1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cờ bờ mà duyệt cho đồng chí Xờ mờ lờ làm bác sỹ của làng NNTĐ là tớ đặt bom vào Trạm y tế đấy nhá!. Chữa thế mà đòi chữa à? BS là fải diệt được mầm bệnh chớ, ai lại chữa quanh quẩn kiểu thằn lằn cắn đuôi nhau thế kia?
    @Xờ mờ lờ: hé hé, chữa bệnh như Xờ chỉ làm lang băm thui nhé!
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thế sau khi bị Sếp cho một trận lôi đình, ấy có còn muốn buồn ngủ vào giờ làm việc không ?
    Căn nguyên của bệnh 1 là do bệnh 2 (tức là bệnh online vào giờ ngủ) nên phương thuốc đó sẽ ngăn chặn được cả bệnh online đêm Quá hoàn hảo
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tất nhin là khám thì miễn fí còn thuốc thì không free, nhà có trồng đươc đâu mà free. Chẩn đoán ra thêm 1 bệnh tham nữa
    Công nhận là chú nài bệnh trọng, tâm thần nặng
    Tạm kê cho chú 1 cái đơn. Về dùng đúng như chỉ dẫn, nếu thấy thuyên giảm, đến mua tiếp. Nếu bệnh nặng hơn, ra cửa hàng bán áo
    Đơn thuốc :
    1 - Bút chì 2 chiếc viết liên tục / ngày
    2 - Giấy than 2 tập / ngày ( vì thấy ai cũng yêu nên in ra cho nhanh. Đấy lương y như từmẫu nhá. Tiết kiệm cho con cái rồi nhá )
    3 - Giấy bồi 2 tập / ngày ( vì chú nài tiếc tiền mua thuốc nên kê cho loại rẻ nhất)
    Cứ làm y lệnh BS đi nhá. Hẹn 2h sau khám lại. Thôi giời biến đê, cho đứa khác vào
  4. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    vỡ thớt...em nói gặp ai cũng yêu nhưng có phải là bắt cá 2 TAY ĐÂU BÁC...yêu lần luợt từng người chứ bộ....(hết bị đá lần này đến lần khác...bộ bác yêu mỗi một người trong đời từ khi 20 tuổi đến lúc xuống mồ à???nếu người đó xuống mồ cùng bác thì không nói làm gie..chứ nếu người đó nằm cạnh một thằng khác thì bác tính sao???sao bác không kê đơn cho em mua cái lap top...dùng cả đời viết cũng không hết.....bỏ trước thu về sau...lương y giờ không phải là từ mẫu mà là tử mau bác ạ chán...
  5. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đọc trong đám hồ sơ bệnh án bệnh bác này có vẻ nghiêm trọng đây. Kìa bác B_C,bệnh của ng ta từ mồm trôi xuống tay,bác chữa cho ng ta từ tay lại vọt lên mồm đê bác
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vì không khai rõ bệnh tình còn dấu diếm nên giờ cho đi hội chẩn. Mà lại còn thêm fần bị đá nữa, đá vào đâu, mạnh hay nhẹ. đá bao lần. Tất tật fải nói rõ ra, không là còn vỡ nhiều thứ nữa chứ thớt chưa là gì nhá.
    Ưu tiên bệnh trọng nên mới cho vào khám cấp cứu đấy, ối đứa còn xếp hàng ngoài kia kìa. Thôi giờ cắp quần đi đê . Số tiếp theo...vào....
  7. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Chú này trước khi vào khám lại quên o làm luật đây mà
  8. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cờ bờ đâu, sao để các lang vườn vào khám lung tung lên thế này? Kê đơn bốc thuốc kiểu này chưa khỏi bệnh này đã mọc bệnh khác
    Tiện đây, xin bổ sung thêm tí thông tin để bờ sờ chữa cho chuẩn: khi ngủ em rất hay nói mơ lảm nhảm, làm sao khỏi bệnh này? mà lại ngủ gật ở cơ quan mới gay chứ!
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này không có gì làm lạ, thanh niên nam nữ bi giờ ai cũng mắc phải. Xml chữa trị theo "Tây " y, nên chú í cắt được cái phần ngọn của bệnh chứ chưa nhổ được cái gốc rễ căn nguyên của căn bệnh.
    Anh sẽ kê đơn theo phương pháp Đông Tây y kết hợp cho cô, đảm bảo sẽ hết bệnh.
    E hèm ! Bệnh của cô là âm dương bị đảo lộn gây tổn thương nguyên khí dẫn đến mệt mỏi và bùn ngủ Trước hết phải kê đơn thuốc để điều hoà nguyên khí, cân bằng âm dương.
    Đơn thuốc rất đơn giản:
    - 01 cuốn giáo trình " Triết học Mác-Lê nin" - giá 14k
    - 01 cuốn giáo trình "Lịch sử Đảng " - giá 22k
    - 01 Tuốc nơ vít - loại vừa giá 17k
    - 01 bịch Ô mai gừng (ở Hải phòng thì mua ở phố Cầu Đất, ở HN thì mua ở phố Hàng Đường - Ô mai HP ko ngon bằng Ô mai HN )
    Cách dùng:
    - Vào giờ đi ngủ, đem Tuốc nơ vít ra, mở nắp CPU máy tính, tháo rời từng bộ phận : Hard Disk, RAM (nhớ rút điện trước khi làm kẻo mặt mũi đen thui, tóc tai dựng đứng - điện giựt )
    - Kết thúc bước 1, sang bước 2 - lên giường đọc Triết học hoặc Lịch sử đảng. Sau 5 phút vẫn chưa ngủ thì đếm đốt ngón tay, lần lượt từ tay trái sang tay phải và ngược lại, sau 2 lượt sẽ ngon.
    - Vào giờ làm việc, đem ô mai ra ăn liên tục khi thấy dấu hiệu bùn ngủ. Sau hai ngày triệu chứng bùn ngủ sẽ hết. Thay vì ăn ô mai, có thể chat chit trong giờ làm việc cũng sẽ hết cảm giác bùn ngủ (phương pháp này không khuyến khích sử dụng - optional)
    Sau 1 tuần, âm dương sẽ tự khắc điều hoà, bệnh sẽ khỏi.
    " Thế tật trầm kha - Linh đan khả liệu " << nhớ kỹ câu này
    Thân !
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bác kê đơn chuẩn lắm bác ạ, nhưng em góp ý cáichữ kí của bác fát nhá. Chớ có kí Thân, mặc dù tên bác là Thân thật. Bệnh nhân họ không tin là mình thân đâu. Vì thế suy ra họ cũng không tin vào đơn của mình đâu. Vụ này em kinh nghiệm đầy mình roài . Kí là nhớ bác ạ. Có nhớ thì họ mới lại quay lại mình khám

Chia sẻ trang này