1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chuyên cung cấp sổ đỏ trên đê yên phụ. Sau kỳ WC và xóc đĩa bên GS. Chúng tôi vẫn còn nhiều đất dành cho anh em đây .....
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nè định biến fòng khám thành ổ cờ bạc đấy hả. Tất cả bệnh nhân và nhân viên fòng khám đâu roài. Hai ba a lô xô đè tên này ra khám đê
  3. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    A lô xô xông vô nhưng có phải phân công ai đè,ai khám o hả New-face
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ối, thêm đuọc bác dia_trau này, nhảy vào nhanh lên. Ai có súng dùng súng, ai có gươm đùng gươm, không thì kiếm gạch đá. Bác có gì không ?
    Mà bác nhớ là fải đứng mà đè đấy nhá, đừng có nằm ra đè họ lại tưởng bác có bệnh
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Hê hê. Trạm xá làng mình đối diện ngay quán rượu nhà em. Nhưng hì em thuộc loại rượu trắng dã bệnh lên.Hì chẳng phải sang khám bao giờ.
    Nhân hôm nay rỗi việc sang đánh đu với bác Cờ bờ tí
    Chẳng là tối hôm qua. Nhân lúc nghỉ giải lao giữa hiệp trận Nha gặp Pháp. Sau khi đã nốc hết một tá bom bia
    Bác Wawe có tâm sự với em là... Cái khoản " Ấy " thực sự là bác chẳng có gì phải lăn tăn về bản thân. Nhưng bác luôn luôn bị ám ảnh bởi sự khiếm khuyết không cân đối " Hòn to, hòn nhỏ" của mình. Từ đó sinh ra tự ti ảnh hưởng đến...x.y.z !
    Hì không biết trạm xá làng mình có tiểu phẫu chỉnh hình được khoản đó không nhỉ. Nếu được sang quán báo với em một tiếng
    Suỵt nói nhỏ thui nhé. Để hôm nào em cho bác ấy say chỏng gọng đi rồi khênh sang đây. Các bác với các em trong trạm xá cứ gọi là....tha hồ mà xử lý !
    Thui chơi thế thui em phải đi ấy cái đã
    Ai cũng có hai tí, vì thế không phải nghĩ
    Ôi thế không ai tiểu phẫu được vụ này à. E hèm có khi em đành tự bố trí vậy
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này lạ thật. Đi khám bệnh mà ko có bệnh nhân thì khám làm sao. Nói chi đến tiểu với đại. Túm bệnh nhân ra đây, cần khám chỗ nào thì bỏ ra
  7. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Ớ,thế có kiểu ngồi đè không hả bác New_face,tôi bị bệnh tê chân,cứ đứgn lâu là tê,thế nên vừa đè vừa đứng thì chết tôi bác ạ,chả dại.Mà bác mà khám bác fải hỏi bệnh nhân là khám chõ nào chứ,chứ có ng đè,bác cũgn a lô xô xông vô chỗ nào cũng khám à,o ổn.Cảm ơn bác đã cho tôi nhời khuyên qua những kinh nghiệm quý báu mà bác từng trải qua
    Bác hỏi ng ta bênh ở đâu đi rồi tôi và bác ng đè ng khám nhá, nhá
  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thì bệnh nhân là cái lão Wave tàu đó, lão ấy bị bệnh to nhỏ gì đó, bác sĩ khám giùm cho lão đi, ngồi đè hay nằm đè gì cũng được, làm sao cho lão hết bệnh là được, còn nếu không phẫu thuật được thì làm sao cho lão hết tủi thân là được, lão than khóc hoài, tội nghiệp quá.
  9. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác này đã mách bảo,new_face ới ,có ng tố cáo bệnh của bác Wave tàu kìa,biết bệnh rồi thì buớc tíep theo là j nhỉ
    Còn bác tu_huu này nữa,bác bị bệnh từ nhỏ hả,nhìn cái avatar của bác kìa,mặt nửa cười nửa mếu,ba chữ " ôi đàn bà " bác xăm ở đâu đới,đẹp phết nhì.Khéo bệnh bác nặng nó bốc hoả phát cả lên trán ý chứ xăm xeo quái jề .Bệnh của bác khéo là bện h j đó liên quan tói đàn bà rồi
    new_face ới,tôi chẩn đoán buớc đầu xong rồi,tới lượt new_face khám và kê đơn thuốc đi nhé,tôi chạy sô sang bênh viện bên cái
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, đúng là lương ý fải như từ mẫu có khác, nhọc quá đi, nửa đêm nửa hôm còn bị dựng dậy.
    Nào uây tàu, vác cái xác vào đây xem nào. Thế nào, bên fồng bên xịt hả, bị thế này lâu chưa, đẻ ra đã bị hay là xịt theo thời gian. Nào nào, bỏ ra , gớm , buồn ngủ chết đi được mà còn thập thò e thẹn. Có bỏ ra không thì bảo. Lao công bảo vệ đâu rồi nhỉ, vào lột uây tàu ra để còn khám cho nhanh còn về nào. Đấy vừa gọi bảo vệ đã lăn ra ngất roài. Thôi cho nằm tạm lên cáng di, khi nào tỉnh thì khám. Đến nhục
    Còn ai nữa nhỉ, loay hoay với tàu quên béng cả đứa tiếp theo. Ai ý nhở...

Chia sẻ trang này