. Đặc biệt độ nhí nhảnh và trẻ con thì tỉ lệ thuận với số người đi cùng, đi với 1 mình em thì bình thường, nhưng khi cùng mấy đứa bạn em thì T__T ... hơi khủng khiếp 1 chút T___T
    - Ngoan ngoãn, ăn mặc bình thường giản dị, ko make up, tóc tai ko ép iếc, sư tử sư tiếc gì hết . Đúng chất là 1 học sinh cấp 3 bình thường hồi xưa (chứ ko phải học sinh cấp 3 bây giờ T_________T)
    - Nói chuyện khá thông minh nhưng đúng chất trẻ con
    -LIÊN TỤC GÁN GHÉP EM VỚI 1 VÀI NGƯỜI NÀO ĐÓ
    - CHO DÙ ĐÃ NẮM TAY NÀY NỌ NHƯNG EM CHƯA CẢM THẤY TÌNH CẢM GÌ TRONG ĐÓ, HƠI HỜI HỢT, MIỄN CƯỠNG NHIỀU HƠN LÀ CÓ VẤN ĐỀ GÌ.
  2. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp ...
    Mùng 3 hay mùng 2 Tết gì đấy em ko nhớ. Chiều, Em đang ngồi chơi trên phòng tự dưng thấy gọi xuống có khách , đang thắc mắc ko hiểu tết nhất đứa nào đến thì hoá ra là bé T___T.
    Đi 1 mình, trông ăn mặc thì biết là vừa mới phóng xe máy từ nhà sang (nhà gần đã kể ở trên). Hơi bất ngờ vì buổi sáng nói chuyện với đứa bạn của bé thì nó bảo :"chiều nay anh có khách đấy", tưởng nói vui ... ai dè ...
    T____T đúng là trẻ con T____T, nhìn cái mặt rõ búng ra sữa, thế mà dám bảo bố em là : "cháu học cùng lớp, là lớp trưởng bạn X, blah blah blah... ".Trong khi vừa thấy mặt em đã :" em chào anh" loạn lên T___T, , mà nói chuyện thì ầm ầm như ngồi ở lớp học , may mà phòng khách nhà em biệt lập chứ ko chắc chết quá T____T
    Ngồi nói chuyện được 1 lúc ...
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thế này thì xong roài còn tư vấn gì nưa~
  4. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác vì em SPAM, nhưng vì tính em nó hay dài dòng. Để em kể nốt chuyện cho các bác T___T
    Mùng 5 Tết, buổi tối chán quá, tiện đang đi ngoài đường nên gọi rủ bé lòng vòng. Tranh thủ nốt Tết nhất bé còn đi được dễ dàng, vào năm học chắc chẳng đi được bao nhiêu vì năm nay bé thi ĐH mà T__T.
    Lòng vòng, định đi ăn kem, nhưng hoá ra bé ko thích ăn kem, hoá ra bé thích uống trà (kiểu trà đạo hay trà thuốc ). Thế thì đi "trà đạo", cái quán ở 28 Nguyên Hồng các bác ạ. Em đi uống trà là phụ, tranh thủ ngồi cạnh nên lại dùng mấy chiêu "Cầm nã thủ cổ điển" như xem hoa tay, xem chỉ tay ..., bé vẫn ngoan ngoãn lắm, đôi lúc em giữ hơi lâu 1 chút rồi nói lăng nhăng mấy chuyện ngoài lề ko thấy bé phản ứng gì
    Đến lúc muộn quá em đưa bé về, mấy hôm Tết nóng kinh dị thì tối hôm đấy trời lại thương, cho gió rét + chút hạt mưa rơi. Em đi từ tối nóng, chả thấy rét nên mặc phong phanh cái áo ko có túi , bé cũng thế . Ai dè lạnh run cầm cập , biết bé lạnh nên em lại ... đánh liều (nói là liều vì thực ra em rất run tay) cầm tay bé . Bé chỉ phát biểu 1 câu rất dễ xương :" ơ hôm nay áo anh làm gì có túi " . Không có túi thì có sao, em kệ, cầm nốt cả tay kia, bắt bé ôm, may quá bé vẫn ... ngoan ngoãn như thường lệ . Nói là ôm thế nhưng thực ra cũng ko ôm chặt lắm, chỉ hờ hờ thôi.
