1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

    " - "Bác sỹ ơi , bác làm ơn khám cho em một cái "
    - Cô bị đau ở đâu ?
    - Dạ thưa bác sỹ, em đau ở bàn chân.
    - Cô vào phòng kia cởi tất ra để tôi khám.
    - Ơ ơ ... sao bác sỹ lại bắt em cởi hết ra, em bị đau ở chân thôi mà
    -Tôi bảo cô cởi giày với tất ra . Nếu cô muốn cởi hết cả ra thì cô bị đau ở ngực với ở đùi đi "


    Trạm y tế làng NNTĐ đã xây dựng xong, Kính mời giả trẻ gái trai, nam phụ lão ấu đến khám bệnh.
    Cam kết của chúng tôi về chất lượng phục vụ:
    - Sẽ không có kiểu " điên chữa thành dở hơi " mà " điên sẽ đuổi về vì hết thuốc chữa "
    Đội ngũ y bác sỹ: đa phần là MD tốt nghiệp Đại học Oxford - Kingdom of Campuchia.

    Tuyển bác sỹ
    Do yêu cầu chăm sóc sức khỏe dân làng NNTĐ, Trạm y tế cần tuyển thêm bác sỹ tình nguyện. Xin vui lòng đăng ký tại đây. Thử tay nghề ở hai bệnh nhân.
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Bac C_B xem hộ kê đơn cho em cái bệnh nghiện sấu dầm Hàng Đường với viêm màng túi cái ^^
  3. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Em tốt nghiệp ở Xu đăng được không bác?
    Kinh nghiệm đầy mình, em đã tiêu diệt khoảng 2000 con kiến, 200 con gián và 20 con gà (trống mái đủ cả). Ngoài ra còn thằn lằn, châu chấu, chuồn chuồn ễnh ương không kể.
    Nguyện đăng ký làm bác sĩ tình nguyện xem bệnh nhân như chuột bạch, í quên, xem người bệnh như người thân. Rất mong được bác chấp nhận.
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của cô á, biểu hiện lâm sàng là hay chảy nước miếng (nôm na là nước dãi ) thi thoảng tự nhiên chép miệng chèm chẹp , cái này phải sửa, kẻo thành thói quen.
    Phương pháp điều trị :
    - Bệnh này ko có thuốc chữa, gọi nôm na là "y học bó tay " . Có thể làm dứt cơn thèm bằng cách thay thế sấu dầm bằng chanh, dấm hoặc ômai. (Ô mai bán đầy ở phố Cầu Đất)
    - Thường xuyên liên lạc với các bác trong làng đang định cư ở Hà Nội, thi thoảng nhờ các bác í mua hộ một ít.
    Còn bệnh viêm màng túi à ? Đi làm đi - sẽ hết viêm màng túi
    thân !
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em này hay nhỉ ?! Sao em toàn liệt kê thành tích " diệt " ra đây thế này ??????
    Anh cần tìm bác sỹ để chữa bệnh cho cả làng chứ có cần tìm bác sỹ "diệt" cả làng đâu.
    Ưu tiên đã tốt nghiệp ở H2O ngoài, mời thử việc trên 2 bệnh nhân. Cấm " diệt " bệnh nhân như diệt kiến nhá !
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Xin đăng kí fát nào. Làm Bờ sờ tình nguyện đây. Chữa bách bệnh, không khỏi trả lại tiền thừa, ấy quên, cứ wen mồm, hìhì. Không khỏi trả lại bằng . Bác hâm nặng ( thuật ngữ y học hâm nặng gọi là crazy đoá) xem có xét được không nhá. Báo ngay nhá để còn trở lại fòng khám tư
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    đồ free bao giờ cũng khướt hay sao ấy nhỉ...ai lại bảo bệnh em y học bó tay bao giờ..thôi ko nghĩ nữa..lại thèm ..lên cơn rồi
  8. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bờ sờ (nặng) ơi, em mắc bệnh buồn ngủ trong giờ làm việc và thích online vào giờ ngủ (oái oăm wá). Bờ sờ chữa khỏi, em xin hậu tạ j cũng được.
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm:
    - Buồn ngủ trong giờ làm việc: Hãy bỏ mặc tất cả mọi thứ, gục đầu lên bàn, đi vào giấc mộng...
    Và sau đó một bản kiểm điểm cộng với phê bình và tự phê bình hay một số tiền lương khá lớn bị trừ là liều thuốc tốt nhất
    - Online vào giờ ngủ: Cứ vô tư, đừng lo nghĩ, mai đi làm ngủ bù... Xong thì tiếp tục dùng thang thuốc đã kê ở trên
    Tui chữa thí này đã mát tay chưa bác C_B ? Đủ tiêu chuẩn zồi chứ ?
    Bác mà không gật, tui
  10. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    em đang bị bệnh đây.....bệnh của em là gặp ai cũng yêu,,,tâm thần phân liệt nặng nên thường hay mơ tưởng linh tinh.....ngộ nhận nhiều đâm ra giờ chả dám tán em nào.....giờ bệnh ngày trầm trọng hơn mới chết chứ....em không dám nói chuyện với người lạ,con gái lại càng không nói được nhiều,,,,nếu bảo viết thì viết lia lịa chứ bảo em nói chắc em pó tay...không biết bệnh em có nặng lắm không làm sao đẻ chữa hả bác....khám và bán thuốc cho em free nha bác..lương y như tử mầu mà hihi

Chia sẻ trang này