1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Bác sỹ cho em hỏi nhà xác bệnh viện mình ở đâu taaa...
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi làng. Giữa đồng hoang
  3. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận được, sau khi được cáng về nhà thì 2 bên của bác Wave tàu đã bằng nhau, chỉ có điều phải ... nhìn kỹ mới thấy!
    Em đang tính mở 1 văn phòng luật sư bên cạnh phòng khám, với tay nghề của bác sĩ New_face thì em chắc chắn sẽ có nhiều khách hàng đến nhờ kiện cáo, hẹ hẹ
  4. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt bác Wawe em xin chân thành cảm ơn toàn thể hội đồng chuẩn đoán + đè giữ + bác sỹ đã trực tiếp tiểu phẫu cho bác Wawe. Thực sự đây là một niềm vui không bút nào tả xiết cho bác wây nói chung và anh em NNTĐ nói riêng. Vì nói thẳng ra là nếu bác Wây nhậu nhẹt với anh em mà cứ mang cái tâm trạng rầu rầu rĩ rĩ ấy là cứ gọi là mất dzui
    Để cảm ơn mọi người em có can cuốc lủi đây. Các bác dừng tay, dừng chân và dừng một số thứ khác để gọi là chia vui với bác wây.
    à em cũng xin nói trước. Chữa là phải đúng bệnh. Nếu bác wây mà có bị ảnh hưởng gì đến chuyện tòm tem là ...là phải trả lại to nhỏ như trước đấy.
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt bác Wawe em xin chân thành cảm ơn toàn thể hội đồng chuẩn đoán + đè giữ + bác sỹ đã trực tiếp tiểu phẫu cho bác Wawe. Thực sự đây là một niềm vui không bút nào tả xiết cho bác wây nói chung và anh em NNTĐ nói riêng. Vì nói thẳng ra là nếu bác Wây nhậu nhẹt với anh em mà cứ mang cái tâm trạng rầu rầu rĩ rĩ ấy là cứ gọi là mất dzui
    Để cảm ơn mọi người em có can cuốc lủi đây. Các bác dừng tay, dừng chân và dừng một số thứ khác để gọi là chia vui với bác wây.
    à em cũng xin nói trước. Chữa là phải đúng bệnh. Nếu bác wây mà có bị ảnh hưởng gì đến chuyện tòm tem là ...là phải trả lại to nhỏ như trước đấy.
    [/quote]
    Yên tâm đê, yên tâm đê, đã chữa là chỉ có đúng bệnh trở xuống thoai.
    Giờ hai bên đã xịt nhhư nhau roài, còn muốn gì nữa.
    Có thắc mắc giè mời qua văn fòng luật của Đi lung tung trước đã nhá
  6. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! bệnh gì ghê thế
    Chị bác sỹ ơi ! Em hình như... hình như... bị bệnh tt rồi ạ...
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    À, bé này biến mất 1 thời gian, nghe đâu đi ra ngoại quốc để làm thẩm mĩ viện hả. Ở nhà làm rẻ mà đẹp chả kém , hoang wá.
    Giờ về lại kêu bệnh ngay là sao. Thế nó bơm cho có mỗi bên thôi à. Bên quả vải bên nắm xôi á. Thế bây giờ muốn chỉnh thế nào, khai vào đơn rồi kí vào nhá. Không lại kiện cáo mệt lắm. Nào, ngồi khai đê, xong nộp cho bác vừa Cờ vừa Bờ nhá.
    Rồi quay lại đây khám xét cẩn thận rồi mới quyết định
  8. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    He he,loading có khâm phục cái tài chuẩn bệnh của new_face chưa,ối,đừng ngất,sao ,nói to lên,khâm phục đến mức thần tượng bác ý á.Chuỵên!Hả,bây giờ mới hiểu tại sao cái bọn tây nó xem ca sĩ hát nó ngất lên ngất xuống đấy à,ừ,tôi hiểu.Đấy là chưa gặp cả bác C_B đấy,chứ 2 vị bsi kia mà chẩn bệnh cho e cùng 1 lúc thì load còn ngất lịm đi nữa ý chứ o thều thào đc tnày đâu
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ơ , sao bác lại xui bệnh nhân của em thế. Bác lại muốn em nó ngất để bác hồi sức cấp cứa chứ giè. Gian thế. Biết thừa
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác với chả sỹ ! Ngao ngán
    Ngay từ đầu vào nộp đơn ở đây đã biết là từ chủ đến tớ đều chui cả. Không có bằng cấp mà cứ qua mặt hành nghề thế này thì thật là... Khám thì người ta khai một đằng mình hiểu một nẻo. Chỉ tội mấy bệnh nhân, tiền mất tật mang
    To Load: anh đoán bệnh tt của em chắc là tương tư ấy nhỉ ? Nếu thật thì để anh dẫn sang bệnh viện Nhi trung ương... chứ ở đây thì

Chia sẻ trang này