    Biết bé thích "trà thuốc" nên hum qua em lại rủ bé đến qúan của đứa bạn mới mở, tranh thủ đi thăm quán mới + gặp bé .
    Em cũng tranh thủ quảng cáo luôn hộ bạn em
    DÃ CHI TRÀ QUÁN - 3/ngõ 36 Nguyên Hồng, quán mới rất đẹp, chỗ ngồi ổn, lãng mạn, chủ quán thì xinh xắn giỏi giang (mới sinh năm 86 - chưa có người yêu ) . Các bác dẫn ng yêu hoặc người sắp là ng yêu đến thì rất ổn.
    Tiếc là hum qua bé tranh thủ đi học về đi cùng em nên đi ... 2 xe
    KỂ ĐẾN ĐÂY ẮT HẲN CÁC BÁC SẼ BẢO : THẾ NÀY CÒN NHỜ TƯ VẤN LÀM GÌ ????
    Thực ra bây giờ em mới hoang mang, chưa hiểu tình hình bây giờ thế nào. Sự thực là em các bác chưa có mối tình nào vắt vai, mọi kinh nghiệm đều xuất phát từ những lần "bắt cáo ko thành" và từ các cẩm nang của các sư phụ
    Em thấy mặc dù cho đã cầm tay em cáo, đã được em cáo ôm.
    Nhưng vẫn như trên, em thấy em cáo vẫn chưa thể hiện gì rõ rệt cho lắm, nói chuyện thì vẫn "EM BẢO ANH NÀY, EM CÓ ĐỨA BẠN HAY LẮM ... Blah Blah Blah" "ANH BORN TO RULE LÀ ANH TRAI CỦA EM NHÁ" , đôi lúc hành động thì chẳng mang chút tình cảm nào, hoặc có thì cũng hơi hời hợt . Kể cả những lúc cầm tay, hoặc ôm eo em vẫn chưa cảm nhận được 1 chút gì ấm áp cho lắm T__T
    Dường như mọi hành động đều xuất phát từ tính tình trẻ con hơi vô tư quá của bé. Đấy là em nhận xét thế.
    Bây giờ nhờ mọi người tư vấn xem tình hình như thế nào, tiến tiếp ra sao. Giai đoạn này em ko có kinh nghiệm gì cả T___T
    Em chỉ lưu ý mấy điểm sau ạ :
    - Năm nay bé thi ĐH (em nghĩ thực ra thì sức học của bé thừa để chả phải lo nghĩ gì)
    - Tính tình bé hơi trẻ con, vô tư
    - Bé chưa yêu bao giờ (cái này được confirm từ tình báo , và kể cả từ chính bé nói với em rằng : bé chưa biết yêu là thế nào, chỉ biết quí thôi)
    Nhờ các chuyên gia tư vấn tiếp cho em T___T
  5. iamtheone

    iamtheone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi, đúng bài rồi.
    Em mình quen cũng nói y hệt như vậy, cũng buôn điện thoại rõ lâu.
    Không khéo mình đang cò cưa em của bác đó.
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    :D trùng hợp hơi khó tin, bác viết tắt tên xem nào
    Nếu là 1 chắc cười thôi nhỉ
    Anh em ta làm cốc bia rồi cười :))
  7. iamtheone

    iamtheone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, giống nhau kinh khủng
    Hình như đứa con gài nào cũng có bài này
    Lúc đầu đi ăn-->cho xem ảnh sticker---->nắm tay....v..v
    Cảm tưởng 100% là nó đổ rồi.
    Nhưng không đâu bạn ơi, đợi thì biết
  8. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, em bác tên là gì , bác đừng doạ em chứ T__T
  9. iamtheone

    iamtheone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
    không trùng đc đâu.Vì Tết tôi cũng đi chơi với em đó mà(năm trước)
    và ngay sau đó là nó đá.Chán như con gián
    Tên hả, có ngay: TH
    Thế em của bác tên gì
  10. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúa ơi... TH là Thiên Hương hả
    bé em tên là HT
    Ôi bác có viết lộn ngược ko :))

Chia sẻ trang này