1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm uất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ben_le_cuoc_song, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ben_le_cuoc_song

    Ben_le_cuoc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điều gì gây ra bệnh trầm uất??? : Tiền bạc, thất nghiệp, những mối tương quan ko vui trong cuộc sống cá nhân, cái chết bệnh tật......tất cả đều có thể làm phát sinh ra bệnh trầm uất ....... Nhưng Chablis à, bạn nói ko dễ dàng giải thoát được, chẳng lẽ lại bó tay sao? Tôi nghĩ những người trầm uất sẽ cảm thấy dễ chịu khi được nói chuyện. Nhưng phải nòi chuyện thế nào? Cách thức ra làm sao để kéo họ ra khỏi những mặc cảm tự ti, để giúp họ lấy lại lòng tin ???
    Đời là cái đinh, tình là cái que
  2. chablis

    chablis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bạn ạ, những người trầm uất sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu được nói chuyện. Nhưng đây cũng chính là vấn đề của họ. Ở trong một trạng thái tâm lí không ổn định, họ khó có thể giao tiếp bình thường với người khác. Họ cảm thấy cẳng thẳng không hứng thú ,cũng như luôn có cảm giác rằng mình đang làm đối phương không thoải mái. Họ rất nhạy cảm, và mỗi lần như thế họ rúc sâu hơn trong cái vỏ bọc của mình... hình như tôi đang khiến cho tình hình trở nên bế tắc và làm bạn rối trí thì phải... anyway...tôi tin rằng có thể thay đổi, ( có gì là hoàn toàn không thể ...?). Nhưng để làm được gì đó , có lẽ cần rất nhiều nghị lực, ý chí sự hiểu mình và hiểu vấn đề. Chắc sẽ làm bạn thất vọng, nhưng tôi không nghĩ rằng ai có thể giúp được họ...nếu họ không tự vực được mình dậy thì...

Chia sẻ trang này