1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Iem mắc bệnh Bùn bùn Bác sĩ ạ! Cứ Bùn ngủ là em Bùn đi WC, mà cứ Bùn đi WC là em lại Bùn ngủ... chết thiệt.... Bùn quá... em đi đây. Đợi em téo...
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    choài , không nhìn thấy biển ở bệnh xá ghi àh
    "Cạnh tranh lành mạnh,không giành khách,không cò mồi" àh nghe
    Từ sang đến giờ ngồi ngáp ruồi rồi giờ tui mới có khách àh,không nhường được đâu, cái chuyên khoa "da liễu" nè là tôi độc quyền rồi àh, mấy ông "răng, hàm, lợi...lưỡi" nè tranh khách quá...
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mấy người ở đâu nhảy vô đây mà cạnh với chả tranh hả. Độc cái giè. Có đọc lại biển báo chưa. Nơi đây khám miễn fí tất tật các thể loại, nhá. Đi chỗ khác kiếm ăn đê
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    chết thật lớn thê này mà vẫn còn " dấm đài " àh
    hic hic cái Phụ (nữ ) khoa này anh chịu- nhường miss NF ra tay đi
    àh có cách dân "ran" này : bắt mấy con nhện (càng to càng tốt )
    đem về nướng rồi chén (oé! ghê thật )
  5. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    chị new dạo này quản lý thế nào để đâm bệnh xá thành ra mắc bệnh loạn thế hả chị. Bệnh nhân vào khám chả xin xỏ gì, cứ phán câu nọ, phán câu kia, chen lấn xô đẩy còn dám đuổi cả em ra ngoài. Sáng nay em đi vào ( tiện thể em xin lỗi vì sáng nay mải tiêm cho con gà mắc bệnh dại - giống bệnh của con chó nhà chị ý ) thế là em đến muộn. Vừa mới đặt chấn vào phòng khám đã cửa trước với cửa sau, bệnh nhân gì chả có thứ tự phép tắc gì cả, lúc nào cũng đem tiền ra dọa, mà nào đâu cũng có biết rằng chị em nhà ta cũng chỉ là người. Họ tưởng em là bệnh nhân giống họ ( chắc tại mấy hôm em ko ghé qua, nên quên mất cái kiểu phùng mang trợn má với bệnh nhân rồi - nên họ nhầm là phải ) Mà cứ lộn xộn thế này, họ tưởng vào ra dễ như đi chợ, chị cứ giở cái bài hôm nọ với lão diđâu ý, xem có sợ mà chạy văng cả mật ra ko?
    Nào, ai đau ngoài thì ra phòng một khám , đảm bảo sau đó sẽ thấy từ đau ngoài chuyển vào đau trong. Đau trong rồi thì vào tiếp đây nhá. Phòng số 2, dao kéo đợi sẵn đây rồi. Còn ai mà chả biết đau ngoài hay đau trong thì đi về mà lo hậu sự đi nhá, bệnh như thế mà đòi mang đến bác sĩ làng chữa. Rõ hâm !!!
    lẹ lẹ xếp hàng lên nào, giải quyết cho nhanh, chứ thế này thì có mà chết luôn cả bác sĩ à !!!
