1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bệnh với chả nhân. Đi khám bệnh mà khai tt thì bác sĩ có mà bó tay. may là vào đây còn chuẩn ít ra là 1 bệnh đấy. Chứ vào chỗ khác một là chả biết bệnh gì, hai là ra cả đống bệnh.
    Mà xờ mờ cũng đoán gìa đoán non là bệnh tương tư chứ chắc gì đã tương.
    Còn sang nhi thì sang đê, nhi mà chữa bệnh tương tư của xờ mờ thì cứ gọi là ....
  2. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là băng ghi âm ghi lại Ca phẫu thuật chỉnh hình cho nạn nhân... í quên... bệnh nhân Wavetau (bệnh nhân có thể sử dụng làm bằng chứng nếu muốn kiện cáo)
    t4h3, new_face: 1,2,3 nào..rầm!!
    new_face: cứ vứt lão đấy.. em vớ cái chổi cùn, quét qua qua cho chị cái đám mạng nhện.. gớm, che hết cả đèn, chả nhìn thấy gì
    t4h3: rồi ạ... dao mổ để đâu hả chị?
    New_face: dưới bếp.. à mà sáng nay chị gọt ...chuối xong để trên bàn ý, gớm dạo này chị thèm chuối xanh chấm mắm tôm quá cô ạ... tiện thể cô qua nhà vệ sinh, xả ít nước vào dao cho sạch nhé, lấy nước ngâm quần áo mà xả, bây giờ giá cả gì cũng tăng mà phòng khám vẫn hoạt động miễn phí.. cái lão C_B này chả có đầu óc kinh doanh gì cả!
    T4h3: xịt... nói khẽ thôi chị... chị em mình xin xỏ, thử thách mãi mới được vào đây...mà sao chị bẩu chị muốn vào đây vì yêu nghề!?
    New_face: xí...chị là chị chỉ yêu cái nghề cầm dao thôi, tưởng vào đây tha hồ chặt cổ gà chứ .. em định làm gì thế hử.. thôi, ko cần gây mê đâu, lão bị chị dọa ngất, có mà đến mai mới tỉnh..
    T4h3: Hôm nay chị cho em mổ nhé.. hí hí... em chưa được thực tập lần nào.. chị nhá! hí hí
    New_face: gớm.. cô chả chọn ca nào mà thực tập, lại cứ chọn.. thôi được rồi.. cứ từ từ mà mổ nhé... ấy ấy... định phăng luôn à... phải phát quang bờ bụi đã... ừ ừ... cứ cân đối 2 bên mà xử lý, bên nào to hơn, cắt!
    ....
    T4h3: Ối chị ơi, chị ơi!! Chết em rồi chị ơi !!! hu hu Em quá tay, bây giờ bên to hơn lại thành bên nhỏ hơn rồi, hu hu !
    New_face : nào.. nào.. nín nào ! NÍN, NÍN ngay không thì bảo! Lần đầu thi công ai chả thế, đưa dao đây cho chị.. khiếp nước mắt nước mũi rơi hết vào vết mổ. Đơn giản, bên nào to hơn thì mình lại cắt....theo dõi chị mà học hỏi này... bố khỉ, con dao này cùn chế, sáng nay gọt chuối còn ngon ơ cơ mà...thế này thì làm sao mà chuẩn được...không đứt thì bà day cho đứt... chết này..!
    T4h3: chị ơi, chị.. chị à !!
    New_face : chị, chị cái gì ! xong rồi đấy!!
    T4h3: hị hị... em đứng từ đây cũng thấy 2 bên lại lệch nhau rồi, chị lại quá tay ruồi.. hị hị
    New_face: ừ nhờ... thôi đến lượt em đấy... mịt với con dao này wá, vã cả mồ hôi mới cắt được.
    .......
    .......
    New_face: hí hí, xong rồi, em ạ. Bé tý thế này thì ai mà biết được bên nào to, bên nào nhỏ...hí hí.. thế là chị em mình xong nhiệm vụ ... em qua quán banhbao gọi mấy lão sang khiêng cho lão wavetau này xuất viện luôn đê... đang say em cũng gọi dậy nhá... ừ, nhanh lên...còn bao nhiêu bệnh nhân đang chờ...
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thông báo của Ban giám đốc bệnh viện X:
    Sau khi đã qua 7 lần chụp phim, 5 lần cắt lớp CT mà không nhìn thấy được gì. Kết luận chính thức của chúng tôi là hiện hai bên bộ phận T H của ông Wawetau đã bị ai đó dùng vật gì đó cắt mất. Do vết cắt không được vệ sinh nên có khả năng sẽ gây hoại tử hết các vùng xung quanh.
  4. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em nhà bé này tiêu diệt công mình 28 năm mặc quần một cách ngon ơ!
    Cứ tưởng chỉ mình người yêu mình mới được "cầm" cái đấy của mình! Thế mà hai chị em nhà này ............................ .
