1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hic hic bác sĩ đâu mà để y tá xui dại bênh nhân thía này có chết không .
    đề nghị BS chữa ngay cho cô y tá cái bệnh đanh đá đi kẻo mất hết khách áh (hi hi ăn sữa chua đánh đá ít thui t4h3_ams ạh )
    tình hình là bệnh em vừa mới đỡ tý vừa quay lại đây bệnh lại tái phát BS ạh.
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sao sao, dám chê bác sĩ là sao. Đi khám ở đâu về giờ vô đây chê bai hả. Có gì nói bác nghe coi, nói rõ ràng mạch lạc nhá. Đứa nào nó đập bẹt cái mặt của em ra á?
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ủa ủa! y tá của BS khuyên mà BS ko biết .
    cuoi_xinh oi cứ chữa kiểu này , mấy hum nữa lại thấy chữa sao cho mặt hết bầm vì bị ấn nhiều => BS bao giờ mới hết việc chứ nhỉ .
    vẫn chưa chữa cho em , xếp hàng đợi lâu quá .
    ! phong bì phong bì !
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bác đây bác đây, sao em. Cứ bình tĩnh nói cho bác nghe . Bệnh gì em, bệnh ĐỠ TÍ á, chậc, bệnh này thuộc loại bệnh hiếm đấy. Chữa thì chữa được, nhưng để bác fải xem kĩ cái bệnh của em nhá . Cái đỡ Tí í
  5. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    pác sĩ và y tá mà chữa kiểu này thì em xin kiếu về nhà chứ cứ như này thì lắm bệnh nhiều tật lắm
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hic ic bác sĩ gì mà , cái chỗ cần xem thì không xem toàn xem với chú ý cái đâu đâu , bệnh em không phải là đỡ tý mà là cười mãi không thui. cơ mà em là T, he he.
    mà cười_xinh ơi cứ cười thế cho tự nhiên hihi
    mặc dù hay bị gọi là: " cười không nhìn thấy tổ quốc đâu " nhưng ko sao em nhỉ
  7. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Biết tiếng chị NF đã lâu nay mới dám mò vào nhờ chị chữa giùm con bạn em cái
    Chả là con bé bạn em ý mà nó rất thích ngắm trai Đến mức đang sang đường có anh đẹp zai lượn qua trc mặt nó đứng lại luôn ko đi nữa để ngắm Đã mấy lần bị xe tông hụt Giờ bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn Mong chị NF giúp đỡ bạn em với ạ Có chút quà mọn mong chị nhận cho ạ
    [​IMG]
  8. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân thế này có khổ thân tôi ko cơ chứ???? Vào bác sĩ khám cho cứ gọi là cãi nhem nhẻm nhem nhẻm. Bệnh nhân nào cười nhiều bảo ra coi đám ma thì ko nghe, phải thử rồi thì mới biết cách của bác sĩ có đạt hay ko chứ, chứ cứ ở ngoài mà thắc mắc thì bao h khỏi bệnh. Mà bác có dám khuyên bừa em đâu ( bác đã thử rồi chứ bộ - mà sau cái đợt bác đi thế về bác mới quyết định xin vào làm ở đây đấy, em còn thắc văn mắc cái nỗi gì ). Thế còn cái em mà cười nhiều ý, em cứ ấn từ từ thôi, có ai bảo em đè ra rồi lấy dao đập như đập hành đập tỏi đâu mà em lo bầm mới chả dập. Mới lại có bác zai nào nào đó ( hình như là bác bị bệnh cười nhiều thì phải ) bác ý bảo kể cả khi em cười mà ko thấy Tổ quốc đâu trông em vẫn xinh mà - thế thì em còn lo gì nữa.
    Mà hình như có một em bị bệnh ngắm zai à, bác sĩ hỏi khí không phải chứ bệnh đó có gì nghiêm trọng hả em. Nếu bạn em ngắm zai mà quên ngắm đường, ắt sẽ có mấy anh công an là một, mặt đường là hai, cột điện là ba, nó thương tình nó yêu dấu bạn em. Lúc đó có bầm dập gì thì đến sau chứ. ( mà ko biết mấy bác sĩ ở đây có bị bệnh ấy ko nhỉ ??? )
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cái nhà cô này khéo ăn khéo nói thé cơ chứ , lại còn khéo cư xử nữa.
    Nào vào đây nào, chữa cho ai, cho con bạn hả. Chuyện nhỏ như con thỏ.
    Cái con bạn em nó thích ngắm trai chứ giè , nhưng mà câu đầu tiên bác khuyên là về bảo nó chỉ ngắm thằng cao to đẹp trai thôi nhá.
    Còn mải ngắm quá đứng lại luôn à, đứng cả giữa đường à, bị xe nó tông à. Cơ khổ.
    Cái con bạn em mắt tinh quá nhể, đi sang đường mà cũng tia đc thằng đẹp giai à. Bác lượn cả ngày mà chả túm đc thằng nào.
    Ngắm giai, lại ngắm thằng đẹp thì là bệnh xã hội của fụ nữ rồi em ạ. Chữa làm gì. Bác thì bác chữa đc ngay, nhưng chữa khỏi nó lại cứ nhìn thằng xấu thì bỏ mịa.
    Ra đây bác bán cho cái mũ bảo hiểm loại đặc biệt. Đội vào là yên tâm lắm, lại có cả kính fóng đại nữa. Tha hồ ngắm.
    Thé nhá, cứ về bảo con bạn thế. Có gì quay lại đây. kHông cần quà cáp nữa đâu
  10. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ^hị khổ thân cháu thế đấy bác ơi Mắt nó nhìn lên bảng thì khó cơ mà tia trai thì nhanh lém Mấy lần xém vào viện rồi bác có mũ gì thế ạ tặng luôn bạn cháu hử bác thế thì cháu cảm ơn bác quá
    Thôi thì của ít lòng nhiều mới cả xiền của bạn cháu ý mà các bác cứ nhận cho bạn cháu vui ạ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này