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cô về rồi đấy à. Gớm lượn ác thế. Mấy nay chị cũng mải lượn nên chỉ đáo qua đáo lại thành ra lộn xộn quá. Fù, giờ ngồi thở tí rồi khám bệnh. Có giúp chị 1 chân trước đê. Chị ra làm cốc sinh tố đã
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    đâu em lượn gì đâu, tại mấy hôm em qua thấy lộn xà lộn xộn, người đừng ngoài kẻ đứng trong, tay chấn thì gãi lung gãi tung tứ phía, chả biết mắc ghẻ tàu hay ghẻ ta, mà dám trợn mắt quát cả bác sĩ, nên em sợ. Em bây h cũng mới phát hiện ra mình bị teo gan Mới lại cũng phải lượn qua lượn lại chỗ này chỗ khác để kiếm thêm chứ, ko thì đói hả chị. Lấy đâu ra tiền cho chị em mình tá lả với ba cây ( ây zà lộ hết bí mật rồi ). Thôi nhân tiện tranh thủ đã qua rồi thì khám xét một lượt chị ạ ( mà em bảo này, có khi đông như thế này mình phải nhờ cái lão xe ôm ngoài ngõ vào khám hộ chị nhỉ ? )
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Các bác sĩ về hết rồi đấy hả? Gớm toàn giả vờ họp giao ban để đi ..... ăn vặt thui , nè nè nói các bác đừng vội ... cãi ... nhé , em chụp được cái ảnh mấy bác y tá ,bác sĩ ngồi...ăn bún riêu đầu ngõ giờ làm việc đây nè, híc
    Ngồi đợi các bác ..khỏi cả bệnh ... tiêu...... chảy....ẹc ẹc giờ chuyển thành apple ..bón rùi đây nè huhuhu...
  9. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    em này có khéo phải cho vào ngủ luôn trong nhà WC, ngủ ngồi cũng được em ạ, cho nó thuận tiện cho việc buồn cả hai.
    mà tóm lại là em muốn chữa bệnh buồn gì trước hả em. Cái buồn WC ý, nếu là buồn nhẹ thì uống ít nước thôi, nói nhiều vào ( cho nước nó thoát ra đằng mồm một ít ) thế còn nếu buồn nặng quá, thì đích thị là em xơi nhầm bún riêu của mấy lão đầu ngõ rồi ( chị nói cho em biết - mấy lão ý cũng là bệnh nhân như em đấy, chẳng qua trong lúc đợi khám tranh thủ kiếm thêm ) nếu vậy bác kê cho em mấy vỉ Berberin em về em uống liên tục, uống đến khi nào miệng đắng ngắt ra ko uống được nữa thì thôi. Sau đó thì em cứ yên tâm mà nằm ngủ nhá. Còn cái bệnh buồn ngủ của em là tốt, giống bac sĩ, ko cần chữa đâu em ơi !!!
    em cảm thấy ổn rồi thì đi về, còn ko qua phòng số 2 nhé!!! dao kéo phòng đấy đang chờ sẵn em !!!
    nào nào, ngẩn ngơ đứng đấy làm gì, đi về đi cho bác còn làm ăn em nhé !!!
  10. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    ý em là....em cũng muốn ăn nhưng vì em ko có tiền hay là các bác ko cho em ăn nên ko chịu được, em ngồi em chờ cố để các bác cho em một miếng, nhưng vì chờ lâu quá nước trong cơ thể bay hết, nhẹ thành nặng, nặng thành cực nặng chứ gì??? Trước hết bác phải nhắc nhở em rằng, em là lính mới nhá, em làm ăn gì cũng nên xin phép trước sau. Mà hóa ra cái hôm bác quay trở lại bệnh xá, thấy người mặt mũi nhợt nhạt, tay thì lần trước lần sau gãi lung tung tứ phía là em đấy phỏng. Thảo nào em đòi làm cho khoa da liễu, chắc tính lây bệnh cho mọi người để các bác thêm việc, ko đi ăn vặt được, nói tóm lại là để trả thù hả em ( bác nói xong câu này mà em chưa bị đánh què giò + đuổi đi nới khác thì chắc là ....bác nhầm )
    Bác cũng xin cảnh báo thêm một câu nữa nhá... có người tính kiện bệnh xá này, cũng chụp ảnh chụp iếc đàng hoàng, nhân vụ bọn tui có nhỡ tay cắt nhầm cái gì đó của họ. Cũng bí mật ghi âm này nọ, hôm sau đến đây loan tin, chỉ tiếc là tin thì còn mà người chẳng thấy đâu, em ạ. Em nên cẩn thận

Chia sẻ trang này