    Xin lỗi em yêu nhé! "Anh mất trinh roài"
  5. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Làng này có ng chuẩn bị chuyên mặc quần chuyển sang mặc váy vì nhờ có đôi bàn tay vàng và con dao bạc của chị e nhà new hay sao ý nhở
  6. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    thảo nào thảo nào, cơ bản là đang định mở phòng luật bên cạnh cái bệnh viện kiêm thẩm mĩ viện kiêm nhà xác này đây mà. Mà hà cớ gì lại phải nhọc nhằn công ghi âm khổ sở thế hả bác???? Em đồ chừng sau đợt này bác wave nhà ta thể nào cũng sang phòng luật của bác kiện cáo, bác nên chuẩn bị tốt sức khỏe để làm việc bác ạ. Thay mặt các chị em ở đây, em xin dành hẳn một buổi khám riêng cho bác để cứ gọi là sức khỏe đủ đầy, ra tòa vụ nào thắng tòa vụ đấy Nếu bác cảm thấy chỗ nào ko khỏe cứ nói với em, còn nếu bác cảm thấy khỏe rồi thì cũng ko sao bác ạ, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà bác, em sẽ cố gắng giúp bác hết lòng. thấy em tốt ko ????

    Ai làm ơn đóng giúp cái cửa nào, bật hộ cái đèn pin lên !!!!!cái.....cái dao vừa mổ cho wave đâu rồi, đã vứt đi chưa ....đang bận gọt dưa à............thôi được rồi..........hoãn lại mấy phút cũng được. Chị face cột hộ em tay bác didaubaygio vào cho bác ý khỏi chạy, à quên cột chân chứ. Được rồi à........khám từ trên xuống đã.............à ko thích khám từ dưới lên à.........bịt mồm lại đi, kêu điếc tai thế này sao tập trung được vào chuyên môn........đã ai làm gì đâu cơ chứ???? Ơ, đèn hết pin à, ấy đừng mở cửa ra, ai nhìn thấy thì có phải chết ko???? Thôi, vứt xừ lão ý đấy, tối kiểm tra xử lý sau.....Xem xem có cái máy ghi âm nào ở gần đây ko, ko thì là mà phiền lắm đấy !!!! Đợi đi ăn cái đã !!!
    Bác didau cứ nằm yên đấy, ko kêu được là ko mất mát năng lượng, mà ko mất mát năng lượng thì ko phải ăn gì đâu, đợi em quay lại nhá !!!!
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, Đi lung tung đã mất công ngồi rình cả buổi để ghi âm hả. Rõ cơ khổ, sao không bảo để chị mở cửa cho vào ngồi ghế đàng hoàng, muỗi nó cắn cho tím mặt tím mày vào thế này này. Cái băng chú ghi ở xa nên nó không được rõ âm thanh cho lắm. Mất mất tiếng nghiến răng
    của t4h3 roài, hoài quá.
    Mà chú cũng có vấn dề gì khó nói fải không, cũng là vấn đề tế nhị như uây hả,
    có gì cứ vào hỏi chị tư vấn cho, nhá, đừng ngại gì, nhá. Cần giữ bí mật thì chị bật mí cho, bập bập, chị bí mật cho , nhá
  8. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    gặp chị là gặp phải cướp roài, chị nhỉ?
    Mà sao didau vẫn bị bắt trói nằm trên giường ý, chị cứ thích tư vấn gì thì tư vấn đi. Đèn pin nhà mình thì vừa mới hết pin chưa kịp mua,đèn dầu cũng cạn tiệt vì cả tối qua phục vụ chị om ba cây rồi, mà mở cửa ra thì sợ ai đó ngượng, thế làm thế nào hả chị ????
  9. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em t4h3 kia, em tuyệt đối không được ... làm như thế, em muốn hối lộ để bịt miệng nhân chứng à Không được, em dừng lại ngay... dừng lại... báo cho em biết phía sau tui là chân tường rồi đấy ... tui kiên quyết bảo vệ công lý, không nhận hối lộ..ui da, rách bây giờ.. được rồi để tôi tự cởi, nhưng mà em phải dừng ngay lại... á, sao lại đẩy tôi ngã... tôi không thể đồng ý chuyện này ... hự.. hự.. tôi không đồng ý.. hự ..hự.. phù.. không dồng ý...hự... đồng ý....phù..đồng ý... phù ...phù ....đống ý....phùuu....
    .........%&$*$*&_^$
    ......#@$#$@^%^
    Báo cáo các bác ... em vừa được em t4h3 hối lộ một chầu.. tẩm quất gia truyền, vật lý trị liệu. híc, phê wé!! Từ giờ em không kêu ca, phản đối gì nữa đâu ạ, em xin đính chính lại hết ạ, còn mấy cái băng ghi âm một số buổi khám bệnh em xin phép cất đi không công bố nữa ạ.. phê wá!!!
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cái chú Đi đâu thế mà khôn, mà em t4h3 nhà mình còn khôn hơn. Mà em nó cũng khéo quá cơ, mới dở có nửa bài ra mà Đi đâu đã fê đứ đứ roài.
    Hehe, t4h3 ới, cứ fát huy truyền thống nhá em. Ai thích fỏng vấn cho fỏng vấn, ai thích ghi âm cho ghi âm. Rồi cũng có để làm gì đâu, sẽ dần dần mai một nghề ghi, fỏng thoai.

Chia sẻ trang này