1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    ở đây khám chữa bệnh thôi nhá, ko có chỗ cho ai thích ăn theo là một nói leo là hai đâu nhá ? bảo vệ đâu, bắt tên này khiêng ra chỗ khác, ko đến lúc một mất một còn lại kêu trời lên !!!!
  2. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    sao bác tiêu cực thế, sao hôm đấy tưởng sướng lắm cơ mà ??? hay là đang cay cú vì bị bà new bà ý lừa ????
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi hội thảo về. Fù, mệt wé đi mất . Chết thật, sao fòng khám lại loạn tùng bậy hết cả lên thế này . Để bệnh nhân chạy lung tung thế này. Mà sao không chịu khám bệnh, bắt giữ bệnh nhân lại mà ngồi tán fét thế hở cái cô t4h3 kia. Tôi vừa đi vắng có hôm mà cô đã nói xấu tôi dồi.
    Giờ lặp lại trật tự đi nào. Nhân viên vào 1 fòng, bệnh nhân vào 1 fòng, rồi từ đó toẽ ra cửa để cùng đi vào 1 fòng. Nào......
  4. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Sao chị lại mắng em. Có mà các bác ý nghe danh chị xong sợ chạy mất dép rồi ý. Mới lại bệnh nhân em chẩn bệnh một câu xong đi thẳng rồi, có ai nữa đâu ???
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    cấp cứu! cấp cứu bệnh nhân mới bệnh nhân mới.
    tình hình là em mới vô box này đọc có vài chục cái topic
    hic hic , cười nhiều quá bây giờ không dừng được.
    bác sĩ cho thuốc hay tiêm chích gì cũng được. nhanh nhanh
  6. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ làng mình đâu rồi... a đây rồi khám cho em bệnh cái... ko hiểu sao cứ mỗi khi em cười thì mắt em lại híp lại , bác xem thế nào làm cho mắt em to ra mỗi khi cười .......
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    em ơi bác bảo em này, trạm xá làng mình khám bệnh miễn phí mà , ko nhiều thuốc để em muốn tiêm thì tiêm muốn chích thì chích đâu nhá.
    Trong lúc em còn chưa ngớt cười, tranh thủ chạy nhanh nhanh đến cái đám ma nào gần đó, những người ở đấy sẽ giúp em tắt đài. Còn về phần hậu sự của em sau khi từ cái đám ma ấy trở về, bác sẽ lo cho em sau, em nhá ( mà chả biết em còn tha nổi cái xác về ko ??? )
  8. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    em lại làm khó bác rồi, cái này ko thuộc thẩm quyền chuyên môn của bác, nhưng bác mạn phép khuyên em là : cái mặt em ý mà diện tích nó có hạn, thế nên mồm mà ngoác ra to thì ắt là mắt nó phải teo nhỏ lại thôi. Nên hoặc là em ấn cho cái mặt em nó bèn bẹt ra thêm một chút ( theo vật lý thì nó gọi là tăng diện tích tiếp xúc bề mặt ), cách thứ hai khả thi hơn là từ sau em cười, cái mồm em nó ngoác vừa thôi, ắt là mắt nó sẽ to thôi mà. Nhé em
  9. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi cái, cái cô bác xí (hay y tá) t4h3 này hôm nào nghỉ phép để em đến khám ạ, em thấy cô này đanh đá quá, em sợ lắm, vài lần đến cửa rồi mà toàn quay về thôi, cô ơi, cô đừng tự ái nhé
  10. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Ôi em ơi, em biết cô đanh đá mà em dám nói ra thì đúng là em rất chi là gan dạ đấy, thế sao em bảo em sợ cô? Có mà cô sợ em cô tắt điện thì có? Nhưng mà lời cô nói toàn sự thật mà, có gì sai đâu ? À mà tiện thể, em biết bệnh của cô rồi thì chữa cho cố cái ? Dao sắc ko gọt nổi chuôi
    Thưa bác sĩ, em bị cái bệnh có tên khoa học gọi là đanh đá, thật ra thì nó cũng chẳng làm em mất ăn mất ngủ là mấy, nhưng có người kêu là đến gần cửa nhìn thấy em rồi lại muốn đi ra? Nghe qua thì dấu hiệu có vẻ giống bệnh ghẻ bác sĩ nhỉ ? Có phương pháp cách thức nào để chữa ko ạ ?

Chia sẻ trang này