1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái cô nài, nói mãi vãn thế. Ở đây là khám miễn fí. Tiền nong giè. Cứ là làm hư các bác thoai. Mang về đi . À, mà hượm, để bác xem lại cái nào. Tiền gì mờ đẹp thế nhở
  2. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Á bác ơi cháu còn 1 chuyện nữa quên mất ạ Dạo này đãng trí quá Cháu mắc bệnh lười kinh niêm bác ạ Tuần có 2 buổi học cháu trốn 1 buổi còn 1 buổi cháu học nửa rồi xin về sớm Làm sao để chữa bệnh này ạ Cháu là cháu tin tưởng tay nghề bác lắm nên cháu mới dám thổ lộ đấy ạ
    Cháu tặng bác nè
    [​IMG]
  3. blackcobo

    blackcobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đang lòng vòng thấy khám bệnh miễn phí tự nhiên vui quá, tìm mãi, đâu ra lại có nơi tốt thế nhỉ.
    Các bác ....sĩ ơi, em muốn khám miễn phí
    Chẳng là triệu chứng bệnh như sau:
    Dạo này em cảm thấy khó ở có,cơ thể nhiều lúc đau nhức mệt mỏi lắm,,đấy đấy chỗ này nè, ấy ấy bác sĩ, dưới này, không phải trên ấy đâu, ấy ấy em buồn quá, bác sờ cứ nhồn nhột, đấy, dạo này chẳng hiểu sao nó cứ căng ra, em thì có bao giờ làm việc gì nặng đâu, chưa tròn 16 tuổi mà,luật cấm đấy.
    Híc híc,nhiều lúc đau nhức khó chịu lắm bác sĩ ạ?nằm sấp cũng đau, nằm ngửa cũng đau, mà lật sang một bên lại càng đau,hôm nọ để ý em thấy có nước ra, đi khám mấy bả ở viện mặt cứ thản nhiên như không bảo:"Bình thường, cái này tao thấy nhiều rồi, làm gì mà quýnh cả lên thế hả"
    Híc nhưng mà em lo lắm bác sĩ à!nó cứ nhức vậy em sợ ảnh hưởng mai sau,híc thấy bảo nhiều thằng để lâu không khỏi cuối cùng phải cắt đấy híc híc híc, chết em rồi, thế thì sau em sao được.Em con một, bố mẹ quý lắm, nhưng nhà nghèo mong các bác giúp đỡ.
    Đấy đấy các bác nhìn này, nó lại chảy nước nè, đau phết đấy, ấy ấy, oái ối trời ơi, bác chữa em với, oái đau quá, ngay đầu ngón tay nè, cả cái mụn đấy.Mong các bác chữa tận tình giúp giúp, em đau quá...hết nổi!!
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nào, nói xong chưa, trình bày xong chưa. Mệt quá đi mất, chóng cả mặt ù cả tai. Tháy miễn fí là chạy xầm xầm vào, rồi mở máy vặn hết vô loem. Nghe cậu trình bày xong bệnh nhân của tôi bỏ chạy hết kia kìa.
    Này, cô bé gì ơi, cô tặng tiền và hoa ơi, còn cái dép đây này.
    Còn cậu này, ngồi yên nào, ngó ngoáy thế ai khám cho được. Bẩn thỉu thế làm gì nó chả ra nước, cái ngón tay này chắc hay gí lung tung nên mới mọc mụn thế này chứ. Thò nó ra đây, ngồi yên để tôi chích. Đấy, nhìn đấy rồi lần sau cứ thế mà làm, đừng có đi viện làm gì làm mệt các bác sĩ , nhá. Đây, cho cậu 1 túi kim chích đây, cũng miễn fí nốt cho nhanh. Giờ về đi. Có gì cứ chọc cho nó fát là nó xẹp. Thế nhá.
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đã khám đâu mà kêu nhột với cả nhạt. Cậu này mắc bệnh hoang tưởng nữa cơ đấy. Kê đơn thuốc cho bệnh này trước:
    - Thuốc B6: (thuốc bổ thần kinh) 10viên /lần, ngày 2 lần hoà vào 0.5lít nước, hoà chung 50gram i ốt. Dung dịch này chia đều làm 2 phần, 1phần tiêm thẳng vào tĩnh mạch, phần còn lại tiêm vào mông. Tiêm liên tục trong vòng 3 tháng.
    Vàng :
    Bệnh này là bệnh ghẻ lở kinh niên, ghẻ nhiều quá nên lở loét toàn thân, nằm kiểu gì mà chả đau. Ghẻ bò lúc nhúc ở trong da nên lúc nào cũng nhồn nhột là phải rồi.
    Đơn thuốc: Dung dịch H2SO4 10% 1lít cùng với dung dịch SA (thuốc trị ghẻ ) 0.5lít hoà với 10 lít nước ấm để tắm. mỗi ngày tắm 2 lần. Tắm liên tục một tháng. Nếu không khỏi đến khám lại.
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hihi miss NF cho thử tay nghề xem làm BS đc không nhá ....
    thế này em ạh. bảo bạn em nó kiếm lấy cái máy ảnh lắp vào trước xe rồi nối cái núp chụp vào cái còi xe ....
    khi nào tia thấy anh nào , bấm 1 nhát => có ảnh về ngắm cả đêm (cơ mà thêm bệnh mất ngủ là Ice ko chịu trách nhiệm áh )
    đỡ phải ngoái lại , cái thứ 2 là khi chụp ảnh => còi xe cũng kêu inh ỏi => khỏi lo ai đụng áh
  7. blackcobo

    blackcobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Híc bác sĩ nhiệt tình dã.., đã khám miễn phí rồi lại còn cho quà về, hu hu hu xúc động quá .. không kìm được nước ...mắt, kiểu này mai về em mang bu nó với mấy thằng nhỏ lên khám bác sĩ luôn híc híc híc, hu hu hu bác tốt quá em nín không nổi , mà thôi thôi ai lại làm phiền bác sĩ thế, em khóc vì sướng chứ khổ đâu mà bác sĩ lại ôm em vào lòng làm gì, chia sẻ kiểu hàn quốc ấy bẩn quần áo lắm, đấy em nói rồi mà, ướt hết cả váy của bác sĩ rồi nè em lấy gì đền,toàn nước mắt của em cả, thôi bác sĩ đưa em về giặt ù cái trả bác sĩ luôn, đảm bảo sạch sẽ thơm tho, sao ạ, không cần àh, không được ,từ bé đến giờ mới gặp người như bác sao lại thế được , bác cứ đưa em về giặt ù cái xong mà,bác ...bỏ cái tay ra, để em , để em,bác cứ để ... XOAẬT.... để em .. về ..chào bác... kèm sorry luôn ,,hu hu híc híc hí hí..chẳng hiểu cười kiểu nào........
  8. blackcobo

    blackcobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dẻar Bác sĩ
    Em gửi thư này cho bác sĩ để cho ... đúng thủ tục ..., bác sĩ có hẹn em đến khám lại sau khi dùng thuốc để em xem có gì bất thường không nhưng do bận rộn quá em không đến được, vậy gửi thư này báo cáo bác sĩ rằng em cũng chả biết, nhưng dùng thuốc bác sĩ thấy nó vẫn thế em mạn phép coi như không có gì ... xấu cả nên báo để bác sĩ yên tâm, hôm nào rảnh em đến khám lại,còn bây giờ em bận lắm, nói thật từ lúc đi khám về em vẫn chưa rời xa.... WC lần nào, chẳng hiểu sao cứ vừa bước chân ra lại...muốn vào...
    Híc nói hơi quá chứ có hôm, đấy, cái hôm vợ em đi làm, quên không mang thuốc của bác vào ... nói ngại quá ...mang thuốc bác vào WC ấy, hôm đó em cũng đỡ chút, định đi khám lại ấy thế mà uống xong thuốc lại nhớ thằng "William Cường" mới đau, thôi thế để hôm nào rảnh em quá khám lại....chứ viết thư trong...này..ngại lắm
    Chào bác sĩ
    Gửi bác lụ hôn xa từ ...bẩn quá.. thôi để hôm nào ra em gặp bác hàn huyên một .. phát
  9. blackcobo

    blackcobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Há há chữa kiểu lày khó làm bác sĩ àh,
    cái lày gọi là chữa lẹo àh àh quên chữa mẹo làh
    Dới quê lị có thằng chả chữa kiểu lày àh, biết thế lào không?
    Số là quê lị có con bé bị 7 tình àh (lị lói là thất tình đó)
    Ngày ngày điên điên dở dở khổ lắm, cả nhà ló buồn lắm àh
    thế là nghe giới thiệu gặp thằng chả là thằng lang băm đó,
    ló bảo con bé kẹp hòn sỏi vào lách á, sau đó ra giếng lước đó,
    tới đó con bé chỉ cầm lẩm nhẩm vài lần "em sẽ quên em" , thả hòn sỏi ở lách xuống giếng là khỏi àh..thiệt đó
    giờ con bé ở quê lị khỏi rồi đó, hết điên, hết 7 tình luôn àh ....giờ cả nhà ló chỉ lo tìm cách ...kéo ló từ dưới giếng lên thôi àh..
    híc cái bệnh trên áh ..theo lị chữa khó àh , cái lày chắc phải tháo mắt có bé đó áh ..mang đến viện xem có bị triệu chứng gì không àh,, mà ló là con gái bị bệnh đó thì lo gì,lị cũng thích nhìn...trai có sao đâu, lói mới biết chứ trước lị nhìn trai hoài mà có biết là bệnh đâu, ngày lào chẳng .. soi gương ..bác sĩ ơi làm ơn xem ké bệnh đó luôn cho lị với
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    A A A phát hiện thêm Black có thêm bệnh nói ngọng
    hichic ngọng gì ngọng líu ngọng lô ,
    lói thử núa nên nớp nớp lòng làng lo lê nào !
    đấy biết ngay ngọng mà thôi vào đây tôi kê đơn thuốc nào :
    đảm bảo không bao giờ nói ngọng nữa
    "béc bê rin" 1 lọ
    " yahoo " 4 hũ
    bông băng 1 thùng
    cuối cùng là một cái kéo .
    chuẩn bị đủ chưa .
    tốt há mồm ra ăn sữa chua nào , rồi rồi thè lưỡi ra ... thêm tý nữa
    tốt rồi ... Phựt .... (định hét gì đấy ko nghe rõ ) ....
    thấy chưa giờ hết nói rồi nhá àh hết nói ngọng chứ ?
    gì cơ nói xem nào cứ dứ dứ thế ai biết .... thôi cầm cái lưỡi về luộc nấu cháo tẩm bổ nhá ,
    người tiếp theo

Chia sẻ trang này