1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    đợi bác sĩ đoán nốt bệnh cho em đã nhé. Rồi bác chữa cho sau.
    Thứ nhất, em rất cả tin, bác mới chỉ là bác thôi, chưa là sĩ đâu, đang trong giai đoạn thử việc hay nói đúng hơn là bệnh nhân bị đuổi. Thế mà vừa nói em đã tin ngay. Bệnh này bác khuyên em ra đường cẩn thận, ko là dễ bị lừa lắm đấy.
    Thứ hai, bác xin lỗi chứ em có thiểu năng ko ? Ai lại nghĩ cái gì mà nghĩ mãi chưa ra, lại còn kéo theo đau đầu nữa. Ko nghĩ được thì thôi, cố làm giề, mà như bác nghĩ cái gì nó cũng lẹ lẹ lên, như việc chữa bệnh cho em này, bác nghĩ có mất công đâu, mà sao em vất vả thế. Thôi tạm vậy. Bác khuyên em nên cẩn thận với việc thứ nhất, và nên nghĩ ít thôi ( vì nghĩ nhiều cũng chả ra ) để hạn chế bệnh thứ hai, em nhé
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    đã triệu xml_q84 qua phòng chụp cắt lớp.
    Điều lạ nhất là ..... Cỏ não rất dày, khoảng 5cm bao bọc lấy 1 lớp bã đậu dầy và xốp. Sau khi bới lục một hồi chũng tôi tìm thấy 1 viên não bé bằng nhạt nho đang từ từ teo đi.
    Chúng tôi kết luận ung thư nghĩ ra cách chữa chứ cái bệnh lười suy nghĩ ==> teo não nào vô phương.
    Chia buồn
    Xml_q84 thọ 22 tuổi.
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Trạm xá làng mình đối diện ngay quán rượu nhà em. Nhưng hì em thuộc loại rượu trắng dã bệnh lên.Hì chẳng phải sang khám bao giờ.
    Nhân hôm nay rỗi việc sang đánh đu với bác Cờ bờ tí
    Chẳng là tối hôm qua. Nhân lúc nghỉ giải lao giữa hiệp trận Nha gặp Pháp. Sau khi đã nốc hết một tá bom bia
    Bác Wawe có tâm sự với em là... Cái khoản " Ấy " thực sự là bác chẳng có gì phải lăn tăn về bản thân. Nhưng bác luôn luôn bị ám ảnh bởi sự khiếm khuyết không cân đối " Hòn to, hòn nhỏ" của mình. Từ đó sinh ra tự ti ảnh hưởng đến...x.y.z !
    Hì không biết trạm xá làng mình có tiểu phẫu chỉnh hình được khoản đó không nhỉ. Nếu được sang quán báo với em một tiếng
    Suỵt nói nhỏ thui nhé. Để hôm nào em cho bác ấy say chỏng gọng đi rồi khênh sang đây. Các bác với các em trong trạm xá cứ gọi là....tha hồ mà xử lý !
    Thui chơi thế thui em phải đi ấy cái đã
    Ai cũng có hai tí, vì thế không phải nghĩ
  4. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác sĩ New_face,
    Từ hôm được bác sĩ khám răng theo phương pháp "tiếp xúc trực tiếp", chả hỉu sao bộ phận phát âm của tôi bao gồm có môi, răng và lưỡi lại có hiện tượng phê phê.. tê tê... rất kỳ lạ... Sang ngày thứ 2 thì tôi hoàn toàn mất quyền kiểm soát khi các bộ phận này liên tục phát ra âm thanh, theo mọi người xung quanh nghe được thì đó là tên của bác sĩ... Đến ngày thứ 3 thì tình hình trở nên cực kỳ nghiêm trọng khi hệ thần kinh trung ương của tôi đã bị ảnh hưởng, kết quả là lúc nào tôi cũng nghĩ đến bác sĩ, tối qua đang ngủ tôi còn thấy bác sĩ hiện về...
    Xin bác sĩ xem xét lại, liệu có thao tác sai nào trong quá trình khám răng cho tôi, dẫn đến biến chứng không!?
    Cuối cùng, tôi kính đề nghị bác sỹ tiến hành khám lại cho tôi một lần nữa cũng bằng phương pháp như trên để tìm hiểu căn nguyên của bệnh.
    Kính thư,
    Bệnh nhân người Mông
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    bác sĩ ơi
    em bị bịnh thích ăn thịt cá thui mà ghét ăn rau
    làm sao cho em khỏi bịnh đây ạh
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Này Mông, wên, cứ mắc bệnh nghề nghiệp hay gọi tên các bộ fận trong cơ thể.
    Đi đâu...có y lệnh bác sĩ về thực hiên không đấy. đã mua bàn chải chửa, đã túm lão ps05 về chửa. Mà có rồi chắc gì đã biết oánh răng nó thế nào. Vớ fải cái ông mông mênh nó khổ thế đấy ngơ ngơ thế đấy.
    Giờ nghe cho rõ nè : Mua bàn chải loại cọ sàn nhà ý nhá, lôi lão ps05 ra quẹt quẹt vào đấy, faỉ cho lão ý ra bọt đấy. Rối nhe răng ra cọ thật lực, đến khi nào lão ps05 ra nước thì dừng lại. Múc 1 chậu nước to, há mồm ra đổ thẳng vào, cấm nuốt. Cẩn thận không tắc cống hàng xóm họ té tát cho.
    Fải làm cho sạch, RHM là nó ảnh hưởng đến thần kinh lắm đấy, để két lại thế làm gì chả ú ớ. May mà còn há được mồm ra đấy.
    Răng lơi chưa ra đâu vào với đâu đã lại bị thần kinh roài, rõ tội.
    Thôi giờ cho viên tâm thần cho tối nay khỏi đờ rim nhá. Ngủ ngoan nhá.
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    dời ơi!bệnh mất ngủ chữa thếnào đây!hu hu!mất ngủ triền miên
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bệnh mất nghủ: Bệnh của nhà giàu, nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu cho hết nên suy nghĩ nhiều đâm ra mất ngủ. Đêm đến không dám nghủ, sợ kẻ gian vào lấy trộm tiền ==>> mất nghủ. Nửa đêm nhớ tiền, dậy đem tiền ra đếm ===>> mất nghủ . Túm lại,nhiều tiền ==>> mất nghủ Mấy hôm trước còn thấy bệnh nhân GND đến khám bệnh " nhiều tiền không biết tiêu thế nào cho hết "
    Trước hết phải chữa cho hết bệnh nhiều tiền đi, tự khắc nghủ ngon
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thích ăn thịt thì cứ ăn cho thoải mái, cho sướng cái mồm đi, sở thích bình thường không phải là bệnh." Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại " sách dạy thế thì phải. Nhưng nên chọn loại thịt ăn cho có nhiều vitamin. Tránh ăn nhầm thịt bò điên, thịt heo lở mồm long móng . Tốt nhất là nên chọn thịt chó ăn vào bổ trên bổ dưới, bổ âm bổ dương. Lại chưa thấy nói đến chó bị dịch bệnh. Thịt chó là an toàn nhất.
  10. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Mới cai cờ bạc về làng đây Tớ có phương pháp chữa cai nghiện rất tốt xin về đầu quân cho bác CB nhé

Chia sẻ trang này